Mặc dù không còn là tạp chí du lịch duy nhất chuyên về những bức ảnh thiên nhiên chân thực và ấn tượng, nhưng National Geographic dường như vẫn giữ vị thế số một trên thế giới về nhiếp ảnh du lịch. Mỗi năm, tạp chí xuất bản các ấn phẩm với nguồn ảnh từ các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi trên thế giới. Một vài người trong số họ mới chỉ là những người mới bước vào nghề, những người khác là cộng tác viên của tạp chí. Nhưng tất cả những bức ảnh được chọn đều rất xuất sắc.

Dưới đây là một số bức ảnh đẹp nhất năm 2015, được chụp ở các địa điểm hấp dẫn trên toàn thế giới. Từ nhà thờ cổ kính của thành phố St. Petersburg cho đến cánh rừng của vườn quốc gia Yellowstone, mỗi một bức hình dường như lại đẹp hơn so với cái trước đó, và bức cuối cùng có thể khiến bạn phải nín thở.

1. Thành phố Kota Bharu, thủ phủ bang Kelantan, Malaysia

(Ảnh: Duratul Ain D., National Geographic Your Shot)

Rau củ quả tươi và những cái mẹt cá kho xung quanh một phụ nữ trong khu chợ Siti Khadijah ở thành phố Kota Bharu, Malaysia. Thành phố này gần với biên giới Thái Lan.

2. Thành phố Cape Town, Nam Phi

(Ảnh: Philip Grube)

Philip Grube, người đã tham gia Cuộc thi Ảnh Du lịch năm 2015, đã chụp bức tranh này tại một công viên giải trí ở cảng Victoria và Alfred ở thành phố Cape Town, Nam Phi. “Hôm đó là ngày bầu trời rất trong xanh, và tôi nhìn thấy những đứa trẻ này đang bò, chạy, và cố gắng để cân bằng trong những quả bóng nhựa sáng bóng trên mặt hồ nước. Sự phản chiếu của nước kết hợp với hiệu ứng ánh sáng của những quả bóng dưới bầu trời xanh rất huyền ảo.”

3. Lễ hội đèn lồng, Trung Quốc

(Ảnh: Yang Shiyao, Xinhua/eyevine/Redux)

Một nghệ nhân đang quay sắt nóng chảy trong nghi lễ Da Shuhua truyền thống của địa phương diễn ra trong Lễ hội đèn lồng tại tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc.

Vào dịp đón năm mới, ở đây lại diễn ra một trong những màn “pháo hoa” độc đáo và nguy hiểm nhất thế giới. Nghi lễ Da Shuhua được thực hiện bởi những người thợ rèn dũng cảm tắm mình trong cơn mưa kim loại nóng chảy. Da Shuhua diễn ra vào ngày thứ 15 trong lễ hội ăn mừng năm mới. Phong tục này được tin là đã ra đời từ cách đây 300 năm khi cánh thợ rèn địa phương nảy ra một màn trình diễn mới lạ để thay thế pháo hoa. Bởi chỉ có người giàu mới đủ tiền tổ chức ăn mừng năm mới bằng những màn pháo hoa hoành tráng, những gia đình thợ rèn nghèo khó bèn sáng tạo ra màn “pháo hoa” của riêng mình.

4. Hồ Bogoria thuộc Công viên quốc gia Kenya

(Ảnh: Martin Harvey, Corbis)

Những con chim hồng hạc nhỏ bay trên mặt hồ Bogoria ở Kenya. Các vùng nước có tính kiềm của Bogoria và các hồ khác ở Thung lũng Rift có chứa nhiều vi khuẩn cyanobacteria, là thức ăn của loài chim này, nên chúng thường tụ tập về đây theo từng đàn.

5. Nhà thờ có tên Chúa Cứu Thế trên Máu đổ, ở thành phố St. Petersburg

(Ảnh: Sasse, laif/Redux)

Một bức tranh khảm tinh xảo dưới mái vòm trung tâm trong Nhà thờ Chúa Cứu Thế trên Máu đổ (hay còn có tên khác là Đại Giáo đường Chúa Kitô Phục Sinh) ở St. Petersburg, Nga, thu hút sự chú ý. Nhà thờ bao này có tổng cộng hơn 7.600 m2 được khảm công phu.

6. Những người đánh cá đêm, Nhật Bản

(Ảnh: The Asahi Shimbun/Getty Images)

Ngư dân đang chờ đợi những con cá chình thủy tinh bị thu hút bởi ánh đèn trên tàu đánh cá ở sông Yoshino của Nhật Bản. Khi những con cá tới gần, ngư dân sẽ vớt chúng lên. Kiểu đánh bắt cá truyền thống này có thu hoạch tốt nhất vào những đêm tối nhất trong năm.

7. Vườn Quốc gia La Réunion

(Ảnh: Spani Arnaud, Hemis/Corbis)

Dưới bầu trời bão giông, những người đi bộ đang đi men theo một cái hồ nhỏ trong Vườn Quốc gia La Réunion, nằm trên hòn đảo Réunion của Pháp ở Ấn Độ Dương. Được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010, công viên rộng gần 1.000 km2 này có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng – bao gồm rừng mây, rừng nhiệt đới cận nhiệt đới và rừng cây – nơi trú ngụ của nhiều loài bị đe doạ và nguy cấp.

