Không đem về tấm huy chương đồng nhưng những chàng trai đã để lại kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ.

Kết thúc “hành trình” mang tên ASIAD 2018, Olympic Việt Nam xuất sắc giành vị trí thứ 4 – thứ hạng cao nhất mà bóng đá nam đạt được từ trước tới nay. Không đem về tấm huy chương đồng nhưng những chàng trai đã để lại kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ.

hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Bất chấp cơn mưa đầu thu, CĐV vẫn háo hức. (Ảnh: Dân Trí)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Nhóm nữ sinh cho hay bắt xe từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội từ 8h sáng. Họ chia sẻ không ngại đường xa chỉ cần gặp và xin được chữ ký thầy trò Park Hang-seo. (Ảnh: Zing)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Bên kèn trống, bên cờ áo tất cả hòa vào làm một trong ngày vui của thể thao Việt Nam. (Ảnh: Lao Động)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Chị Nguyễn Thị Tuyết dẫn theo con gái nhỏ 9 tháng tuổi có mặt từ sớm tại sân bay để đón đội tuyển Việt Nam. Chị chia sẻ, các cầu thủ không giành được huy chương nhưng cả đội đã thi đấu hết mình, làm nức lòng người hâm mộ. (Ảnh: Lao Động)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Các em nhỏ phấn khích không kém người lớn. (Ảnh: Lao Động)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
CĐV Đinh Anh Tuấn (Sóc Sơn, Hà Nội) bị tai nạn 6 năm nay. Nhà cách khá xa nhưng bác vẫn cố gắng đến ủng hộ đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Lao Động)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Một gia đình nhỏ với lá cờ của Hàn Quốc – quê hương HLV Park Hang-seo. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay

Anh Nguyễn Văn Ba (Đông Anh): “Dù trời có mưa hay bão đi chăng nữa thì tôi vẫn đi đón các cầu thủ. Các em đã làm rất tốt, chúng ta chỉ kém may mắn mà thôi. Việt Nam vô địch!” (Ảnh: Lao Động)

hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Bố mẹ tiền vệ Quang Hải cùng người nhà của các cầu thủ có mặt từ rất sớm, đợi đón con em mình. (Ảnh: Dân Trí)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Tại cầu Vượt Trường Sa, rất đông cổ động viên có mặt để nghênh đón các cầu thủ. (Ảnh: Lao Động)
hang nghin nguoi ham mo cho don olympic viet nam tai san bay
Đoạn đường gần sân bay Nội Bài chật kín người, ô tô tải cũng được người mâ hộ huy động để cổ vũ. (Ảnh: Dân Trí)

Gác lại nỗi buồn sau thất bại trước UAE, người hâm mộ vẫn nhiệt tình chào đón những “chiến binh” dũng cảm. Không lời trách cứ, ai cũng hiểu, dù chỉ là phần nhỏ nỗi đau các cầu thủ phải chịu đựng trong suốt 7 trận đấu, có đổ máu, mồ hôi và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Thành tích của đội tuyển không chỉ là tấm huy chương, lời khen… mà đó là giá trị về tinh thần chiến đầu quả cảm, sự bền bỉ trên sân cỏ. Trở về với tư cách là kẻ chiến bại nhưng người dân Việt Nam vẫn muốn họ được tung hô.

Lộ trình di chuyển qua các tuyến đường cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Trần Duy Hưng – Trung tâm hội nghị Quốc gia trước khi dừng chân tại điểm cuối là SVĐ Mỹ Đình

Sau khi Olympic Việt Nam về tới Hà Nội, tùy vào tình hình thời tiết sẽ có 2 phương án:

– Xe buýt mui trần đưa đội tuyển tới sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho Lễ mừng công, giao lưu với người hâm mộ.

– Xe ô tô 45 chỗ đưa toàn bộ đội tuyển, ban huấn luyện về Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước sau đó mới tới sân Mỹ Đình.

Tổng Hợp