Một bé gái 5 tuổi đã trở thành người hùng khi không ngần ngại hiến tủy để giúp em trai sinh đôi của mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Tháng 11 năm ngoái, cậu bé Bradley Godish, khi đó mới 4 tuổi, sống tại thành phố Elgin, bang Illinois, Mỹ, bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Phương pháp điều trị tốt nhất dành cho Bradley là ghép tủy và thực hiện hóa trị liệu. May mắn thay, chị gái sinh đôi của Bradley, Charlie Godish, là một người hiến tủy phù hợp. Ông bà Godish đã đặt rất nhiều hy vọng vào con gái mình.

Bradley và Charlie là hai chị em sinh đôi (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)
Bradley và Charlie là hai chị em sinh đôi (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)

“Charlie không thật sự hiểu về quá trình hiến tủy, nhưng con bé hiểu rằng em trai cần được giúp đỡ,” ông Brian Godish chia sẻ, “Con bé đã nói: ‘Vâng, con sẽ ở đó khi mọi người cần con.'”

Gia đình nhà Godish (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)
Gia đình nhà Godish (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)

Gia đình nhà Godish vô cùng hạnh phúc khi cô bé Charlie là một người hiến tủy hoàn hảo, đồng nghĩa với việc cơ hội phục hồi của Bradley sẽ cao hơn nhiều.

Cô bé Charlie và cậu em trai bị ung thư (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)
Cô bé Charlie và cậu em trai bị ung thư (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)

Ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện dành cho trẻ em Ann and Robert H. Lurie, Chicago, vào ngày 17/2/2015.

“Điều làm tôi bất ngờ là, Charlie đã không hề kêu rên lấy một tiếng,” ông Godish nói. “Chúng đã rất thân thiết, và giờ đây, hai đứa trẻ sẽ còn gắn kết với nhau hơn nữa.”

Bradley và Charlie được các cầu thủ Chicago White Sox chào đón vì sự dũng cảm (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)
Bradley và Charlie được các cầu thủ Chicago White Sox chào đón vì sự dũng cảm (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)

Qua tấm gương của Charlie, ông Godish cũng mong muốn gửi tới mọi người thông điệp về lòng yêu thương, quý trọng sự sống, và sự vô tư khi giúp đỡ người khác.

Bradley cùng đến trường với chị gái Charlie (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)
Bradley cùng đến trường với chị gái Charlie (Ảnh: Bradleystrong, Facebook)

Hiện tại, cô bé Charlie dũng cảm cùng với em trai Bradley đã có thể đến trường bình thường. Sức khỏe của Bradley đã tiến triển tốt, nhưng gia đình nhà Godish vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Họ đang gây quỹ để tiếp tục quá trình điều trị ung thư cho Bradley thông qua trang web GoFundMe.com.

Quang Minh

Xem thêm: