Sau khi người bạn thứ 8 tự tử, Arunas quyết định tổ chức một hoạt động thật ý nghĩa để kêu gọi sự quan tâm từ phía cộng đồng tới những con người đang muốn tìm đến cái chết.

Sinh ra và lớn lên tại nước Cộng hòa Litva ở châu Âu, nơi mỗi năm có hơn 1.000 người tự tử, Arunas Sakalauskas đã mất tới 8 người thân: bạn cùng lớp, đồng nghiệp, người quen… Rồi những câu chuyện cứ tiếp tục tới tai Arunas, mẹ của ai đó, anh trai ai đó, người yêu ai đó…

Trong khi đó, chính quyền Litva không thực sự quan tâm tới vấn nạn này. Đường dây nóng “Jaunimo linija” lập ra để ngăn cản những người có ý định tự tử chỉ do một vài tình nguyện viên túc trực. Dù họ đã làm việc hết tâm sức nhưng vẫn không thể trả lời 4 trong số 5 cuộc điện thoại gọi đến.

Không muốn phải tiếp tục chứng kiến nỗi mất mát vô bờ của những người xung quanh, Arunas đã gửi lời mời đến 1095 người bạn trên Facebook, và kêu gọi họ cùng tới quảng trường Nhà thờ lớn tại thủ đô Vilnius. Tại đây, anh muốn tất cả người dân cùng chứng kiến cảnh tượng và nỗi đau khi 1095 con người nằm xuống mỗi năm (cứ 3 người 1 ngày).

Sự kiện này đã giành được nhiều chú ý từ các phương tiện truyền thông và các chuyên gia tâm lý tại Litva. Arunas mong rằng, tất cả sẽ cùng chung tay ngăn cản những con người đang muốn tìm đến cái chết.

(Ảnh: Vladimiras Ivanovas)
(Ảnh: Vladimiras Ivanovas)
(Ảnh: Karolis Janulis)
(Ảnh: Karolis Janulis)

(Ảnh: Kipras Kasputis)
(Ảnh: Kipras Kasputis)
(Ảnh: Kipras Kasputis)
(Ảnh: Kipras Kasputis)
(Ảnh: Ieva Budzeikaitė)
(Ảnh: Ieva Budzeikaitė)
(Ảnh: Justina Butkutė)
(Ảnh: Justina Butkutė)
(Ảnh: Mindaugas Kulbis)
(Ảnh: Mindaugas Kulbis)
(Ảnh: Vladimiras Ivanovas)
(Ảnh: Vladimiras Ivanovas)

Hãy ngăn họ tìm đến cái chết…

Quang Minh

Xem thêm: