Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 11/1 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘Chàng trai ngoại quốc chạy theo tặng áo người đàn ông co ro trên đường phố Hội An’

Mới đây, những bức ảnh được tác giả Nguyễn Phong chia sẻ lên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc chàng trai “không cùng màu da, không chung quốc tịch” giúp đỡ người đàn ông đầu trần đội mưa co ro trên đường phố Hội An khiến người xem cảm động.

Anh Phong chia sẻ với Báo Trí Thức Trẻ, khoảnh khắc lay động lòng người đó được ghi lại lúc 3 giờ chiều ngày 1/1. Hôm đó Hội An lạnh giá, có mưa, nhưng dòng người du lịch vẫn rất tập nập.

“Tôi đang đi dạo và chụp ảnh thì nghe chàng trai Tây hỏi: ‘Tại sao? Tại sao ông lại đi giữa trời mưa lạnh với trang phục thế này? Tại sao vậy?’

Nhìn sang mới thấy anh đang hỏi một chú tầm ngoài 60 tuổi, có vẻ như có vấn đề về tâm lý đang run rẩy với những bước đi nặng nề dưới cơn mưa phùn.

Có lẽ vì bản năng khi thấy một người cần sự giúp đỡ, nên anh chàng người nước ngoài này cứ theo và hỏi dồn dập chú kia mà không cần biết đối phương có hiểu lời cậu ấy nói hay không.

Đến khi hiểu ra chú không biết cậu ấy nói gì, cậu ấy liền đưa ngay chiếc áo khoác ấm đang cầm trên tay (có lẽ là cầm giúp cô bạn gái đi cùng) và yêu cầu ông ấy mặc vào.

Thế nhưng vì chứng bệnh khá nặng, nên chú ấy không nói gì, không biểu hiện một chút cảm xúc, đôi mắt cứ vô thần và ngoảnh mặt bước đi.

Cậu trai người nước ngoài khựng lại một lúc rất lâu khi ông lão quay đi với ánh mắt đượm buồn và nuối tiếc khi không giúp được người đàn ông tội nghiệp tránh được cơn mưa và cái lạnh giá miền Trung ngày đầu năm mới”, anh Phong kể.

Hành động quan tâm của chàng trai ngoại quốc khiến nhiều người thấy ấm áp. (Ảnh: Nguyễn Phong)

Sau khi bức ảnh của anh Phong được chia sẻ lên cộng đồng mạng, một số người đã nhận ra người đàn ông tội nghiệp hai tay ôm trước ngực trong ngày đầu năm mưa lạnh.

Anh Phùng Phước Trung chia sẻ lại hình ảnh và lời cảm thán trên trang OFFB: “Sáng mùa đông. Nhìn ấm áp quá!” kèm lời dẫn “Ai đã từng đến Phố cổ Hội An chắc không lạ gì người đang ông tay luôn ôm trước ngực này”.

Theo đó, người đàn ông co ro ấy chính là nhân vật trong câu chuyện cảm động “Người mẹ già 53 năm bón cơm cho con trai giữa phố cổ Hội An” đăng trên báo Zing tháng 5/2017.

Khoảnh khắc người mẹ âu yếm, bón cơm cho con gây xúc động. (Ảnh: Đỗ Vũ)

Người đàn ông ngây ngô ấy tên Tùng, gần 60 tuổi. Anh sống cùng mẹ ở con hẻm Nguyễn Phúc Chu, phường Minh An, Hội An, Quảng Nam.

Còn người mẹ là Nguyễn Thị Quý, bà sinh được 8 người con. 7 người khác đã có gia đình ổn định, chỉ còn lại anh Tùng không may mắc bệnh nên đến nay vẫn ở với mẹ.

Bà Quý làm nghề chèo đò trên sông Hoài. Nhưng sau đó do sức khỏe, bà giờ hàng ngày mang đèn hoa đăng đi bán tại phố cổ Hội An.

Những chiếc đèn hoa đăng giúp bà kiếm sống, nuôi con qua ngày và chưa hôm nào để anh Tùng bị đói.

Hàng ngày, cứ đến bữa ăn, bà Quý lại mang cơm đi tìm anh Tùng vì sợ con bị đói. Hơn 50 năm qua, đó là công việc thường nhật của người mẹ ấy.

Trong một lần tình cờ vào tháng 3/2017, khoảnh khắc người mẹ già khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn nhoẻn miệng cười, bón từng thìa cơm cho con bên bờ sông Hoài đã được tác giả Đỗ Vũ ghi lại.

Hơn 50 năm qua bà Quý vẫn ân cần chăm sóc con mình. (Ảnh: Đỗ Vũ)

Bên dưới bức hình, anh Vũ viết: “Tình mẹ phố Hội! Anh Tùng ở Hội An. Bọn trẻ sợ anh, người lớn thở dài khi nhìn anh, chỉ có mẹ âu yếm bón cơm cho anh. Đứa trẻ 51 tuổi khiến cho chúng tôi nhớ và thương thêm quê hương mình”.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News