Bức ảnh 2 con ngựa hoang đang đối đầu nhau của nhiếp ảnh gia người Pháp Camille Briottet đã đoạt giải cao nhất tại The Nature Conservancy 2018. Nói về bức ảnh, Camille Briottet chia sẻ: “Đó là sức mạnh của thế giới tự nhiên”.

Giải thưởng ảnh The Nature Conservancy (Sự Bảo tồn Thiên nhiên) diễn ra thường niên do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên của Mỹ thành lập. Đây là cuộc thi toàn cầu nhằm nâng cao ý thức bảo tồn môi trường của con người.

Năm nay, cuộc thi nhận được tới 57.489 bức ảnh của các nhiếp ảnh gia đến từ 135 quốc gia khác nhau.

Ông Bill Marr – giám khảo cuộc thi cho hay: “Chất lượng ảnh dự thi năm nay thật sự rất ấn tượng. Chúng tôi rất khó khăn để đưa ra quyết định và lựa chọn người chiến thắng. Cuộc thi này là một nơi tuyệt vời dành cho những người vừa yêu thiên nhiên, vừa đam mê nhiếp ảnh. Chúng tôi nhận được vô số những bức ảnh đẹp đến lặng người từ khắp nơi trên thế giới. Nhiếp ảnh đúng là ngôn ngữ chung và giàu tính diễn đạt”.

Vượt qua hàng nghìn đối thủ nặng ký, nhiếp ảnh gia người Pháp Camille Briottet với hình ảnh 2 con ngựa đang đối đầu nhau ở khu bảo tồn thiên nhiên Camargue (Pháp) đã giành chiến thắng.

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Bức ảnh chiến thắng của nhiếp ảnh gia Camille Briottet. Cô giải thích ngắn gọn đây là “sức mạnh của thế giới tự nhiên”.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Tảng băng trôi hướng về phía đất liền ở Iceland của nhiếp ảnh Andre Mercier (Los Angeles, Mỹ) đạt giải nhì.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Giải 3 được trao cho nhiếp ảnh gia Terra Fondriest đến từ bang Arkansas với bức ảnh chụp con gái ruột hôn một chú ếch. Terra cho hay tác phẩm được chụp khi hai mẹ con đi ngang qua vũng bùn sau cơn mưa. Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Con gái của tôi rất yêu động vật, cô bé có ước mơ thành lập một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã khi lớn lên. Chính cô bé đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và sự yêu thương với động vật”.

Ngoài 3 giải thưởng chính, cuộc thi The Nature Conservancy còn có nhiều hạng mục trao giải khác nhau, gồm động vật hoang dã, con người, môi trường tự nhiên và môi trường nước.

Hạng mục Động vật hoang dã

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Bức ảnh chụp chú Gấu Bắc cực nhảy qua 2 lớp băng mỏng đang trôi ở vùng Nunavut, Canada của nhiếp ảnh gia Florian Ledoux.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Bức ảnh cáo đỏ ở Bonavista, Newfoundland. Tác phẩm này cũng đoạt giải bức ảnh được nhiều người bình chọn nhất – Tác giả: Megan Lorenz, người Canada.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Cá mập trắng đang “săn mồi” ở vùng biển đảo Guadalupe, Mexico – Tác giả: Roberto Moccini Formiga, người Brazil.

Hạng mục Môi trường nước

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Tác phẩm ghi lại hình ảnh một túi nhựa đang bơi trong đại dương được chụp vào năm 2017 ở Shellharbour đoạt giải ở hạng mục Môi trường nước – Tác giả: Aristo Risi, đến từ Australia.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Cảnh thác Aldeyjarfoss ở Iceland của tác giả Jeremy Stevens đến từ Mỹ. Bức ảnh được chú thích:”Những nơi khó đến nhất lại là nơi yên bình nhất”.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Tác phẩm mang tên Buổi gặp mặt của cá sấu được chụp từ tháng 9/2011. Nhiếp ảnh gia Jorge André Diehl người Brazil chú thích: “Một đầm lầy với nhiều cá sấu ở miền bắc Pantanal, vùng Poconé. Buổi chiều tối với màu xanh sẫm của bầu trời”.

Hạng mục Con người và thiên nhiên

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Mặt trời mọc ở Vama Veche, Romania – Tác giả: George Bufan, người Romania.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Thác nước Victoria là kỳ quan thứ 7 của thế giới. Nơi này nằm tại đường biên giới của Zimbabwe và Zambia, nước chảy quanh năm, đổ xuống từ độ cao hàng trăm mét. Tác giả: Harry Randell, người Zimbabwe.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Đi lách qua những hẻm núi chật hẹp ở Đài tưởng niệm Quốc gia Escalante – Tác giả: Tanner Latham, Mỹ.

Hạng mục Phong cảnh:

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Bức ảnh có tên Trôi nổi trên Biển Chết của Aline Fortuna.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Tác phẩm Đường cong Namibia được nhiếp ảnh gia Paul Zizka giải thích: “Sau khi tham gia buổi hội thảo ở sa mạc Namibia, tôi đi loanh quanh trong khu vực Sossusvlei vào buổi tối và vô tình bắt gặp hình ảnh này. Đó là một sự tối giản tuyệt vời đến từ thiên nhiên”.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Núi lửa Colima phun trào trong đêm thể hiện sức mạnh của thiên nhiên – Tác giả: Hernando Alonso Rivera Cervantes, người Mexico.

Hạng mục Đô thị và thiên nhiên

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
“Đồi Đá Sư tử là một trong những biểu tượng của Hong Kong và tinh thần mạnh mẽ của con người nơi đây” – Tác giả: Kwok Kui Andus Tse.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
“Bức ảnh chụp mùa thu về tại Trung tâm thương mại thế giới, New York” – Tác giả: Yonca Ables, Mỹ.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Tác phẩm tên Sự kháng cự của Jesse Yang ghi lại cảnh một thị trấn bỏ hoang ở Dubai bị cát sa mạc xâm lấn.

Giám khảo bình chọn đặc biệt

Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
“Một loài côn trùng nhỏ ẩn náu bên trong một cây nấm, ảnh chụp ở miền nam Scotland vào năm 2017” – Tác giả: Duncan McNaught.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
Thiên nhiên hào phóng – Tác giả: Ruben Dario Meji, người Colombia.
Cảnh sắc thiên nhiên muôn màu trong cuộc thi The Nature Conservancy 2018
“Khi dòng chảy dung nham Kīlauea được phun ra từ vụ phun trào núi lửa ở Kalapana chạm vào đại dương, nó phát nổ và làm văng ra những hòn đá bazan nóng hổi cùng hơi nước chứa axit.” – Tác giả: Elyse Butler, Mỹ.

Yến Yến