Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ Margaret McNeil vẫn rất khỏe mạnh và có một đôi tay khéo léo. Mặc dù thị lực kém, cụ vẫn tạo ra hơn 350 tác phẩm nghệ thuật cực kỳ ấn tượng.

Cụ Margaret McNeil đến từ Bothwell, Scotland năm nay đã 95 tuổi. Dù một mắt mù hoàn toàn và mắt kia bị mù một phần, cụ Margaret vẫn rất lạc quan cũng như tràn đầy tình yêu nghệ thuật. Đến nay, cụ đã vẽ hơn 350 bức tranh đủ chủ đề và màu sắc.

Thay vì dùng mắt ngắm nhìn, cụ Margatret sẽ dựa vào cảm giác và trí nhớ để tạo nên những bức tranh. Margatret bắt đầu theo học lớp nghệ thuật từ năm 1994 khi chồng qua đời.

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy
Cụ Margaret bên tác phẩm của mình.

Trong một lần tham dự lớp dạy nhảy Tapdance, cụ làm quen với giáo viên mỹ thuật Duncan Brown. Từ đó, hàng ngày, cụ Margatret đều đến lớp học vẽ. Tại đây, cụ được họa sĩ Duncan Brown khuyến khích vẽ tranh dù thị lực bắt đầu kém dần.

Cụ Margaret chia sẻ: “Tôi đã vẽ liên tục và từng vẽ lên những hòn đá nhặt ở biển để làm quà cho mọi người. Với những hòn đá như vậy, họ có thể sử dụng như một dụng cụ chặn cửa ra vào. Không lâu sau khi chồng qua đời, tôi không còn thích đi bất cứ đâu nhưng cuối cùng tôi cũng bước chân ra khỏi cửa và mọi người đều vô cùng tử tế”.

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy
Những bức tranh của cụ Margaret rất tinh tế và bắt mắt.

“Khi tôi mất thị lực mắt trái và dự định ngừng việc đến lớp mỹ thuật, Duncan đã bảo tôi đừng bỏ cuộc. Tôi vẽ tất cả hầu như dựa vào trí nhớ, dù nghe có vẻ hơi lạ. Trước đây tôi không thể vẽ tốt lắm nhưng bây giờ thì ổn hơn rồi”, cụ Margaret McNeil nói thêm.

Những bức tranh của cụ bà 95 tuổi thường có chủ đề phong cảnh, động vật, chim muông. Dù không thể nhìn thấy, các nét vẽ rất sinh động và có hồn.

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy
Chim chóc cũng trở thành cảm hứng sáng tạo của cụ bà 95 tuổi.

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy

Cụ bà 95 tuổi 'thổi hồn' vào những bức tranh dù đôi mắt không nhìn thấy

Ngoài vẽ tranh, cụ Margaret còn dành thời gian vui chơi với 3 đứa cháu. Cụ thích nướng bánh rồi đem làm quà cho nhà thờ địa phương, đồn cảnh sát, phòng khám nha khoa. Những công việc này giúp cụ thêm yêu đời và cảm thấy sống có mục đích hơn.

“Tại sao mỗi sáng thức dậy lại phải tự nhủ rằng mình đã già? Tôi nghĩ cuộc sống rất vô nghĩa khi bạn không chịu làm điều gì đó. Tôi hạnh phúc vì mang lại niềm vui cho mọi người dù chỉ là một chút”, cụ Margaret tâm sự.

Yến Yến