Valeria Levitin, 39 tuổi, người Nga, cô hiện sống ở Monaco, cô là người phụ nữ gầy nhất thế giới. Sở hữu chiều cao khá lý tưởng: 1 mét 72, cân nặng của cô lẽ ra phải từ 57 cân đến 76 cân, nhưng chính vì hội chứng biếng ăn, Valeria chỉ nặng khoảng 25 cân.

Valeria mắc chứng rối loạn về ăn uống từ khi còn là một thiếu niên. Ngày còn bé, mẹ cô đã luôn cố gắng kiểm soát chế độ ăn uống của cô vì không muốn con mình bị béo phì. Vì vậy, từ khi bước sang tuổi 16, cô đã bắt đầu chế độ ăn kiêng.

Khi gia đình cô chuyển tới Chicago, việc kết bạn và làm quen với ngôi trường mới đã khiến Valeria cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ rằng mọi người sẽ quý mến cô hơn nếu cô gầy đi, và công cuộc giảm cân của Valeria bắt đầu kể từ đó.

Trước hết, Valeria đã dừng ăn những loại đồ ăn chứa đường và carbohydrates, nhưng dường như việc đó đối với cô vẫn chưa đủ. Rồi cho đến một ngày nọ, khi Valeria đang xem bóng đá với hội bạn, một đứa bạn xấu tính của cô gái đã nói một câu khiến cô tổn thương sâu sắc, và không may đã để lại hậu quả cho đến tận ngày hôm nay, hay có thể nói là mãi mãi: “Tôi biết làm thế nào để chúng ta thắng rồi. Chúng ta cần phải xách cái ‘vòng 3’ quá khổ của Valeria lên và cho vào gôn”. Đó quả là một trò đùa ác ý khiến Valeria cảm thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt cô. Cô ấy sẽ không bao giờ có thể chấp nhận hình ảnh của bản thân như thế một lần nữa.

Tuy nhiên, Valeria đã có một hình dáng thân thể rất rất bình thường so với bất cứ ai ở độ tuổi và chiều cao của cô khi đó. Cô mặc quần cỡ số 10 và chỉ trông có chút cứng cáp hơn các bạn nữ khác trong trường, nhưng cô hoàn toàn khỏe mạnh và không hề béo phì.

Khi Valeria 23 tuổi, cô đã giảm xuống chỉ còn (cỡ số 4) và muốn trở thành một người mẫu. Mặc dù khi đó cô đã rất gầy rồi, nhưng vẫn bị nhận xét rằng ‘chưa đủ tiêu chuẩn’ cho ngành người mẫu thế giới.

Chỉ đến khi đó Valeria mới nhận ra rằng cô đã tự nuôi dưỡng một chế độ ăn uống bất ổn định đến mức nghiêm trọng, nhưng bất kể một sự nỗ lực nào, cô cũng không thể khắc phục được lối sống tự hủy hoại thân thể của mình. Cô đã gặp 30 chuyên gia biếng ăn với hy vọng rằng họ có thể giúp đỡ cô, nhưng vô ích. Chứng biếng ăn đã trở thành một căn bệnh vô phương cứu chữa của Valeria và khiến cô không thể tăng cân trở lại như trước được nữa.

Thân thể cô trở nên yếu ớt đến mức cô phải dùng thuốc để chữa lành những vết bầm dập trên thân, chỉ một chút xíu va chạm nhẹ cũng đủ khiến cô bị thương. Valeria luôn phải sống trong sợ hãi bởi cô có thể suy sụp bất cứ lúc nào, cô có thể bị gãy xương cho dù đó là một cú ngã nhẹ.

Chứng biếng ăn không chỉ hủy hoại cô về thể xác, mà cô còn phải trải qua nỗi đau về tinh thần, cô phải sống trong sự cô độc và lẻ loi. Valeria không thể có một mối quan hệ bình thường với mọi người, hay làm những việc thường ngày mà một người phụ nữ ở độ tuổi của cô cần làm. Quả là một bi kịch, Valeria giờ đây không chỉ không sở hữu một thân hình mảnh mai, quyến rũ như cô hằng mong muốn, mà ngoại hình của cô còn trở nên kém cuốn hút hơn bao giờ hết.

Điều đáng lo ngại nhất chính là, khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh khốn khổ của cô, Valeria đã nhận được những e-mail từ ‘fan hâm mộ’. Cô gái đã thật sự ngỡ ngàng khi được yêu cầu rằng hãy chia sẻ bí quyết để có được thân hình mảnh dẻ như cô. Cô nói: “Tôi không thể dạy họ con đường tìm đến cái chết”. Cô quyết định lên tiếng để nâng cao nhận thức cho tư tưởng điên rồ này của những cô gái trẻ.

Cô cũng đặt niềm tin ở bản thân mình và quyết không từ bỏ sự sống. Cô đã xác định được mục tiêu cho mình: sinh con. Valeria tin rằng mục tiêu này sẽ là động lực để cô có thể vượt lên trên hoàn cảnh hiện tại và đưa cô trở lại với cuộc sống bình thường như trước kia.

Nhưng hy vọng ấy có lẽ quá mong manh, chứng rối loạn ăn uống thật sự đã thay đổi cô từ trong đến ngoài cơ thể. Cho dù bây giờ cô mong muốn trở lại chế độ ăn bình thường, cô cũng không còn đủ sức để làm vậy nữa. Vì sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong nhiều năm, nếu đem một lượng lớn thức ăn vào trong cơ thể, cô sẽ không thể chịu đựng được, cũng như cơ quan tiêu hóa của cô cũng không thể hoạt động như bình thường được nữa.

Câu chuyện của Valeria quả thực khiến chúng ta phải suy ngẫm. Sau những nỗ lực giảm cân, Valeria đã phải trả một cái giá quá đắt. Thứ được gọi là ‘thân hình hoàn hảo’ ấy liệu có phải là tiêu chuẩn hay không? Giữa thân hình khỏe mạnh nhưng có chút ‘đậm đà’ và thân hình cân đối nhưng yếu ớt, bạn chọn gì? Kỳ thực, vẻ đẹp ngoại hình của bạn không thể phản ánh tâm hồn của bạn. Người ta yêu mến bạn vì thân hình cân đối và quyến rũ, nhưng họ không hiểu con người bạn ra sao. Người thật sự yêu thương bạn là người chấp nhận bạn trong mọi hoàn cảnh. Và vẻ đẹp đáng trân trọng nhất là vẻ đẹp của một nội tâm luôn hướng tới điều thiện lành, luôn hướng tới “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Theo Hefty

Huyền My

Xem thêm: