Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cứu sống 4 du khách bị đuối nước ở biển Lăng Cô

Chiều 14/5, Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công 4 du khách bị đuối nước khi đang tắm biển ở Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), theo Dân Trí.

Cụ thể, 4 nữ du khách gặp nạn đều đến từ Hà Nội và đang đi cùng đoàn tham quan du lịch miền Trung.

Các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Dân Trí)

Vào khoảng 17h chiều 13/5, khi cùng cả đoàn tắm biển tại Lăng Cô, 3 du khách là N.T.P.H; Đ.T.T; N.T.L.A bị rơi vào vùng nước sâu, và ngạt nước do bị cuốn chìm.

Thấy bạn gặp nạn, chị N.P.N bơi đến cứu thì cũng bị cuốn theo. Những người còn lại trong đoàn đã nổ lực tiếp cận, tìm cách đưa cả 4 vào bờ và đưa đi cấp cứu.

Do chưa được sơ cấp cứu tại chỗ nên các du khách gặp nạn đều trong tình trạng khó thở, tím tái khi nhập viện cấp cứu.

Trong số đó, một bệnh nhân tỉnh hơn, chỉ mệt và khó thở nhẹ, có thể nhận biết được; hai bệnh nhân bị nặng, thở nhanh, tím người; còn lại 1 bệnh nhân ở mức độ trung bình, khó thở kèm nôn ói.

Qua chẩn đoán, cả 4 bệnh nhân đều bị viêm phổi, phù phổi cấp do đuối nước.

Hiện tại, sau gần 1 ngày nổ lực cấp cứu và phục hồi sức khoẻ bệnh nhân, ThS.Bs Lâm Trọng Cơ – Trưởng khoa Cấp cứu BV Hoàn Mỹ cho biết, một bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện trong hôm nay, ba bệnh nhân còn lại đang theo dõi thêm và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh viện tư vấn khuyến cáo: Tai nạn đuối nước luôn rình rập không chỉ các trẻ nhỏ mà ngay cả đối với người lớn. Nhất là trong dịp hè, nhu cầu tắm biển, bơi lội giải trí, giải nhiệt cao. Chính vì vậy, việc trang bị những kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng bơi lội là thực sự cần thiết, và đối với trẻ nhỏ thì luôn cần có sự giám sát của người lớn. Bên cạnh đó, nếu không biết bơi thì tuyệt đối không nên tắm khi đến những nơi lạ không rõ độ sâu của mực nước; nên tắm nơi có biển hướng dẫn, mực nước cạn và có nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho mình và người thân của bạn.

3 vạn tài xế taxi sẵn sàng “tương thân tương ái” với tài xế bị đánh

3 vạn tài xế Mai Linh trên khắp cả nước sẵn sàng tinh thần “tương thân thương ái” đối với tài xế bị đánh Đinh Văn Điềm sau khi anh Điềm phải nhập viện lần 2 và có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc, cho biết từ lúc xảy ra sự việc tài xế taxi của công ty bị đánh, phía công ty đã lo toàn bộ cho tài xế Đinh Văn Điềm. Trước mắt trong sáng 14-5, công ty trao số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Điềm trang trải cuộc sống.

Tài xế Điềm đang được điều trị tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. (Ảnh: Người Lao Động)

Công ty đang dự kiến tổ chức chương trình “tương thân tương ái” nhằm mục đích giúp đỡ tài xế Điềm. Trên khắp cả nước, hãng có tới 3 vạn tài xế sẵn sàng tinh thần “tương thân tương ái” đối với tài xế Điềm, đây là một sức mạnh khổng lồ.

Sáng ngày 14/5, đại diện công ty cũng đã đến làm việc với Công an quận Nam Từ Liêm để yêu cầu xử lý đúng pháp luật trường hợp của tài xế Đinh Văn Điềm, người bị tài xế xe Mercedes cầm gạch đánh vào đầu hôm 10-5. Đơn đề nghị của tài xế Điềm cũng đã được gửi lên cơ quan công an quận.

“Công ty sẽ đấu tranh đến cùng trên tinh thần tập thể để yêu cầu làm đúng theo pháp luật. Hiện tại, đội điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm đang xử lý vụ việc này”- ông Hùng khẳng định.

Biệt phủ không phép của Đại úy Công an: Chờ phá tiếp

Theo ông Thao, hiện tại công nhân đã phá xong diện tích mặt trước căn biệt phủ trái phép của Đại úy Công.

Thông tin trên do ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho báo Đất Việt biết vào ngày 14/5.

Căn nhà chính vẫn chưa được tháo dỡ. (Ảnh: Báo Đất Việt)

“Căn nhà cấp 4 vẫn còn nguyên, chờ kiểm tra xem phần nào xây sai vị trí sẽ yêu cầu nhà ông Công phá dỡ”, ông Thao nói.

Về việc này, cùng ngày, Đại úy Phạm Văn Công, cán bộ Công an huyện Vĩnh Lộc cho rằng, mấy ngày nay công nhân vẫn đang tiếp tục phá dỡ phần sai phạm.

Sự việc được các ngành chức năng phát hiện và đã nhiều lần nhắc nhở nhưng vẫn vi phạm.

Đến ngày 4/5, cơ quan chức năng phát hiện vi phạm và yêu cầu gia đình ông Công tự giác tháo dỡ. Hạn chót phải hoàn trả mặt bằng trước 15/5.

Nói về cảnh tượng diện tích khu biệt phủ của Đại úy Công bị phá tan hoang, ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Lộc nói: “Việc tháo dỡ công trình trái phép cũng gây thiệt hại lớn về tiền của cho chủ nhà, tuy nhiên xây dựng không đúng thì phải chấp nhận”.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News

Từ Khóa: