Thực ra, tôi cũng chẳng làm việc gì to tát. Tôi thấy nhỏ bé chẳng đáng kể gì, nhưng đối với Lộ Lộ thì nó đã giải tỏa được mối lo sợ lớn nhất trong tâm cô.

Mười mấy năm trước, tôi làm việc ở một phòng hóa nghiệm của một doanh nghiệp. Phòng hóa nghiệm có 3 tổ đi ca, hàng ngày luân phiên theo ca. Cùng với sản lượng sản xuất tăng mạnh, số lượng nhân viên cũng không ngừng tăng.

Một hôm, có một cô gái mới 20 tuổi đến, mọi người đều gọi cô là Lộ Lộ. Năm đó cô vừa tốt nghiệp trung cấp. Sau khi cô công tác ở ca khác một thời gian, mọi người đều cảm thấy rất khó xử với cô. Bởi vì cô rất lười, mỗi lần giao công việc cho cô cô đều không hoàn thành, hơn nữa không ai có thể động đến cô được. Hết cách, những người cùng làm việc với Lộ Lộ đành phải làm thêm một chút việc gánh phần việc của cô. Dần dần, không ai muốn cùng làm việc với cô nữa.

Sau này, trong một lần phân chia lại tổ đi ca, cô được phân đến tổ tôi. Khi đó tôi là trưởng ca, tuy trong lòng không vừa ý nhưng cũng chẳng còn cách nào. Vì đổi sang tổ mới nên ban đầu Lộ Lộ biểu hiện còn rất tốt, nhưng chẳng được bao lâu thì thói quen xấu lại hiển lộ ra, bắt đầu không nghiêm chỉnh làm việc. Tôi không chiều cô giống như mấy trưởng ca trước, nói với cô khá nghiêm khắc. Nhưng tôi càng nói thì cô càng bướng, hơn nữa ngày ngày soi mói tôi, hễ phát hiện tôi có một chút sơ suất nào liền đi báo cáo với lãnh đạo, nói tôi không xứng làm trưởng ca.

Một lần tôi bị lãnh đạo phê bình một trận té tát, trong lòng vô cùng căm ghét Lộ Lộ, chỉ muốn đuổi cô ta đi. Thời gian đó tâm trạng tôi u uất, hàng ngày đều không muốn đi làm. Bởi ảnh hưởng của cô ta nên những người khác trong ca cũng bắt đầu không cố gắng làm việc nữa, cứ như này tiếp tục thì sẽ như thế nào?

Một hôm đi ca đêm, vào 12 giờ đêm, vốn sắp xếp Lộ Lộ xuống xưởng lấy mẫu, nhưng hôm đó tâm trạng tôi rất tồi tệ, nhìn thấy Lộ Lộ liền tức giận. Thế là tôi nói tôi đi lấy mẫu, Lộ Lộ lúc đó mắt sáng lên một cái, tôi cảm thấy đó là ánh mắt cảm kích, sao có thể như thế được?

Tôi dùng sức lắc lắc đầu, muốn lắc rơi rụng những suy nghĩ này đi. Đến khi tôi lấy mẫu về, Lộ Lộ rất ân cần đến nhận, và lẳng lặng đi vào phòng hóa nghiệm.

Hành động này của Lộ Lộ khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Từ đó tôi bắt đầu quan sát cô, phát hiện ra mỗi lần vào lúc 12 giờ đêm, trước khi đi ra khỏi cửa, cô dường như đều làm động tác cầu khấn phù hộ. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra cô ấy sợ đi ra ngoài vào buổi tối.

Từ đó trở đi, tôi rất ít khi để cô ấy ra ngoài lúc nửa đêm. Đến lượt cô đi thì tôi đều đi thay, lấy mẫu về đưa cho cô làm. Như thế này mọi người cũng không có ý kiến gì.

Kể từ dạo ấy, tôi phát hiện ra Lộ Lộ không lười như trước đây, mỗi lần làm xong công việc của mình, cô còn giúp tôi làm báo cáo. Khi tôi bị lãnh đạo vô cớ phê bình, cô luôn là người đầu tiên đứng dậy bảo vệ tôi, nói lãnh đạo đã nói oan cho tôi rồi.

Thì ra, cái lười của Lộ lộ chỉ là chỗ bất lực nhất của cô mà mọi người không phát hiện ra. Cô cảm thấy mọi người đều không hiểu, không lượng thứ cho cô nên mới cố ý “giở chứng”. Mà chỉ một phát hiện nhỏ nhoi này của tôi lại khiến Lộ Lộ, người mà mọi người đều lắc đầu, biến thành trợ thủ đắc lực của tôi.

(Ảnh minh họa: weibo.com)

Giữa người với người chính là như thế, khi bạn thiện ý đối xử với người ta thì người ta đối xử lại với bạn bằng thiện ý

Một lần công ty nghỉ lễ, tôi và Lộ Lộ trực ca đêm. Vì không có việc gì nên buổi tối có thể đi ngủ. Chúng tôi kê 2 ghế lại với nhau, đắp chăn đi ngủ. Sau đó chiếc chăn của tôi bị rơi xuống nền nhà, vì tôi không cảm thấy lạnh nên cũng không muốn nhặt lên, vẫn cứ nằm yên. Lộ Lộ nửa đêm dậy, nhẹ nhàng bước đến bên tôi nhặt cái chăn lên, rồi nhẹ nhàng đắp lên người tôi. Tôi nhắm mắt, không lên tiếng.

Thời khắc đó, trong lòng tôi cảm động không nói nên lời. Tôi biết Lộ Lộ thực sự quan tâm đến tôi, quan tâm đến tôi phát ra từ nội tâm.

Sau này, Lộ Lộ từ chức trở về quê làm. Khi đi cô nhắn tin cho tôi, viết rằng: “Cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ và quan tâm đến em, cả đời này em sẽ luôn nhớ tới chị”.

Sau này, sinh nhật hàng năm cô đều gửi tin nhắn chúc phúc cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô gái chỉ kém tôi mấy tuổi này lại coi trọng tình nghĩa như thế.

Thực ra, tôi cũng chẳng làm việc gì to tát. Tôi thấy nhỏ bé chẳng đáng kể gì, nhưng đối với Lộ Lộ thì nó đã giải tỏa được mối lo sợ lớn nhất trong tâm cô.

Kết cục câu chuyện thật viên mãn, tôi và Lộ Lộ đã biến thù thành bạn. Giữa người với người, thấu hiểu và thiện ý quả thực quá tốt đẹp, thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Theo epochtimes.com
Tác giả: Thanh Chỉ
Biên dịch: Nam Phương

videoinfo__video3.dkn.tv||f7cfd2e68__

Từ Khóa: