Những câu chuyện dưới đây, về những con người bé nhỏ, nhưng có thể thay đổi thế giới này, theo một cách phi thường và lặng lẽ…

Anh trai 8 tuổi cụt tay đưa em trai bị bại não tham gia cuộc thi mini ba môn phối hợp (còn gọi là cuộc thi mini Triathlon, là cuộc thi phối hợp 3 kỹ năng bơi lội – chạy bộ – đua xe đạp). Cậu bé Noah sống ở Idaho nước Mỹ đáng được gọi là “anh trai ấm áp nhất trên giới”, cậu đưa em trai Lucas 6 tuổi bị bại não bẩm sinh, hoàn thành một hành động vĩ đại mà người bình thường không làm được, đó là cuộc thi ba môn phối hợp!

article-2708647-2011E31D00000578-354_634x447

Vì để ứng phó với yêu cầu bơi 200m, đạp xe 3 dặm và chạy bộ 1 dặm trong cuộc thi (1 dặm Anh = 1,609 km), anh trai và em trai cùng nhau tiến hành huấn luyện trong 3 tháng. Lúc thi bơi lội, Noah đặt em trai lên một cái phao, lúc chạy bộ và đạp xe, thì Lucas ngồi trong một chiếc xe đẩy.

Cứ như vậy, anh trai ở bên cạnh em trai suốt đoạn đường, hoàn thành cuộc thi, nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, cũng trở thành ngôi sao sáng chói nhất ngày hôm đó.

Bé gái 9 tuổi xây nhà cho người không có nhà để về, khi phần lớn các đứa trẻ khác đều đang chơi đồ chơi, thì bé gái 9 tuổi Hailey Ford đến từ Bremerton bang Washington cầm lấy thùng dụng cụ điện, tự mình xây “nhà lưu động” cho người không có nhà để về.

Hailey và mẹ từng nhìn thấy một người đàn ông không có nhà để về tên Edward, hai mẹ con mua cho anh ta một cái bánh sandwich, trong lòng cô bé cũng rất xúc động.

hailey-ford

Vì vậy, cô bé bắt đầu tự mình trồng rau đem tặng cho người lang thang, thu gom quần áo và đồ dùng hàng ngày cho họ, dưới sự giúp đỡ của ba mẹ cô bé, cô bé còn tự mình xây nhà gỗ.

“Có nhiều người vô gia cư như vậy, điều này hình như không đúng cho lắm”, Hailey nói: “Con cho rằng mỗi người nên có một chỗ để sinh sống.”

Cậu bé 8 tuổi nuôi tóc 2 năm chỉ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư bị rụng tóc: Christine McFarland 8 tuổi sống ở bang Florida nước Mỹ, hai năm trước nhìn thấy một quảng cáo, biết được có rất nhiều bệnh nhân ung thư bị rụng tóc do hóa trị.

Vậy là, từ lúc cậu bé 6 tuổi đã bắt đầu nuôi tóc. Cho dù những bạn học xung quanh đều cười nhạo cậu là: “Giống như một đứa con gái”, thậm chí còn vì vậy mà bắt nạt cậu.

09824373e3d1d30bcdf89c1df5daa4df
Để nuôi bộ tóc này, cậu đã bị bạn bè cười nhạo. (Ảnh minh hoạ: internet)

Người lớn cũng thường xuyên nói với mẹ của cậu là: “Con gái của chị rất xinh đẹp”. Christine vẫn tiếp tục kiên trì, cho đến 2 năm sau mái tóc vàng dài đến lưng, cậu mới quyên tặng bộ tóc vàng của mình cho tổ chức từ thiện.

Tương tự có một bà mẹ người nước ngoài chia sẻ hành động tốt bụng của con gái trên mạng, bé gái 3 tuổi nhìn thấy một bé gái không có tóc liền hỏi tại sao chị ấy lại trọc đầu.

Người mẹ giải thích với con gái rằng vì hóa trị nên tóc của bạn ấy bị rụng hết rồi, sau đó con gái nói: “Chị ấy có thể dùng tóc của con.”

Một cậu bé Philippines “đục tường trộm ánh sáng”, mượn ánh đèn của McDonald’s để học bài, cậu bé này tên là Daniel, nhà của cậu bé bị lửa lớn thiêu rụi, cha đã qua đời. Tuổi còn rất nhỏ đã phải thường xuyên theo mẹ đi xin ăn ngoài đường. Mặc cho cuộc sống khốn khó, cậu vẫn quyết tâm học tập. Giáo viên trong trường nói: “Nó rất thông minh, và tích cực tham gia thảo luận trong lớp, trả lời câu hỏi.”

