Hành động trừng phạt chung của Mỹ và Anh nhằm vào một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến Chủ tịch Trần Chí của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group), có trụ sở tại Campuchia, bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố. Tại Đài Loan, 9 công ty cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Dấu vết trong quá khứ của Trần Chí tại Đài Loan đã bị phanh phui, với trụ sở công ty của ông ta được đặt ngay tại Đặc khu Bác Ái – trung tâm chính trị trọng yếu của Đài Loan, trên cùng con đường với Phủ Tổng thống Đài Loan. Việc lật lại các bản tin cũ cũng vô tình phơi bày nơi ẩn náu của cảnh sát mật Trung Quốc tại Đài Loan.

Phóng viên NTDTV Đường Khiết An đưa tin từ Đài Bắc, Đài Loan: “Công ty đầu tư bất động sản Thái Tử Đài Loan bị Mỹ trừng phạt, cũng là đại bản doanh của ‘Tập đoàn Thái Tử’ tại Đài Loan, trước tháng 5 năm ngoái, tọa lạc ngay trên con đường lớn Nam Trùng Khánh ở Đài Bắc, cách Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc chưa đầy 300 mét theo đường thẳng.”

Cửa chính khóa chặt nhưng vẫn còn treo biển hiệu của Tập đoàn Thái Tử (Prince Group). Thật không ngờ, trên cùng con đường với Phủ Tổng thống lại ẩn giấu một cứ điểm của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia từ Campuchia. Trần Chí, kẻ cầm đầu tập đoàn lừa đảo bị phía Mỹ truy tố, thậm chí đã từng cư trú và nhập cảnh vào Đài Loan ít nhất 10 lần. Trong số 9 công ty Đài Loan bị trừng phạt, một số đã từng đăng ký địa chỉ tại đường Nam Trùng Khánh ở Đài Bắc này.

Theo phóng viên Đường Khiết An: “Thỉnh thoảng vẫn có người đến đây nhận thư. Theo báo chí đưa tin, trùm tội phạm của Tập đoàn Thái Tử, Trần Chí, đã từng sống ở Đài Loan và ra vào ít nhất 10 lần. Và người nhận thư ở đây, có lúc chính là Trần Chí.”

Trần Chí, hiện đang lẩn trốn, đã thành lập đế chế lừa đảo bị Anh-Mỹ trừng phạt này tại Campuchia vào năm 2015. Ông ta là người gốc Phúc Kiến, Trung Quốc. Dấu vết của ông ta tại Đài Loan bị phanh phui khiến cộng đồng mạng phải thốt lên “càng nghĩ càng thấy rùng rợn”. Mặc dù 9 công ty Đài Loan đã chuyển địa chỉ đăng ký đến quận Đại An, Tập đoàn Thái Tử vẫn không từ bỏ cứ điểm tại Đặc khu Bác Ái này. Thời điểm công ty chuyển đi cũng có điều đáng ngờ: họ chỉ dọn đi sau khi một bản tin vào năm ngoái được công bố.

Cựu đặc vụ Eric Zeng thuộc Cục Bảo vệ Chính trị, Bộ Công an Trung Quốc, người đã đào thoát sang Úc, trả lời trước truyền thông Úc vào tháng 5 năm 2024: “Tôi đã làm việc 15 năm trong bộ phận an ninh chính trị của ĐCSTQ. Để làm vỏ bọc, cảnh sát mật đã sắp xếp cho tôi vào một công ty bất động sản trực thuộc họ và giữ chức giám đốc kế hoạch. Công ty này thực chất có mối quan hệ rất mật thiết với cảnh sát mật của ĐCSTQ, ông chủ lớn của họ tất nhiên biết tôi là người như thế nào và nhiệm vụ của tôi khi đến đây là gì.”

Cựu đặc vụ Trung Quốc đã đào thoát sang Úc này cũng tiết lộ rằng ông ta từng giữ chức quản lý tại công ty bất động sản Thái Tử ở Phnôm Pênh để che đậy cho các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của cảnh sát bí mật. Ông ta cũng từng lên kế hoạch bắt cóc nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, họa sĩ “Biến Thái Lạt Tiêu” từ Đài Loan.

Họa sĩ biếm họa châm biếm “Biến Thái Lạt Tiêu” Vương Lập Minh, tiết lộ vào tháng 5 năm 2024: “Họ có một kế hoạch dự phòng ở Đài Loan, tức là nếu tôi quyết định đến Đài Loan, chi nhánh của Tập đoàn Thái Tử ở Đài Loan của họ có liên lạc, họ tự tin có thể bắt cóc tôi ở Đài Loan và đưa ra hải phận quốc tế.”

Ông Vương Lập Minh đã trở thành cái gai trong mắt chính phủ ĐCSTQ vì những bài châm biếm thường xuyên về chính trị và xã hội Trung Quốc, từng suýt bị mắc bẫy ở Campuchia. Vương Lập Minh đã chuyển đến Nhật Bản từ Trung Quốc 10 năm trước. Một ngày năm 2017, một người đàn ông tên là “Ông Dương từ Campuchia” bất ngờ gửi email cho ông, đề nghị ông thiết kế nhân vật hoạt hình, sau đó mời ông sang Campuchia để phỏng vấn. Ông gần như đã đồng ý, nhưng vợ ông phản đối, sau đó ông cũng cảm thấy những rủi ro khi đi du lịch đến Đông Nam Á nên đã từ chối lời mời. Sau đó, ông biết được rằng người mời ông là một thành viên của mật vụ Trung Quốc. Nhìn lại, đó là một khoảnh khắc sống còn.

Thông tin này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng, nhiều người chỉ ra rằng đây thực chất là một “đồn cảnh sát bí mật ở nước ngoài” được đặt tại Đài Bắc. Bản cáo trạng của Mỹ cũng nêu rõ Tập đoàn Thái Tử có liên kết với cả Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an Trung Quốc. Trần Chí thậm chí còn khoe khoang rằng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc sẽ tiết lộ thông tin về các hoạt động thực thi pháp luật cho ông ta để đổi lấy các khoản hối lộ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các Vấn đề Đại lục (MAC) Lương Văn Kiệt cho biết: “Về Tập đoàn Thái Tử này, tôi nghĩ các đơn vị điều tra và an ninh quốc gia sẽ sớm có một cuộc điều tra triệt để. Hiện có không ít người Trung Quốc đại lục dùng nhiều cách khác nhau để có được hộ chiếu Campuchia, sau đó dùng thân phận người Campuchia để tìm cách nhập cảnh vào Đài Loan.”

MAC cũng nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú ý đến những người Campuchia gốc Hoa đến Đài Loan. Trong mạng lưới tội phạm do Bộ Tài chính Mỹ công bố, một nhà báo điều tra người Canada đã chỉ ra rằng Trần Chí có liên hệ với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ. Ba người Đài Loan có liên quan đã hỗ trợ phụ trách các hoạt động kinh doanh ở Palau, thông qua các công ty vỏ bọc để thâm nhập vào quốc gia đồng minh của Đài Loan và thuê đất gần các cơ sở quân sự của Mỹ.

Nguồn: NTDTV , CTS Taiwan