“Họ gọi tôi là “Kẻ có gương mặt vỡ”. Kiara Higgins, cô gái 20 tuổi kể lại điều kinh khủng mà cô nghe từ những người xung quanh mình. Cô nói rằng cô cảm thấy mình giống như một “con quái vật” và đã bị bắt nạt tàn nhẫn vì vẻ ngoài của mình.

Đó là những lời đau đớn của một cô gái trẻ bị chứng rối loạn hiếm gặp, khiến phía bên trái của khuôn mặt cô co lại.

Kiara Higgins, năm nay 20 tuổi, đến từ Queensland, được chẩn đoán mắc hội chứng Parry-Romberg khiến hệ thống miễn dịch tấn công mô mềm trên mặt từ năm lên 2 tuổi.

Cô kể lại với tạp chí Take5 rằng ở trường cô bị chế nhạo một cách tàn nhẫn với biệt danh “Kẻ có gương mặt vỡ”, điều đó khiến cô đau khổ và khóc rất nhiều.

Kiara Higgins được chẩn đoán mắc hội chứng Parry-Romberg khiến hệ thống miễn dịch tấn công mô mềm trên mặt khi cô lên 2 tuổi

Kiara nói với tờ báo rằng: “Ngày bắt đầu đi học, những người bạn cùng lớp rất thân thiện nhưng những anh chị ở lớp lớn tuổi hơn lại nghĩ rằng tôi thật sự trông rất khác biệt với mọi người.”

Hội chứng hiếm gặp khiến mặt trái của cô ấy bị xấu đi và co lại. Các chuyên gia y tế đã cố gắng làm chậm sự suy thoái bằng cách sử dụng hoá trị liệu khi cô còn nhỏ, tiếp theo là dùng thuốc và 6 tháng kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện.

Nhưng khi Kiara lớn lên, cô nói rằng sự biến dạng của cô trở nên dễ nhận thấy hơn. “Tôi trông giống như chỉ có nửa khuôn mặt, phía mặt bên kia bị bẹp lại,” Kiara nói về sự dị thường của mình khi trả lời phỏng vấn của Take5. “Những người lạ mặt trên phố thường nhìn tôi và tôi vô cùng sợ hãi những cái nhìn như vậy.”

“Tôi trông giống như chỉ có nửa khuôn mặt, phía mặt bên kia bị bẹp lại.”

Những ánh nhìn ác ý và những tiếng cười đàm tiếu giống như con dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim vốn đã nhiều tổn thương của Kiara. Có thời điểm mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức Kiara nói rằng cô cảm thấy như một ‘con quái vật’.

“Đôi khi tôi ngồi trước gương và che mặt trái bằng tay, tưởng tượng ra tôi sẽ trông như thế nào nếu mặt tôi đối xứng,” Kiara nói. “Niềm tin của tôi quá thấp đến nỗi tôi muốn tránh những tình huống mà tôi phải gặp gỡ những người mới.”

Tuy nhiên, khi Kiara 15 tuổi, mẹ của cô đã khuyến khích cô đến gặp nhà tâm lý học. “Lần đầu tiên tôi cảm thấy có ai đó đang lắng nghe tôi và thực sự hiểu tôi cảm thấy thế nào,” Kiara chia sẻ.

Trong những lần gặp mặt, các chuyên gia tâm lý khuyến khích cô không nên nghĩ tới những điều tồi tệ khi lần đầu tiên gặp ai đó và để tâm trí của mình thoát khỏi nỗi ám ảnh về vẻ bề ngoài. Dần dần, sự chia sẻ chân thành và nhiệt tình của mọi người đã giúp Kiara thoát khỏi nỗi ám ảnh của bản thân, đẩy lùi được sự sợ hãi vô hình phong bế tất cả tâm trí và cuộc sống của cô. Kiara đã lấy lại sự can đảm để bắt đầu một công việc mới tại một siêu thị.

“Thoát khỏi vỏ bọc của mình, tôi không còn quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về tôi”, cô nói. Kể từ đó, Kiara đã được chấp nhận vào trường đại học, nơi cô đang học chuyên ngành tâm lý và cô còn nhận được sự hỗ trợ của bạn trai mình, Sam. “Đó là một cuộc hành trình dài nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái trong diện mạo của mình”, cô nói.

Với sự giúp đỡ của nhà tâm lý học, Kiara giờ đã thoải mái với diện mạo của chính mình. Cô còn nhận được sự hỗ trợ của bạn trai Sam.

Con đường mà Kiara vượt qua quả thực đã mang theo tất cả những cung bậc cảm xúc: Từ đau khổ, sợ hãi, tự ti, mặc cảm đến hy vọng, quyết tâm và chiến thắng. Quả thực, trong cuộc sống của chúng ta, nỗi lo sợ lớn nhất của con người chính là bản thân mình, mang đến đau khổ và hạnh phúc cho bản thân mình cũng lại chính là chúng ta. Vì thế, chiến thắng lớn lao và vinh quang nhất chính là chiến thắng bản thân, chiến thắng những định kiến, lo sợ vốn đã hằn sâu trong tâm trí và trái tim chúng ta.

Những ai có niềm tin vào Đấng tối cao đều biết rằng Đấng tối cao đã an bài cho mỗi cá nhân, mỗi sinh mệnh một con đường nhân sinh riêng. Điều con người cần làm chính là sống thuận theo những an bài đó, vận dụng tất cả những gì mình có để thực hiện tốt nhất sứ mệnh của mình trong cuộc đời. Đó cũng là thuận theo Thiên ý.

Dù bạn tật nguyền hay lành lặn, dù bạn mồ côi hay đang có một gia đình hạnh phúc, dù bạn hiện tại đang thành công hay rơi vào tuyệt vọng, bế tắc thì hãy ghi nhớ rằng mọi việc xảy đến đều có dụng ý và mục đích của nó. Hãy vui vẻ đón nhận tất cả và sống trọn vẹn với cuộc sống bằng trái tim yêu thương của mình, đó là cũng là lựa chọn tốt nhất chúng ta có thể làm cho những người quanh ta.

Phạm Hương – Đông Mai

Xem thêm: