Một đôi vợ chồng người Anh vì không thể sinh được con, nên họ quyết định đem một chú gấu nhỏ về chăm sóc giống như đứa con vậy. Nguyên nhân nhận nuôi gấu là bởi vì họ đặc biệt yêu thích loài vật này. Sau khi mang chú gấu nhỏ về nhà, họ đặt tên cho nó là Hercules.

14469302455504

Mặc dù chuyện này đối với nhiều người khác có vẻ là chuyện “điên khùng”. Nhưng điều thực sự bất ngờ đã xảy ra với gia đình họ. Đó là, Hercules luôn sinh hoạt hòa thuận với hai vợ chồng họ. Ngoài ra, cả gia đình họ đã cùng nhau làm nhiều việc mà người khác “không thể tưởng tượng nổi” như: cùng nhau uống bia, ngủ cùng nhau và cả thổi nến sinh nhật cùng nhau…

14469302467876

14469302480533

14469302491418

Nói chung, đối với cặp vợ chồng này thì Hercules hoàn toàn gánh vác bổn phận như của một người con. Kể từ sau khi có Hercules, hai vợ chồng họ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc và cũng quyết định không còn muốn tìm kiếm biện pháp để sinh con nữa.

14469302501447

15 năm trước chú gấu này đã qua đời bởi vì tuổi quá cao… Mãi cho đến hiện tại, hai vợ chồng này vẫn cảm thấy rất buồn. Họ đã xuất bản một cuốn sách kể về Hercules để lưu lại những kỷ niệm trong thời gian cả nhà họ sinh sống vui vẻ cùng nhau.

Từ câu chuyện về gia đình người Anh này có thể thấy rằng, loài gấu thực sự có thể sống chung với con người một cách hòa thuận đấy!

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm:

Từ Khóa: