Chỉ cần đọc câu chuyện này bạn sẽ hiểu tại sao…

Sự việc xảy ra vào ngày 23 tháng 4, một nữ sinh đại học đã trèo lên tầng thượng của tòa nhà 13 tầng ở trường Đại học Quốc gia Bắc Phương (thành phố Ngân Xuyên, quận Tây Hạ – thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc) và dọa nhảy từ trên đó xuống.

(Image: news.southcn.com)
Cô gái đang ở trên đỉnh của tòa nhà 13 tầng (Ảnh: news.southcn.com)

Tiếp theo đó là…

Một nhóm nam sinh đã nhanh chóng di dời các xe đạp ở khu vực phía trước –  nơi họ phát hiện cô gái đang ngồi trên sân thượng. Sau đó họ đã căng những tấp vải ra, giữ chúng và chờ đợi.

(Image: news.southcn.com)
Các chàng trai đã nhanh chóng di dời những chiếc xe đạp đi chỗ khác. (Ảnh: news.southcn.com)

Hành động này ban đầu trông có vẻ vô dụng và nguy hiểm, thậm chí còn buồn cười nữa. Bạn thử nghĩ xem, nếu mà cô ấy thực sự nhảy từ độ cao đó, cô sẽ rơi xuyên qua các tấm vải đỡ này và rớt xuống mặt đất, hoặc có thể lấy đi sinh mệnh của một trong những chàng trai này.

“Dường như hành động này không phải để đỡ lấy cô mà để cho cô ấy thấy được sự quan tâm mà mọi người dành cho mình”.

Chúng ta có thể thấy sự quan tâm của các chàng trai còn thể hiện qua ánh mắt họ nhìn lên đỉnh tòa nhà nơi cô gái đang ở đó. Có thể cô bị xúc động bởi sự quan tâm này nên cô đã quyết định không nhảy xuống và sau đó cô được đưa đến một nơi an toàn bởi một thành viên trong trường.

(Image: news.southcn.com)
Những ánh mắt thể hiện sự quan tâm hướng về cô gái (Ảnh: news.southcn.com)

Hiện tại, mọi người đều biết cô gái là một sinh viên của trường khác, và cô có vấn đề rắc rối trong mối quan hệ với người bạn trai mình. Chừng đó sự quan tâm chân tình của các nam sinh đã giúp cô bước qua ý nghĩ muốn tự tử và cứu được mạng sống của cô.

Các cư dân mạng đã ca ngợi những nam sinh viên này và đặt biệt danh cho họ là “Những anh trai căng vải”.

Các kênh truyền thông đã viết một số bài viết có tiêu đề hấp dẫn để mô tả lại chuyện này như:

“Những gì được căng ra không chỉ là tấm vải, mà là sinh mạng của một người”

“Đừng nhảy, chúng tôi sẽ là bạn trai của cô!”

Xem thêm:

San San