Thông tin NASA chiêu mộ người chống sinh vật ngoài hành tinh đã nhanh chóng thu hút hàng trăm hồ sơ gửi về ứng tuyển, trong đó có một cậu bé 9 tuổi từ New Jersey, Mỹ

Trang Ifscience hồi đầu tuần đưa tin cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang xây dựng một nhóm nhân sự cho công việc bảo vệ Trái Đất và các hành tinh trong vũ trụ khỏi sự sống từ hành tinh khác với mức lương hấp dẫn từ 124.000-187.000 USD.

Robot tự hành Curiosity trong sứ mệnh thăm dò sao Hỏa (Ảnh: Internet)

Trong bảng mô tả công việc, người được chọn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các hành tinh trước khả năng các phi hành gia và robot của Trái Đất gây nhiễm độc trong quá trình thám hiểm, đồng thời ngăn chặn nguy cơ các tổ chức sống có hại theo các phi hành gia và robot xâm nhập vào Trái Đất.

Chính sách bảo vệ hành tinh dựa trên quy định của liên bang Hoa Kỳ và các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế. Ứng viên trúng tuyển sẽ có thời gian làm việc từ 3-5 năm. Hạn cuối nhận hồ sơ của NASA là ngày 14/8.

Ngay sau khi thông tin tuyển dụng của NASA được phát đi, Jack Davis, một học sinh lớp 4 sống tại bang New Jersey, Mỹ với niềm say mê chủ đề ngoài hành tinh, đã viết thư tay xin được ứng tuyển khiến hội đồng tuyển dụng tại NASA vô cùng thích thú.  ABC News đưa tin hôm 4/8.

Jack Davis mong muốn trở thành “vệ binh ngân hà” của NASA dù mới 9 tuổi (Ảnh: ABC News)

Trong lá thư viết bằng bút chì Jack cho biết cậu sẽ là một “vệ binh dải ngân hà” tuyệt vời dù còn nhỏ tuổi. “Một lý do khiến cháu nghĩ mình phù hợp với công việc là chị cháu nói cháu cũng là người ngoài hành tinh. Cháu cũng đã xem hầu hết các bộ phim về vũ trụ và người ngoài hành tinh cháu có thể xem… Cháu chơi game rất giỏi. Đặc biệt, vì còn nhỏ cháu có thể học cách suy nghĩ như người ngoài hành tinh”, Jack viết.

Đáp lại lời đề nghị của Jack, đích thân tiến sĩ Jim L. Green, giám đốc phòng Khoa học Hành tinh tại NASA, đã viết thư trả lời “Chúng ta luôn tìm kiếm sự giúp sức từ những nhà khoa học và kỹ sư tài giỏi trong tương lai. Ta hy vọng cháu sẽ học hành chăm chỉ và đạt kết quả tốt ở trường. Một ngày nào đó, chúng ta hy vọng sẽ nhìn thấy cháu tại NASA”.

Thư ứng tuyển của Jack và phúc đáp của tiến sĩ L. Green (Ảnh: ABC News)

Phản hồi của NASA nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng mạng với rất nhiều nhận xét ủng hộ. Đây là cách làm tuyệt vời giúp ươm mầm cho những ước mơ của trẻ nhỏ. Chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng trong tương lai không xa, lời chúc của ông Green dành cho Jack sẽ trở thành sự thật./.

Hoài Anh

Xem thêm: