Bí quyết thành công không nằm ở con đường, mà nằm ở những con người miệt mài bước đi.

Một chàng trai trẻ đi lạc trong rừng núi, sau hồi lâu loanh quanh mãi không tìm được lối ra, anh bèn dừng chân hỏi một cụ già qua đường. Cụ già chỉ cho anh ba ngã rẽ, nhưng lựa chọn nào cũng không khiến anh hài lòng. Anh cho rằng cả ba ngã rẽ này đều không bằng phẳng dễ đi.

Cụ già nhìn chàng trai và nói: “Đường trên núi cũng giống như đường đời vậy, không có con đường nào là bằng phẳng, chỉ có người không ngại gian nan mới có thể tới đích thành công”. 

Trên hành trình của cuộc đời có rất nhiều đoạn đường, mỗi đoạn đều có phong cảnh khác nhau, ý vị khác nhau, nhưng không có chặng đường nào là bằng phẳng. Có con đường tuy không nguy hiểm, nhưng ao đầm rải rác, có con đường không có chông gai, nhưng cần phải lội suối trèo đèo.

Ảnh: Pixabay.

Không có con đường nào là hoàn hảo, có đoạn bằng phẳng thì cũng có đoạn nhấp nhô, có đoạn trơn tru thì cũng có đoạn gồ ghề trắc trở. Đường không bằng phẳng ấy giống như mảnh giấy nhám, bề mặt thô tháo nhưng lại có thể khiến mặt gỗ xù xì trở nên sáng bóng trơn tru.

Trạng thái đáng quý nhất của đời người không phải là tìm được con đường không có sỏi đá, mà là tự tin bước đi trên đường như không có sỏi đá vậy.

Đời người không có con đường bằng phẳng

Vạn sự vạn vật đều có quy luật, mọi thứ nơi thế gian đều từ trong quanh co mà bước ra.

Thế gian này không có con đường bằng phẳng tuyệt đối, cũng không có cuộc đời mãi mãi vô sự yên bình. Có những gia cảnh bạn nhìn vào thì thấy như là bằng phẳng, kỳ thực hoặc ít hoặc nhiều cũng có nhấp nhô dao động bên trong.

Chính vì cuộc đời không hoàn toàn suôn sẻ, nên người ta mới xem các câu chúc như “vạn sự như ý”, “may mắn cát tường” là lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Bạn cho rằng cuộc sống của mình nhiều trắc trở chông gai, nhưng cuộc đời của người khác cũng nhấp nhô không kém. Mỗi cá nhân đều có phiền não của riêng mình, nhà nào cũng có sự tình khó nói của nhà nấy.

Vậy nên, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ những người không có sóng gió, mọi chuyện đều hanh thông. Thực ra ở chỗ bạn không nhìn thấy ấy, người ta cũng đang khổ não vì chuyện này chuyện kia.

Chúng ta hãy thử nhìn lại một đời của Lương Khải Siêu, bạn sẽ nhận thấy rằng đằng sau hạnh phúc nào cũng có mây đen che phủ.

Có lẽ bạn ngưỡng mộ Lương Khải Siêu bởi con cái của ông ai nấy đều thành tài. Nhưng Lương Tư Thành gặp tai nạn xe mà bị tật ở chân, Lương Tư Trung 25 tuổi đã qua đời. Đây lại không phải là điều mà bạn ngưỡng mộ.

Có lẽ bạn ngưỡng mộ Lương Khải Siêu bởi gia đình ông chung sống hòa thuận, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhưng vợ ông chưa đến 60 tuổi đã qua đời, bản thân ông cũng lưu vong ở Nhật Bản, phải rời xa cha mẹ nhiều năm. Đây lại không phải là điều mà bạn ngưỡng mộ.

Ông Trời luôn công bằng, ban tặng bạn thứ gì thì cũng lấy đi của bạn một thứ tương đương để hoán đổi.

Khi bạn nhìn thấy những đóa hoa tươi trong vườn nhà người khác, thì cũng nên nhìn vào những vết chai nơi chân của họ. Khi nhìn thấy người khác bước đi trên thảo nguyên rộng lớn, cũng đừng quên rằng họ vừa mới miệt mài vượt qua ngọn núi cao.

Ảnh: Pixabay.

Người miệt mài chăm chỉ mới có thể mỉm cười đến cuối cùng

Trên đời không có con đường nào là đi uổng công, mỗi một bước chân đều mang lại thu hoạch. Núi non dẫu có hiểm trở hơn nữa cũng cúi mình trước những nhà leo núi vững chí bền gan, biển cả dù có mênh mông hơn nữa cũng nghiêng mình trước những người ra khơi ý chí kiên cường.

Bạn không cần phải biến mình thành Ngu Công dời núi hay thành nàng Tinh Vệ lấp biển, bởi sự kiên trì của bạn đủ để lấp biển dời non.

Làm người quý ở chuyên cần, làm việc quý ở dụng tâm. Một khi bạn bước đi một cách vững chắc thiết thực, không ngó quanh, không lưỡng lự, thì không gì có thể ngăn bạn tiến về phía trước.

Nghiêm túc là một tâm thái và thói quen. Bạn nghiêm túc đối đãi với cuộc sống, cuộc sống sẽ hồi báo lại bạn. Còn nếu cứ qua loa cho xong chuyện, thay đổi thất thường, bỡn cợt với đời, vậy thì cuộc sống tự nhiên cũng sẽ đùa cợt lại chúng ta.

Lương Khải Siêu nói: “Vì sao chúng ta phải cố gắng một cách thiết thực? Bởi chỉ khi cố gắng không ngừng mới có thể giúp bạn hăng say với mục tiêu, tận tụy không biết mệt”. 

Đường đời trước nay không hề bằng phẳng, nhưng chỉ cần bạn mạnh dạn bước đi, cất từng bước chân chắc chắn, thực hiện một cách thiết thực, thì đích đến sẽ hiện ra trước mặt. Đó cũng chính là trân trọng đối với sinh mệnh, trân quý chính bản thân mình. 

Vũ Dương
Theo Văn Chương Ba

Từ Khóa: