Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 25/7 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bộ trưởng Giáo dục lên tiếng sau bê bối thi cử ở Hà Giang, Sơn La

Ngày 24/7, trả lời báo chí về trách nhiệm của Bộ GD&ĐT khi xảy ra những gian lận thi cử như ở Hà Giang, Sơn La, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, tất cả vấn đề xảy ra trong lĩnh vực GD&ĐT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì Bộ phải có trách nhiệm xem xét, chỉ đạo giải quyết và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm, theo VnExpress.

Ông Phùng Xuân Nhạ trả lời trên chương trình Thời sự VTV1 lúc 19h. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại Hà Giang và Sơn La, khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi THPT quốc gia, ông Nhạ cùng lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo xác minh, thành lập tổ công tác về địa phương làm rõ các dấu hiệu sai phạm.

Phát biểu trên Vietnamnet, ông Nhạ cho biết, khi phát hiện những sai phạm tại hai tỉnh trên, quan điểm của Bộ là kiên quyết xử lý theo đúng quy chế thi và pháp luật.

Tại Hà Giang, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Về phía ngành giáo dục, ông đã đề nghị các địa phương kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ sai phạm.

Lý giải nguyên nhân dẫn tới gian lận thi cử, Bộ trưởng Nhạ khẳng định, qua từng năm quy chế cũng như quy trình kỹ thuật chấm thi ngày càng hoàn thiện, nhưng kỹ thuật tới mức nào thì vẫn dưới sự vận hành của con người. Con người không có tâm trong sáng, thiếu trách nhiệm thì kỹ thuật đến mấy cũng có thể làm sai lệch kết quả, nhất là khi sai phạm mang tính có chủ đích.

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ. (Ảnh: VnExpress)

Trước ý kiến rằng giao kỳ thi về địa phương làm phát sinh nhiều tiêu cực, Bộ trưởng Giáo dục khẳng định việc tổ chức thi ở địa phương là chủ trương đúng, tạo thuận lợi cho thí sinh, giảm tốn kém cho xã hội. Điều đó đã được minh chứng trong thực tiễn tổ chức kỳ thi những năm qua.

“Những năm trước đây, nhiều gia đình phải vất vả đưa con về thành phố lớn dự thi đại học, có khi phải bán cả gia sản mới đủ tiền đưa con đi thi thì nay đã hoàn toàn khác. Đây cũng là lý do để việc đổi mới thi trong những năm qua nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội”, ông Nhạ khẳng định.

Ông Nhạ cho biết, đã có văn bản yêu cầu Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh thành rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức thi tại địa phương, nhất là coi thi, chấm thi. Sắp tới, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi trên tinh thần trung thực và cầu thị.

Đặc biệt, Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm để xử lý theo đúng quy chế và quy định của pháp luật. Việc xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm sẽ có tác dụng trong việc răn đe đối với những người tham gia trực tiếp vào các khâu của kỳ thi những năm tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chính thức lên tiếng sau gian lận thi cử với quy mô lớn ở Hà Giang và Sơn La.

Mưa lớn diện rộng lại bao trùm miền Bắc, nguy cơ lũ chồng lũ

Từ hôm nay (25/7), mưa lớn diện rộng lại xảy ra tại Bắc Bộ. Trong 2 ngày tới, mưa sẽ tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, đêm qua (24/7), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông; một số nơi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19h ngày 24/7 đến 1h sáng ngày 25/7) như Than Uyên (Lai Châu) 35mm, Bắc Yên (Sơn La) 24mm, Lào Cai 42mm, Thái Nguyên 23mm…

Dự báo ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to, trọng tâm mưa to trong ngày 25-26/7 tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày).

Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và giông.

Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Áp thấp nhiệt đới có đường đi kỳ lạ, sẽ gây mưa rất to ở các tỉnh miền núi phía. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

 

Trong khi ở nhiều tỉnh miền Bắc nước lũ chưa rút hết, thì chuẩn bị đón đợt mưa rất to sắp tới. (Ảnh: Tiền Phong)

 

Lại ùn ùn kéo về Vĩnh Long ăn sầu riêng 19.000 đồng/kg

Ông Trần Tuấn Quốc, Giám đốc Công ty Cây trồng Toàn Quốc (khóm 2, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết trên Zing, trong giai đoạn thử nghiệm, công ty chỉ nhập về gần 4 tấn nhưng được đông đảo người dân kéo đến thưởng thức nên chỉ trong 3 ngày, công ty đã bán được gần 2 tấn. Sắp tới, công ty dự kiến sẽ nhập về thêm khoảng 200 tấn sầu riêng từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhiều người kéo đến lựa chọn sầu riêng. (Ảnh: Zing)

Ông Quốc khẳng định, sầu riêng của công ty mua có nguồn gốc rõ ràng, không tẩm hóa chất nên mọi người yên tâm về chất lượng. Hạt sầu riêng người dùng để lại được ông lựa chọn rồi đem vào ươm giống nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống cho người dân.

Công ty thông báo ăn xong phải trả lại hạt (hột). (Ảnh: Người Lao Động)

Theo ghi nhận, đa phần khách hàng đến Công ty Cây trồng Toàn Quốc với tâm lý tò mò, muốn trải nghiệm bằng cách tự tay chẻ và thưởng thức sầu riêng ăn tại chỗ.

Chị Phạm Xuân Linh (22 tuổi; ngụ Long Hồ cho biết: “Do thấy bạn bè đăng hình trên Facebook nên tôi tìm đến đây để thưởng thức một lần cho biết”.

Nhiều người tỏ ra thích thú khi thưởng thức sầu riêng giá 19.000 đồng/kg. (Ảnh: Người Lao Động)
Nhiều người đã tìm đến nhà ông Tấn để ăn sầu riêng với giá 19.000 đồng/kg. (Ảnh: Zing)

Ông Nguyễn Thanh Bình (50 tuổi; ngụ Bình Dương) cho rằng, gần đây thấy báo đài đưa thông tin về việc ăn sầu riêng trả nghe rất lạ nên trong lúc về miền Tây đi du lịch, ông đưa gia đình đến Vĩnh Long để thưởng thức.

“Khi thưởng thức xong, tôi cảm nhận chất lượng sầu riêng cũng tương đối. Đi thực tế như vầy, mọi người trong gia đình ai cũng vui”, ông Bình chia sẻ.

Sẵn sàng ngồi đợi nhiều giờ để chờ sầu riêng chín. (Ảnh: Người Lao Động)

Mỗi ngày, do lượng sầu riêng chín không kịp nên Công ty phải đóng cửa nhiều giờ mới mở lại. Nhiều hành khách từ Đồng Tháp sang cảm thấy tiếc khi phải chờ đợi. “Lỡ sang đây rồi thì đợi luôn, đi một lần cho biết”, chị Lam – một người đến từ Đồng Tháp tâm sự.

Hạt sầu riêng được công ty thu lại rồi đem đi ươm giống để bán lại cho người dân có nhu cầu trồng. (Ảnh: Người Lao Động)

Cách nay khoảng nửa tháng, người dân cũng ùn ùn kéo sang Bến Tre để thưởng thức sầu riêng tại chỗ với giá chỉ 15.000 đồng/kg. Sau khi ăn, thực khách cũng phải bỏ hạt lại.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News