Ở phòng sát vách với căn hộ bị cháy tại chung cư Bắc Hà, vợ chồng ông Trưởng mắc kẹt hơn 1 tiếng, nhưng vẫn sống sót khi dùng khăn ướt, băng dính bịt kín cửa không cho khói vào.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tầng 18 chung cư Bắc Hà Fodacon (Hà Đông, Hà Nội) chiều 25/5, khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn. Đến 19h, hai người mắc kẹt cuối cùng được đưa đến nơi an toàn.

Đám cháy phát ra từ phòng 1806 của toà nhà chung cư. Căn phòng này có hai vợ chồng sinh sống, nhưng lúc xảy ra hỏa hoạn họ không có mặt ở nhà.

Cháy chung cư Fodacon: Vợ chồng già thoát chết nhờ cố thủ bằng khăn ướt, băng dính
Vợ chồng ông Trưởng may mắn thoát chết sau đám cháy. (Ảnh: Vietnamnet)

Ở cạnh căn phòng bị cháy có cặp vợ chồng già sinh sống mắc kẹt bên trong. Ông Nguyễn Công Trưởng (77 tuổi) sống tại phòng 1807 kể với Tri Thức Trẻ: “Khi xảy ra cháy, tôi nghe mọi người hô chạy đi. Tuy nhiên, chân đau không thể chạy được nên phải cố thủ trong phòng chờ người đến cứu”.

Cháy chung cư Fodacon: Vợ chồng già thoát chết nhờ cố thủ bằng khăn ướt, băng dính
Đám cháy xảy ra ở tầng 18, lực lượng chức năng dùng xe vòi rồng dập lửa. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Ông Trưởng cho hay, lúc đó ông và vợ chạy xuống được 2 tầng thì biết không thể đi được nữa nên quay lên, dùng khăn vải ướt, băng dán bịt kín cửa ra vào.

“Tôi xác định là không qua được, khói mù mịt bủa vây căn nhà. Hai vợ chồng tôi cầm cự trong phòng hơn 1 tiếng đồng hồ“, ông Trưởng nói với Vietnamnet.

Cháy chung cư Fodacon: Vợ chồng già thoát chết nhờ cố thủ bằng khăn ướt, băng dính
Nhiều đồ đạc bên trong căn phòng 1806 bị cháy đen. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)

Lúc đó, điện thoại hỏng nên ông bà không gọi được cho ai. Khoảng 19h lực lượng cứu hỏa đến và cõng họ xuống sảnh. “Chúng tôi không tin là mình vẫn còn ngồi ở đây được”, cặp vợ chồng già thở phào nói.

Vợ chồng ông Trưởng sống ở đây đã 10 năm, nhưng đây là lần đầu họ chứng kiến vụ hỏa hoạn.

Cháy chung cư Fodacon: Vợ chồng già thoát chết nhờ cố thủ bằng khăn ướt, băng dính
Cháy chung cư Fodacon: Vợ chồng già thoát chết nhờ cố thủ bằng khăn ướt, băng dính

Ông Phùng Chí Tâm – Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho biết, rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, song toàn bộ đồ đạc trong căn phòng xảy ra cháy bị hư hại hoàn toàn.

Các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc và xác định trị giá số tài sản thiệt hại.

Theo ông Tâm, trong lúc bảo vệ hiện trường cho lực lượng Cảnh sát PCCC dập tắt ngọn lửa, một dân quân tự vệ đã bị mảnh kính bắn vào đầu bị thương, chảy máu. Sau đó, người này đã được đưa đi sơ cứu.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 25/5, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại tầng 18 chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội).

Ngay sau đó, nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ được điều đến hiện trường ứng cứu. Đến 19h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ngọn lửa phát ra từ phòng số 1806. Khi xảy ra cháy, tất cả các tầng chuông báo cháy của tòa nhà 23 tầng đều hoạt động, cầu thang thoát hiểm không có hệ thống quạt hút khói.

Bình An