Những nốt mẩn đỏ trên da trở thành thảm họa suýt nữa cướp đi mạng sống của cậu bé, và đơn thuốc của bác sĩ cũng góp phần làm tình hình trở nên trầm trọng…

Khi cô Stephanie Smith, 35 tuổi, sống tại thành phố Atlanta, Georgia, sinh hạ bé Isaiah, không còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Isaiah khỏe mạnh bình thường cho đến khi bé được 3 tháng tuổi. Lúc này, Stephanie đột nhiên phát hiện rằng con mình có làn da vô cùng nhạy cảm. Khi tiếp xúc với nước hoa hay những hóa chất có mùi hương khác, làn da của Isaiah sẽ bị nổi mẩn đỏ. Tình trạng dị ứng mạnh đến nỗi da của bé Isaiah có thể bong ra và chảy máu.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Các bác sĩ: “Chỉ là chàm thôi mà”

Các bác sĩ cho rằng Isaiah bị chàm, một tình trạng viêm da nổi mụn nước do dị ứng. Họ kê cho bé một loại dầu có chứa steroid. Các vết mẩn lặn dần trong một thời gian ngắn, tuy nhiên đó chỉ là khoảng lặng trước một cơn ác mộng:

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Toàn bộ thân thể của bé Isaiah bắt đầu nổi mẩn, và những vết dị ứng này trở nên mạnh hơn và tồi tệ hơn trước nhiều lần. Cậu bé sơ sinh cần sử dụng nhiều loại dầu steroid được kê hơn nữa. Và rồi các vết mẩn lại xuất hiện trở lại càng nặng hơn.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Các bác sĩ không thể nào hiểu được phản ứng tồi tệ của Isaiah, thậm chí cả tóc của cậu bé cũng bắt đầu rụng, và em trở nên yếu dần.

Các bác sĩ nói rằng đó chỉ là chàm thôi mà,” cô Stephanie kể lại, “rất nhiều bác sĩ liên tục ra vào phòng khám. Thậm chí một bác sĩ về đường ruột còn cho rằng sữa mẹ của tôi đang gây hại cho con, và tôi phải dừng cho con bú.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Sau 5 tháng, bé Isaiah bị một đợt dị ứng cực nặng, và làn da của bé bị hủy hoại nghiêm trọng. Cô Stephanie phải đưa con vào viện và bé được điều trị sử dụng steroid liều cao. Lần này, chỉ mới 2 ngày sau khi hồi phục, những mụn đỏ lại một lần nữa mọc lên, tàn phá làn da cậu bé.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Để chăm sóc con mình, Stephanie đã phải tránh ra ngoài vì sợ sẽ mang vi khuẩn tới cho con. Cô phải liên tục băng bó cho Isaiah với hàng lớp dầu steroid. Thậm chí tay của Isaiah cũng phải bị băng kín để đề phòng cậu bé gãi và khiến da chảy máu.

Cậu bé chỉ có thể ngưng khóc và ngủ được khi được ngâm dưới vòi nước chảy…

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Stephanie nhớ lại: “Mỗi khi tôi và con tiếp xúc là một lần da bé bị tổn thương. Tôi thậm chí không thể áp má với bé. Isaiah luôn phải chịu đau đớn và kêu gào. Còn tôi thì khóc hết nước mắt.

Có một lần tôi đã nghĩ: nếu đây là cuộc đời mà cậu bé phải chịu, thì cầu xin hãy đưa cậu bé tới kiếp sau,” Stephanie tâm sự.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Tìm kiếm câu trả lời trên Internet

Sau khi các bác sĩ bất lực trước tình trạng của Isaiah, cô Stephanie quay sang nhờ đến sự trợ giúp của Internet. Trên một diễn đàn, Stephanie tìm thấy thông tin liên quan tới việc sử dụng thuốc steroid, và nhìn thấy những hình ảnh tương tự như tình trạng nổi mẩn của con mình. Cô bất chợt nhận ra vấn đề thực sự của Isaiah: “Các phụ huynh nói tới những tác dụng phụ của steroid, và việc loại thuốc này có thể khiến các vấn đề về da trở nên trầm trọng hơn sau khi ngừng dùng thuốc.

Stephanie quyết định ngừng sử dụng steroid cho Isaiah, và tự làm loại dầu bôi phù hợp cho bé. Cô tự pha chế một hỗn hợp có chứa lá sả và viên kẽm. Và tất nhiên, làn da của Isaiah đã dần dần không còn nổi mẩn đỏ. Bây giờ, khi làn da của Isaiah bị ngứa, cậu bé sẽ chạy tới chỗ mẹ và chỉ vào hộp kem tự chế.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

10 tháng sau khi ngừng dùng steroid, Isaiah đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Stephanie chia sẻ: “Chúng tôi tới tổng cộng 35 bác sĩ. Ai cũng nói đó là chàm. Tôi thật sự muốn cho họ thấy hình ảnh làn da khỏe mạnh của Isaiah“.

Không làm theo đơn thuốc của bác sĩ
(Ảnh: Isaiah Quinn Blog, Theo Hefty)

Cậu bé “không ai được chạm vào” giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình thường như những đứa trẻ khác. Và tất nhiên, cô Stephanie sẽ được thỏa thích âu yếm con mà không còn phải lo lắng về cơn ác mộng dị ứng.

Câu chuyện của cậu bé Isaiah đã chỉ ra một thực tế đáng sợ về việc chẩn đoán và sử dụng thuốc của các bác sĩ nói riêng, cũng như việc lạm dụng thuốc và hóa chất nói chung trong việc điều trị bệnh tật. Tất nhiên, bạn vẫn nên tuân theo chỉ định của bác sĩ có uy tín, nhưng hãy tự trang bị cho mình kiến thức về tác dụng phụ của thuốc, và hãy có một chế độ ăn uống luyện tập hợp lý, vì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.

Theo Hefty
Quang Minh

Xem thêm: