Mùa đông có thể đẹp đến mức đó ư? Trong quá trình giao mùa, chúng ta hãy thử tưởng tượng về Trái Đất xinh đẹp đang chuyển động và quay từ từ trên trục của nó. Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất luôn có độ nghiêng không đổi nên lúc là nửa bán cầu bắc, lúc là nửa bán cầu nam ngả về phía mặt trời, nửa cầu nào hướng xa phía mặt trời thì nơi đó đang trải qua mùa đông lạnh giá.

Mặc dù hầu hết chúng ta đều không thích cái lạnh, nhưng mùa đông luôn luôn là một phần tất yếu trong chu kỳ chuyển động của Trái Đất. Hầu hết các loài thực vật và động vật đều có thể thích nghi với việc thay đổi các mùa, thậm chí cả những nơi có thời tiết khắc nghiệt cũng không phải ngoại lệ. Để tồn tại qua mùa đông rét buốt một số loài thực vật và động vật sẽ ở trong trạng thái ngủ đông, thậm chí một số động vật vẫn có thể di chuyển. Một số loài cây lá kim như cây sồi sẽ nảy mầm sau khi trải qua mùa đông.

Dưới đây là 20 bức ảnh tuyệt đẹp về Trái đất khi được bao phủ bởi chiếc áo khoác màu trắng!

Có gì có thể trắng hơn tuyết?

Chỉ còn dòng sông là chưa đóng băng

Nhìn đã thấy lạnh

Ngọn hải đăng cũng phải đóng băng

Băng tuyết trắng trời…

Trắng và đen, đen và trắng..

Những chú thiên nga với bộ lông dày ấm áp cũng trắng như tuyết:

Người lữ hành trên phố đêm đầy tuyết lạnh, những bông tuyết bay bay rơi vào miền ký ức:

Một miền cổ tích

Nai vàng ngơ ngác

Thiên nhiên tráng lệ

Dạo mát mùa đông?

Hà Phương Linh (theo Epoch Times France)

Xem thêm: