Dù bạn là ai, ở bất kì tọa độ địa lý nào, đừng quên thể hiện tình yêu với người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Bên cạnh những tin nhắn và món quà ý nghĩa, hãy cùng những người phụ nữ yêu thương của mình xem những bộ phim tuyệt vời để chúc mừng ngày 8/3. 

Three billboards outside ebbing, missouri (2017)

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri là một phim điện ảnh chính kịch hình sự do Martin McDonagh đạo diễn kiêm viết kịch bản và sản xuất.

Nội dung phim xoay câu chuyện về một người mẹ có một cô con gái bị sát hại nhưng cảnh sát trong thị trấn của bà không tìm ra nghi can, bà đã mua ba tấm bảng để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng đến vụ án chưa giải quyết và làm phân cực cộng đồng.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương

Nếu chỉ đọc qua phần giới thiệu nội dung, khán giả dễ tưởng nhầm đây là một bộ phim hình sự ly kỳ kể về hành trình truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, vụ án mạng và những tấm biển quảng cáo chỉ là cái cớ để đạo diễn Martin McDonagh khai thác một xã hội thu nhỏ.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
Sự biến đổi của nhóm nhân vật trong Three Billboards giúp tạo nên câu chuyện về tình người đầy thuyết phục (ảnh: zing.vn).

Dearest (2014)

Dearest do Trần Khả Tân làm đạo diễn, với sự góp mặt của ngôi sao Triệu Vy và Hoàng Bột phát hành năm 2014. Bộ phim cảm động về tình cảm gia đình đặc biệt là tình mẹ con. Nội dung xoay quanh câu chuyện của một gia đình nông dân có đứa con trai bị bắt cóc. Trong phim, nhân vật của Triệu Vy đã quyết định lên thành phố để truy tìm tung tích đứa con trai yêu dấu của mình, mặc cho gian khó.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương

Không có những cảnh hành động kịch tính, giật gân khi điều tra phá án nhưng Dearest vẫn hồi hộp, xúc động, nghẹn ngào qua từng giây phút. Bộ phim còn khiến người xem khắc khoải xót thương cho những số phận bất hạnh của những em bé bị bắt cóc. Em chẳng còn nhớ được cha mẹ ruột, cho dù có một ngày tìm về được nguồn cội.

To live (1994)

To live (Tạm dịch: Phải sống) là một bộ phim của Trung Quốc, đạo diễn Trương Nghệ Mưu, do hai diễn viên Cát Ưu và Củng Lợi thủ vai chính.

Nội dung phim xoay quanh một gia đình giàu có thời Dân Quốc nhưng người chồng nghiện cờ bạc nên chẳng mấy chốc lâm vào cảnh trắng tay. Cũng thời gian đó, cuộc Nội chiến Trung Quốc nổ ra, chính phủ cộng sản lên nắm quyền, gia đình này phải trải qua những biến cố thăng trầm để tồn tại trong xã hội đầy rối ren và bất ổn.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương

Phim buồn nhưng không hề ảm đạm, ngược lại, còn đem đến tinh thần vừa cao thượng vừa kiên cường, khiến người xem suy ngẫm những giá trị đích thực của con người và cuộc sống.

Người mẹ trong bộ phim này là người biết sống theo thời cuộc và biết mạnh mẽ vượt lên trên mọi nỗi đau và sự vất vả để sống.

Joy – Người phụ nữ mang tên niềm vui (2016)

Joy là một trong những tác phẩm điện ảnh đáng chú ý đầu năm 2016 và đã mang về cho nữ diễn viên trẻ Jennifer Lawrence đề cử Oscar 2016 cho vai nữ chính xuất sắc nhất.

Bộ phim được ví như một câu chuyện cổ tích lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật của nhân vật Joy Mangano – người phát minh ra “Miracle Mop” – “Cây lau nhà kỳ diệu” và là Chủ tịch của Công ty Ingenious Designs, LLC.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương

Bố mẹ ly dị, bản thân cũng thất bại trong hôn nhân, Joy phải vất vả gồng gánh cả gia đình, mất hơn một thập kỷ tủi khổ mưu sinh và chôn vùi niềm đam mê thuở nhỏ. Nhưng chính trong giờ phút khổ cực nhất, cô có đã nảy ra một ý tưởng và có một quyết định đổi đời.

Ngoài tài năng thiên phú và đam mê cháy bỏng thì ý chí mãnh liệt, khát khao thành công, niềm tin vào hạnh phúc đã giúp cô kiên cường lèo lái công việc kinh doanh từ con số 0, vượt qua những ngày đen tối nhất để trở thành một công ty trị giá hàng tỷ đô la.

Áo lụa Hà Đông (2006)

Áo lụa Hà Đông là một bộ phim chiến tranh tâm lý Việt Nam của đạo diễn Lưu Huỳnh thực hiện, công chiếu vào năm 2006. Phim lấy bối cảnh những năm 1954, dưới sự đàn áp của thực dân Pháp, miền Bắc lâm vào thời loạn lạc. Đôi vợ chồng Dần và Gù cũng theo dòng người di cư từ Bắc vào Nam để đi tìm một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng do đói khổ, lại vừa đúng lúc Dần hạ sinh đứa con đầu lòng, hai vợ chồng đành phải dừng chân tại Hội An. Từ đó, họ gắn bó với mảnh đất này và nhiều biến cố xảy ra với gia đình Dần.

5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương
5 phim không thể bỏ lỡ dịp 8/3 bên người phụ nữ yêu thương.

Nhìn chung, “Áo lụa Hà Đông” là một điểm nhấn nhiều ý nghĩa. Bộ phim được nhìn bằng con mắt khách quan, chiến tranh không phải là bản hùng ca của những người chiến thắng, dù nó ở đâu, xuất phát từ phía nào, đó vẫn là bi kịch đầy máu và nước mắt của những người dân vô tội.

H.H