Người mẹ này đã có cách ứng xử rất hay khi cô con gái của mình nhận được thư tình, cảm thấy các bậc cha mẹ rất đáng để học, nên muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, đây là toàn bộ câu chuyện, mọi người cùng đọc nhé!

Con gái tôi vừa bước vào cấp hai, một hôm tôi hỏi con có phải đã nhận được thư tình không? Con gái tôi hơi sửng sốt một chút, sau đó thì lắc đầu, tôi cố tỏ ra ngạc nhiên nói: “Không thể nào!, con xinh đẹp giỏi giang như này chẳng lẽ chưa nhận được bức thư tình nào sao?”.

Không biết là vì không muốn thừa nhận hay là không nhận được lá thư nào thật, cô con gái xấu hổ hỏi tôi: “Mẹ ơi, nếu như mà con nhận được thư tình thật, thì phải làm thế nào hả mẹ?”.

Tôi nói: “Thứ nhất, điều đó cho thấy con đã lớn rồi, đã bắt đầu thu hút ánh mắt của người khác phái, là một việc tốt”.

“Thứ hai, con hãy suy nghĩ một chút về sức hấp dẫn của mình là gì, là đức hạnh tốt, học giỏi, tình tình ngoan hiền, khí chất tốt, hình tượng đẹp hay là vóc dáng đẹp, ….nếu như là đức hạnh tốt, con hãy bảo trì lòng lương thiện giúp đỡ người khác. Nếu là học giỏi, con hãy cố gắng duy trì vị trí của mình. Nếu là khí chất tốt, vậy thì con cứ tiếp tục đọc nhiều sách vở, rèn luyện cầm kỳ thi họa, đề cao tu dưỡng. Khí chất của người phụ nữ là tu dưỡng mà ra, không phải giả bộ mà có được. Còn nếu là tính tình tốt, thì con hãy duy trì tính cách đó của mình, đừng giống một số bạn nữ khác tự do phóng khoáng, đầu tóc rối bời, tính tình tiểu thư. Nếu là hình tượng đẹp, con hãy tiếp tục giữ gìn hình tượng sạch sẽ, chỉnh tề mà thanh lịch , đừng giống như lúc bé mỗi khi làm bài tập là cả bàn tay và người đều bám đầy mực. Còn nếu là vóc dáng đẹp, điểm này con cần phải chú ý, bởi vì gần đây mẹ phát hiện con có chút lưng còng, hãy tăng cường rèn luyện, khi ngồi phải thẳng lưng lên, con phải chú ý bảo vệ đôi mắt, đừng để cận thị nặng thêm. Ngoài ra con gái cần phải làm việc nhà thuần thục và biết nấu ăn ngon”.

Con gái nghe xong ngượng ngùng nói: “Con đâu có toàn diện được như thế, con còn kém xa mẹ ạ!”.

Tôi cười nói: “Kỳ thực để có được những điều này cũng không phải là quá khó, những điều này đều là sức hấp dẫn đối với phái nam đấy, nếu mà con đều chuẩn bị được hết những điều này thì chẳng phải là “hào quang” phát ra tứ phía còn gì?”.

“Thứ ba là bất luận con có tình cảm tốt với cậu đó hay không, con đều phải yên lặng theo dõi, dùng bất biến ứng vạn biến. Học sinh trung học còn thay đổi nhiều, cậu ta sẽ hôm nay nói thích con ngày mai lại nói thích bạn gái khác. Đây đều rất bình thường, cho nên con cũng đừng coi quá nặng lá thư của bạn ấy, đừng khiến nó trở thành gánh nặng tâm lý của mình con ạ! Sau này gặp cậu ta vẫn tự nhiên như trước đây, dửng dưng xem như chưa từng có việc gì xảy ra, nếu không sẽ khiến cậu ta hiểu lầm đấy.”

“Thứ tư, nếu như có thể hãy chọn một cơ hội thích hợp nói với cậu ấy rằng trước lúc lên đại học con không muốn suy nghĩ đến những gì không liên quan đến việc học. Hãy nhớ rằng, tương lai khi lên đại học rồi, cơ hội còn nhiều vô cùng, hiện tại căn bản không phải suy xét đến việc này, chẳng lẽ vì một cái cây mà vứt bỏ cả một rừng rậm sao?”

“Thứ năm, tình cảm của cậu bạn đó đối với con căn bản không tính là tình yêu, cùng lắm chỉ là một loại cảm tình mà thôi. Tình yêu chân chính đòi hỏi phải có trách nhiệm và nương tựa vào nhau, cậu ấy bây giờ ngay bản thân mình còn chưa gánh vác được, sống còn phụ thuộc vào bố mẹ, càng không cách nào có trách nhiệm với con được. Một người con trai mặc dù tốt nhưng không có khả năng gánh vác trách nhiệm thì các cô gái cũng không tiếp nhận đâu.”

mothers-amp-39-day-special-mother-and-daughter-gift-making-class-4

Tóm lại, con cần duy trì những mặt tốt, tu chỉnh những mặt còn chưa tốt. Tương lai con sẽ còn có thể nhận được rất nhiều rất nhiều thư tình, giành được nhiều hơn nữa sự ưu ái của các bạn nam. Đến lúc đó con cần phải tinh ý chọn một người chính trực, dũng cảm, mạnh mẽ, có trách nhiệm, có ý chí xây dựng sự nghiệp, chọn một người có thể chính thức cùng con đồng cam cộng khổ, đồng hội đồng thuyền, làm bạn cả đời.

Con gái nghe xong, vẻ mặt hoan hỉ nói đùa: “Mẹ yên tâm đi, người chồng tương lai mà con chọn nhất định là sẽ hơn của mẹ…!”.

Tôi vỗ nhẹ vào đầu con gái, vừa cười vừa nói: “Tốt lắm con gái, mẹ hy vọng là như thế, một lát nữa đợi bố con đi làm về, mẹ nhất định nói lại câu này cho bố biết, tương lai mẹ con mình cùng xem chồng của ai xuất sắc hơn nhé!”.

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: