Mỗi dịp cuối xuân đầu hạ, Vườn quốc gia Cúc Phương có hàng nghìn con bướm đủ màu sắc nối đuôi nhau bay lượn trong nắng.

Rừng bướm Vườn quốc gia Cúc Phương là nơi hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp như chốn bồng lai.

Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Từ cuối tháng 4 đến tháng 5, vườn quốc gia Cúc Phương huyền ảo như trong truyện cổ tích khi từng đàn bướm bừng tỉnh giấc, bay ra khỏi tán cây rừng để sưởi nắng (Ảnh: Facebook Bùi Văn Luyện).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
(Ảnh: Zing)

Không chỉ là nơi tham quan, nghỉ dưỡng với nhiều hang động, cây trò nghìn năm hay trung tâm cứu hộ linh trưởng, mà vài năm gần đây rừng Cúc Phương còn được nhiều người biết đến với những đàn bướm bay lượn trong không gian yên bình của rừng quốc gia mỗi dịp cuối xuân, đầu hạ.

Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Tại đây có hơn 400 loài bướm đủ các chủng loại, số lượng cá thể lên tới hàng triệu con đua nhau khoe sắc. Dịp này, rừng Cúc Phương đón rất đông khách đến tham quan và chiêm ngưỡng (ảnh: Zing).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Bướm nhiều nhất vào những ngày nắng đẹp, khiến du khách cảm thấy như lạc vào “động tiên” lung linh, huyền ảo. Những con bướm đủ mọi sắc màu: trắng, xanh lam, nâu đất, hồng phấn… (ảnh: Facebook Ninh Bình).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Càng vào sâu trong rừng, từng đàn bướm bay càng dày đặc. Bạn sẽ thấy một cảnh tượng nên thơ, yên bình khi nhìn những cánh bướm bé nhỏ bay quanh cây cổ thụ nghìn năm tuổi (ảnh: Facebook Bùi Văn Nguyện).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Nhiếp ảnh gia Hàn Việt Anh – chia sẻ kinh nghiệm phượt rừng Cúc Phương, du khách nên tham quan vào ngày nắng và trong tuần. Dịp cuối tuần thường đông khách, nhiều người, đàn bướm sẽ sợ và phân tán hơn (ảnh: Zing).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Khi đi vào rừng, du khách cần mang theo đèn pin để chiếu sáng, mặc quần áo dài tránh côn trùng đốt (ảnh: Facebook Bùi Văn Nguyện).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Vườn quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội khoảng 120km, nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình -Thanh Hóa – Hòa Bình, đường tới đây khá thuận lợi (ảnh: Zing).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Quanh rừng Cúc Phương có 3 khu vực để nghỉ ngơi – ăn uống – vui chơi là khu cổng Vườn, Hồ Mạc và Trung tâm. Du khách sẽ được phục vụ tại các căn hộ riêng biệt hoặc nhà sàn, giá bình dân và đầy đủ tiện nghi. Bạn cũng có thể thuê lều bạt để cắm trại, ngủ đêm trong rừng (ảnh: Zing).
Rừng bướm rợp trời như lạc vào 'động tiên' ở vườn quốc gia Cúc Phương
Giá vé vào tham qua vườn quốc gia Cúc Phương là 60.000 đồng/người, học sinh, sinh viên giảm còn 20.000 đồng/người (ảnh: Zing)

Mỹ Duyên