Người chụp tấm ảnh này là một sinh viên chuyên ngành y học tên Joyce. Torre Franca. Cậu cho biết: “Là một sinh viên, cậu bé khích lệ tôi phải nổ lực hơn nữa. Tôi rất may mắn, ba mẹ tôi có thể cho tôi đến trường để học. Tôi rất ít đến quán cà phê để học, nhưng Daniel thực sự làm tôi rất cảm động.”

homeless-boy-homework-light-mcdonalds-daniel-cabrera-philippines-fb1__700

Cậu bé 8 tuổi đem tiền thưởng 1 ngàn USD, quyên tặng cho bé gái hàng xóm đang mắc bệnh, cậu bé Wyatt Erber 8 tuổi của Mỹ từ chỗ mẹ mình sau khi biết được một trò chơi tìm báu vật ở địa phương, liền lập tức tham gia trò chơi này.

Vì cậu bé muốn thông qua trò chơi để nhận được tiền thưởng, và quyên tặng cho bé gái hàng xóm Carla 2 tuổi mắc bệnh máu trắng, hy vọng nó sẽ nhanh chóng khỏe lại.

Cuối cùng cậu bé cũng vất vả thắng được tiền thưởng 1 ngàn USD, và lập tức tặng số tiền này cho mẹ của Carla. Mẹ của Carla nói: “Đây là câu chuyện đẹp nhất mà tôi từng được nghe.”

504685a04be02.image

Bạn bè tốt thì mãi mãi không thể nào cách ly được.  Để làm bạn với người bạn bị bệnh đang ở trong phòng cách ly, cậu bé này đã đến bệnh viện để chơi cùng với bạn mình. Bệnh dịch có thể cách ly tiếp xúc, nhưng tình bạn thì không có khu cách ly.

Trẻ em Canada dùng áo để trang trí cho cột đèn đường, trao ấm áp cho người lang thang, trên đường lộ quận Halifax tỉnh Nova Scotia – Canada, một đám trẻ em vô cùng giàu tình thương, chúng khoác lên trên cột đèn đường những chiếc áo khoác lông và áo khoác phao muôn màu muôn vẻ, những chiếc áo này cái nào cũng có một nhãn tem: “Cung cấp cho người lang thang không có nhà để về, để họ không cần trải qua mùa đông trong lạnh giá.”

ae4c62719

Những hành động làm ấm lòng người này thu hút rất nhiều người đi đường phải dừng chân, chụp ảnh rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh yêu thương cổ vũ lòng người đăng trên Facebook đã có khoảng 8.000 lượt chia sẻ, và nhận được số like của hơn 10.000 người.

Một số cử chỉ vô tình của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, càng làm người xem bỗng chốc cảm thấy rất an lành.

Ví dụ như ở Nhật một dân mạng chia sẻ một loạt ảnh của con mình, hôm đó anh cùng con đang xem tivi, đúng lúc đang chiếu đến cảnh một nghị viên trong buổi họp báo vì không kìm chế được cảm xúc đã khóc nức nở. Vốn dĩ cả nhà chỉ là xem để đốt thời gian thôi, không ngờ em bé đáng yêu trong nhà lại chạy qua đó, lấy giấy ăn lau nước mắt cho anh ta…

Đại Kỷ Nguyên:

Thế giới này đầy rẫy chiến tranh, tội ác… Và chúng ta khản cổ kêu gọi hoà bình. Nhưng ai thực sự mang lại hoà bình cho thế giới này? Những cuộc hội nghị thượng đỉnh về đủ các vấn đề chống khủng bố, hiệp ước chiến tranh, vũ khí hạt nhân, tên lừa, về cuộc chiến nào đó để bảo vệ sự hoà bình cho một miền đất nào đó (những khái niệm chỉ có những người lớn nghĩ ra nổi).

Nhưng hoà bình thực sự không phải ở những hội nghị bàn tròn bất tận, không phải ở những lời hứa về vũ khí hạt nhân, hoà bình thực sự chỉ ở trong trái tim thiên lương của những con người bé nhỏ biết nghĩ cho người khác thay vì nghĩ về mình, cố gắng làm tất cả những gì có thể để mang tới niềm vui hay hạnh phúc cho một ai đó thiệt thòi cô đơn hay thiếu thốn.

Ngay cả khi tất cả những gì em ấy có thể làm là nuôi tóc dài dù mình là con trai, để tặng đi chính tài sản duy nhất mình có được, cho một người bạn cần đến nó.

Thế giới này chỉ thực sự hoà bình khi ta biết nghĩ cho nhau thay vì nghĩ cho mình, dân tộc mình, đất nước mình. Và tất cả những gì chúng ta cần là một trái tim nồng hậu, ấm áp tình người. 

Mỗi chúng ta đã từng là một đứa trẻ, hãy giữ lại sự trong trẻo, thuần khiết, thiện lành mà chính ta đã từng có và mất đi trong dòng xoáy bất tận của cuộc sống này.

Châu Yến biên dịch

Xem thêm:

Người lương thiện là người thông minh nhất

Tại sao Phật lại nói:Điều ý nghĩa nhất của sinh mệnh con người chính là quay trở về

Một giáo viên từng chìm ngập trong Tửu và Sắc tìm thấy cuộc đời mới nhờ một cuốn;Thiên thư