Ngày 23/7 vừa qua, trên các diễn đàn du lịch, nhiều blogger và YouTuber đã đăng tải câu chuyện đau lòng về chàng trai Nguyễn Hoàng Hiếu Dân (27 tuổi – quê Đà Lạt, Lâm Đồng) tử nạn khi đang du lịch ở Bali (Indonesia).

Ngày 21/7, trong chuyến du lịch tự túc cùng bạn thân, nhóm của Dân đi du lịch qua 4 nước và điểm đến cuối cùng là Indonesia. Tờ Seminyak Times đưa tin, khi Dân cùng các bạn đang ngồi ở bãi biển Kelingking, thuộc đảo Nusa Penida (đảo nhỏ cạnh đảo lớn Bali) thì một con sóng lớn cao 6m bất ngờ ập đến. 

Ảnh: baohomnay.net

Theo lời T (bạn thân của Dân), lúc đó cả nhóm đang ngồi trên bãi biển, mọi người đều ngồi quay mặt ra biển, chỉ mình Dân quay lưng lại. Khi sóng lớn ập vào bờ, cuốn 3 người ra xa. T chỉ kịp cứu bạn gái, Dân bị cuốn quá nhanh và không biết bơi nên T không cứu được. Hai người bạn nước ngoài nhanh bơi ra cứu nhưng vẫn không được. Họ cũng suýt bị chết đuối.

Sau tai nạn, T đã liên lạc khắp nơi để lo thủ tục đưa thi thể bạn về nước. Do nhóm bạn đi tự túc và không mua bảo hiểm du lịch nên chi phí rất lớn (ước tính khoảng 5.000 USD). T phải mượn hết tiền mừng đám cưới của chị gái để lo liệu vẫn chưa đủ, gia đình Dân phải chạy vạy khắp nơi để lo cho con trai. 

Sáng 24/7, thi thể Dân đã được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và đưa về Đà Lạt vào chiều tối cùng ngày. 

Bali – thiên đường du lịch tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Bali đẹp nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm (Ảnh: tuoitrethudo.com.vn)

Bali được xem là thiên đường nghỉ dưỡng mà khách du lịch có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ cần cho một kỳ nghỉ: từ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên cho đến những resort sang trọng. Tuy nhiên, những mặt trái ở Bali cũng không ít. Nơi đây có loài khỉ hung dữ với sở thích giật đồ của du khách, có những gã xăm hình kém vệ sinh và dễ lây bệnh… Đặc biệt, Bali có “đặc sản” vừa khiến người ta thích thú, vừa khiến người ta sợ hãi – những con sóng lớn.

Trước Dân, một nữ du khách Trung Quốc đã suýt bỏ mạng ngay tại Bali. Nữ du khách đã cố tình selfie khi sóng đập vào bờ để có một bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, cơn sóng quá lớn và gần như cuốn cô ra biển. Rất may, người này đã thoát chết và chỉ bị vài vết cắt trên cơ thể. Video ghi lại sự việc này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi muốn có một bức ảnh sống ảo hoàn hảo.

Nữ du khách Trung Quốc suýt chết vì một tấm ảnh đẹp tại Bali. (Ảnh: People’s Daily)

Thực tế, Bali nổi tiếng với những vách đá mang tên “Nước mắt của quỷ”. Tên gọi này bắt nguồn từ hiện tượng tự nhiên khi cơn sóng lớn xô vào đá, tạo nên cảnh đẹp huyền ảo như dòng nước mắt đang chảy. Tuy nhiên, quanh khu vực này không có hàng rào bảo vệ và rất nguy hiểm. Vậy nên, mong bạn đừng bao giờ mạo hiểm tính mạng vì một bức ảnh đẹp.

Trước đó không lâu, một phụ nữ Australia cũng bị sóng cuốn khi đang hưởng tuần trăng mật. NZ Herald cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân cùng chồng đang đi dạo trên bãi biển và bị sóng cuốn đi. Người chồng đã may mắn thoát chết.

Vậy nên, nếu đến Bali tắm biển, bạn cần tìm hiểu kỹ và chọn những bãi tắm có cắm cờ, có người quản lý để an toàn. Không nên tắm ở những bãi biển hoang sơ, không người trông coi, trừ khi bạn bơi thật giỏi.

Hãy cân nhắc chuyện mua bảo hiểm du lịch 

Được biết, gia đình Dân đang gặp khó khăn về tài chính khi đưa thi thể cậu về nước là do Dân không mua bảo hiểm khi đi du lịch. Đây cũng là một vấn đề đã tồn tại khá lâu. 

Theo Forbes, khi đi du lịch, người ta thường nghĩ sẽ tham quan ở đâu, chọn khách sạn nào và coi nhẹ việc mua bảo hiểm, Không ít người cho rằng mất thêm một khoản phí “không đáng có” là không cần thiết. Tuy nhiên, bảo hiểm sẽ giúp bạn giải quyết rất nhiều vấn đề khi xảy ra sự cố.

Ảnh: ilmigratore.com

Cuối năm ngoái, đoàn khách du lịch Ai Cập bất ngờ bị ảnh hưởng bởi một vụ đánh bom, cách kim tự tháp Giza khoảng 4 km, khiến 4 người thiệt mạng (trong đó có 3 người Việt Nam) và 12 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong trong vụ nổ bom được đền bù bảo hiểm với số tiền là 2,4 tỷ đồng/người. Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm cũng lo dịch vụ hồi hương thi hài và chi trả toàn bộ chi phí phát sinh kèm theo một vé khứ hồi trị giá tối đa 120 triệu đồng.

Theo Khoai Lang Thang – blogger du lịch nổi tiếng chia sẻ, việc mua bảo hiểm sẽ tốn kém hơn nhưng bù lại du khách sẽ được đảm bảo. “Mọi người có thể cân nhắc nhu cầu cá nhân, tìm hiểu các chính sách bảo hiểm ở đất nước dự định tới. Bạn nên chọn mua bảo hiểm của thương hiệu uy tín, có điều khoản hợp đồng rõ ràng”.

Ngoài ra anh cũng có lời khuyên cho các tín đồ xê dịch: Khi du lịch tự túc bạn nên đi cùng một, hai người có kinh nghiệm. Nếu đến nơi mà bạn chưa biết nhiều, tốt nhất nên thuê hướng dẫn viên người địa phương vì mỗi nơi có nền văn hóa, tín ngưỡng và những điều cấm kỵ khác nhau.

videoinfo__video3.dkn.tv||410003a16__

Từ Khóa: