Trong thế giới mà chúng ta đang sống không có gì là vĩnh cửu. Những tác động bên ngoài, dù là nhỏ nhất, thì chỉ cần thời gian đủ dài cũng có thể biến sắt thép thành những tác phẩm nghệ thuật. Con người, thực vật và các công trình cũng liên tục biến đổi dưới bàn tay của thời gian, chỉ vì chúng diễn ra quá chậm chạp khiến chúng ta không thể nhận ra điều đó. 

Dưới đây là những bức ảnh do trang Web Bright Side tổng hợp sẽ đem đến cho bạn cái nhìn đầy bất ngờ về sự thay đổi khó tin qua thời gian của những sự vật xung quanh chúng ta. Những thay đổi đó đã diễn ra qua hàng chục thậm chí hàng trăm năm và giờ đây một lần nữa được thể hiện chỉ trong một bức ảnh.

Đây là dấu chân của một nhà sư do ông cầu nguyện tại cùng một vị trí trong nhiều thập niên
Mặt trời chiếu vào một bên mặt của người lái xe giao hàng trong suốt 28 năm trời
Dấu chân của khách du lịch mài mòn những bậc thềm của tháp nghiên Piza
Một cậu bé đã xích chiếc xe đạp này vào thân cây năm 1914 và giờ đây nó đã là một phần không thể tách rời của thân cây
30 năm qua, luôn có người dựng xe trước của hàng xe đạp của thị trấn ở cùng một vị trí, và đây là kết quả
Cái cây đã bám theo bức tường đá để sinh trưởng, và khi một phần tường đá bị sập, thân cây đã ôm trọn luôn những phiến đá mà nó từng trườn lên
Dao của bếp trưởng Morimoto. Môt con dao mới ở trên cùng và Phía dưới là những con dao đã được sử dụng liên tục trong 3 năm trời.
Sự biến đổi sau 10 năm trời đựng trong lọ thủy tinh của những viên kẹo cao su M&M
Một chiếc vỏ gối được dùng liên tục trong 40 năm, và chiếc còn lại ở trong tủ quần áo
thời gian làm mòn cả Vạn Lý Trường Thành
Những cái bóng in hằn lên tường ở trạm xe lửa Union
Cả hai đều được mua cách đây 30 năm, bên trái được người cha dùng từ khi sinh ra, bên phải được cất vào trong kho để dành cho con của anh ấy ra đời sau này
Newyork từng là một thành phố bẩn thỉu nơi mà những nhà máy đốt than ngày đêm hoạt động, và sau này người ta phải tẩy sạch lớp muội than trên các bức tường để trả lại hình hài cũ cho nó
Chỉ sau 6 tháng, ông dẫn nước khoáng của một khu nghỉ mát đã bị vôi hóa vì nồng độ canxi trong nước quá cao

Trọng Đạt