Nếu trên thế giới có Thượng Đế, vì sao vẫn còn nhiều khổ nạn như vậy? Bệnh nhân giúp bác sỹ nha khoa tìm được Thượng Đế và nói với bác sỹ cách liên lạc với Ngài.

Thượng Đế có tồn tại hay không?

Có! Thượng Đế quả thực có tồn tại.

Thế thì làm thế nào mới có thể gặp được Ngài? Một bệnh nhân nói với bác sỹ nha khoa cách tìm được Thượng Đế. Câu chuyện như sau:

Cuối cùng cuộc điều trị cũng kết thúc, bác sỹ nha khoa nói: “Xong rồi, liệu trình điều trị đã kết thúc.”

Nữ bệnh nhân nói: “Xong rồi, tất cả những điều này đều phải cảm tạ Thượng Đế.”

Bác sỹ nha khoa nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc: “Thượng Đế ư?”

Cô gái trả lời: “Bác định hỏi gì ạ?”

Bác sỹ trả lời: “Thời nay đâu còn ai tin vào Thượng Đế nữa?”

Có đức tin đó là điều thật đáng quý. (Ảnh: LiLy App)

Cô gái: “Cháu tin. Sao bác lại nghi ngờ như vậy ạ?”

Bác sỹ: “Rất hiển nhiên, cháu đã coi nhẹ mọi chuyện bất hạnh như chiến tranh, nghèo đói và bạo lực…”

Cô gái nói: “Vậy thì cháu không tin trên đời này có bác sỹ nha khoa. Nếu trên đời quả thực có nhiều bác sỹ nha khoa như vậy, thì sao lại có nhiều người đến vậy răng bị hổng, bị sâu, thậm chí còn rụng đi mất?”

Bác sỹ: “Những người không đến tìm ta chữa răng thì làm sao ta giúp họ được?”

Cô gái nói: “Đúng rồi ạ! Thượng Đế cũng như vậy. Làm sao chúng ta lại có thể kỳ vọng Thượng Đế sẽ giúp những người không cầu xin Ngài giúp đỡ mà cứ nhất quyết làm theo ý mình?”

Bác sỹ: “Thế ta phải làm thế nào mới có thể đến được chỗ Thượng Đế?”

Cô gái nói: “Nói chuyện với Ngài là được ạ. Ngài vẫn luôn lắng nghe chúng ta.”

Dù tin hay không Thượng Đế vẫn ở bên cạnh chúng ta hàng ngày. (Ảnh: Youtube)

***

Ngày nay nhiều người không tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế hay Thần Phật, đó quả là một thiệt thòi cho họ. Một người tin vào Thần Phật sẽ cảm thấy được chở che trong hoạn nạn và nguy hiểm, cảm thấy biết ơn khi thành công, cảm thấy ăn năn khi làm điều sai trái. Một người tin vào Thần Phật sẽ ước thúc được cái tâm của mình, tránh được cám dỗ lôi kéo của dục vọng, bảo trì thiện lương. Một người tin vào Thần Phật biết mình đang đi trên con đường quang minh sáng tỏ, nên vui vẻ tự tại, bình thản an nhiên, đến và đi đều không có gì phải hối tiếc.

Theo Soundofhope
Nhã Văn biên dịch