8. Vườn quốc gia Torres del Paine, Chile

(Ảnh: Gleb Tarro, National Geographic Your Shot)

Dãy núi hùng vĩ đón lấy ánh sáng buổi sớm ở công viên quốc gia Torres del Paine hoang dã của Chile. Đây là địa điểm yêu thích của một số nhà leo núi thành công trên thế giới, công viên thu hút hơn 100.000 lượt du khách tới thăm quan mỗi năm.

9. Bắc Cực quang ở Iceland

(Ảnh: Daniele Boffelli)

Bắc Cực quang khiến bầu trời Iceland tràn ngập một ánh sáng rực rỡ khác biệt. Thời gian tốt nhất để xem loại ánh sáng này ở Iceland là vào đêm trời trong của mùa đông.

10. Lễ hội hóa trang ở Binche, Bỉ

(Ảnh: Sergi Reboredo, VWPics/Redux)

Lễ hội hóa trang tại Binche, Bỉ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền khẩu phi vật thể nhân loại vào năm 2003 và đây cũng là loại hình văn hóa dân gian đường phố đầu tiên được công nhận tại châu Âu.

Lễ hội mang tính tôn giáo rất nghiêm túc và chặt chẽ, tuân theo những nghi lễ cổ, mang tính ma thuật và tôn giáo với mục đích xua đuổi những linh hồn xấu, chiến đấu chống lại cái xấu, kêu gọi lực lượng siêu nhiên thông qua nhảy múa cùng các vật phẩm để cầu mong mùa màng bội thu và phụ nữ sinh đẻ dễ dàng. Những phong tục của Carnaval tại Binche bắt nguồn từ xa xưa vào khoảng thế kỉ 14.

11. Cung đường Trollstigen, Na Uy

(Ảnh: Sean Ensch)

Trollstigen là một trong những con đường núi ấn tượng nhất ở Na Uy và được xếp hạng trong 10 cung đường ngoạn mục nhất trên thế giới. Trollstigen nằm khoảng 15 km về phía nam của Åndalsnes trong địa phận Romsdal, con đường này có độ dốc 9% với 11 khúc cua cùi chỏ và ngoằn ngoèo như rắn trườn theo dọc sườn núi Stigrora có độ cao 858 mét trên mực nước biển.

Nhiếp ảnh gia Sean Ensch đã chụp được khoảnh khắc này trên con đường nổi tiếng của miền tây Na Uy. “Tôi đã may mắn được ở đây hai tháng trong suốt mùa hè, và một buổi tối tôi nhìn thấy thung lũng ngập trong sương mù”, ông nói chia sẻ về bức ảnh trên Traveler Photo Contest năm 2015. “Vì vậy, tôi lái xe lên đường để xem mặt trời lặn vào cuối buổi chiều muộn vào lúc sương mù ùa qua thung lũng bên dưới.”

12. Thiên Môn Sơn, Trung Quốc

(Ảnh: Reuters)

Đây là con đường đi bộ ở vườn quốc gia Thiên Môn, Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dù chỉ dài 11 km nhưng chênh lệch chiều cao giữa điểm đầu và điểm cuối Thiên Môn Sơn lên tới 1.100 m. Nơi cao nhất của con đường ở mức 1.300 m so với mực nước biển. Việc xây dựng con đường này bắt đầu từ năm 1998 và phải đến năm 2006 mới hoàn thành.

13. Lễ hội chạy với bò, Tây Ban Nha

(Ảnh: David Ramos, Getty Images)

Không gian chật hẹp dành cho những người tham gia trong ngày khai mạc Lễ hội chạy với bò của San Fermin ở Pamplona, Tây Ban Nha. Tổ chức từ năm 1591, sự kiện này thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi năm. Một số giả thuyết khác cho rằng lễ hội bắt nguồn tại vùng Đông bắc Tây Ban Nha vào những năm đầu thế kỷ 14. Trong khi vận chuyển gia súc đến nơi bán, người ta tìm cách tăng tốc độ di chuyển của đàn bò bằng cách kích động chúng. Một thời gian sau, khi hành động này trở thành phổ biến, những người trẻ tuổi đã biến nó thành một cuộc thi đấu với cách thức làm thế nào để luôn chạy trước đàn bò và không bị chúng húc và vượt qua.

14. Công viên quốc gia Yellowstone

Lòng chảo Geyser Basin trong công viên quốc gia cổ xưa nhất thế giới Yellowstone được phủ trắng trong buổi sáng tháng một. Đây là Công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới không bị đóng cửa trong suốt mùa đông để người thăm quan có thể trượt tuyết xuyên khu bảo tồn.

(Ảnh: Jeff Vanuga, Corbis)

15. Thác San Rafael, Ecuador

Thác nước San Rafael, nằm về phía đông nam núi lửa Reventador. Đây là thác nước cao nhất ở Ecuador, với chiều cao 131 mét.

(Ảnh: Ivan Kashinsky, The New York Times/Redux)

Theo Lifebuzz

Thu Hiền

Xem thêm: