William Gadoury, một cậu bé 15 tuổi người Canada, đã trở thành người đầu tiên phát hiện được một thành phố Maya cổ đại nhờ các ảnh chụp vệ tinh và sự hiểu biết về ngành thiên văn Maya cổ đại.

Cậu Gadoury, từ tỉnh Quebec, Canada, đặt giả thuyết cho rằng người Maya đã lựa chọn địa điểm xây dựng các thành phố của họ nhờ vào các chòm sao, tờ Le Journal de Montreal cho hay.

Cậu nhận thấy các thành phố của nền văn minh cổ đại đã được sắp xếp theo thứ tự tương ứng với các chòm sao chủ chốt của người Maya. Cậu đã phân tích 22 chòm sao của người Maya, và nhận thấy các ngôi sao đã chỉ đúng vị trí của 117 thành phố của người Maya.

“Cháu đã không thể hiểu được tại sao người Maya lại xây dựng các thành phố của họ cách xa sông ngòi, trên các vùng đất khó canh tác, và trong các dãy núi. Họ chắc hẳn phải có một lý do nào đó, và vì họ tôn thờ các ngôi sao, nên cháu đã lóe lên ý tưởng kiểm chứng giả thuyết này của mình”, Cậu bé Gadoury trao đổi với tờ Le Journal de Montreal.

Cậu bé 15 tuổi William Gadoury, người mới phát hiện ra một thành phố Maya cổ đại. (Ảnh: Martin Chevalier, Le Journal De Montreal)
Cậu bé 15 tuổi William Gadoury, người mới phát hiện ra một thành phố Maya cổ đại. (Ảnh: Martin Chevalier, Le Journal De Montreal)

“Cháu thật sự rất ngạc nhiên và thích thú khi nhận ra rằng những ngôi sao sáng nhất của các chòm sao cũng lại chính tương ứng với các thành phố Maya lớn nhất”, cậu nói thêm

Cậu đã sử dụng các ảnh chụp vệ tinh từ Cơ quan Không gian Canada và xác định được vị trí của nó trên Google Earth. Cậu đã phát hiện ra thành phố, vì các ngôi sao cho thấy nó nằm đâu đó ở Yucatan, Mexico. Khu vực này, vốn chưa từng được khám phá trước đây, nằm trong vùng rừng K’aak Chi, hay Miệng Lửa (Mouth of Fire).

(Ảnh: Cơ quan Không gian Canada)
(Ảnh: Cơ quan Không gian Canada)

“Điểm ấn tượng trong dự án của William chính là chiều sâu của nghiên cứu”, Daniel de Lisle, đại diện Cơ quan Không gian Canada, nhận định.

Xem thêm:

“Việc liên hệ vị trí các ngôi sao với địa điểm của một thành phố thất lạc và sử dụng ảnh chụp vệ tinh trên một phạm vi rất nhỏ để xác định các dấu tích còn sót lại bị chôn vùi bên dưới thảm thực vật quả là một ý tưởng xuất sắc!” ông nhận định về khám phá mới.

Ông De Lisle đã thay mặt Cơ quan Không gian Canada trao tặng cho cậu Gadoury một huân chương danh dự nhờ phát hiện này.

Trao đổi với tờ The Independent của Anh, ông De Lisle cho biết các dữ liệu vệ tinh trong khu vực đã phát hiện được các kiến trúc đường thẳng “nổi bật”.

“Có các kiến trúc thẳng cho thấy có thứ gì đó bên dưới vòm cây rộng lớn kia”, ông trao đổi với tờ The Independent.

“Có đủ dữ kiện để nói rằng đây có thể là một công trình nhân tạo”, ông nói thêm.

Các chuyên gia nói rằng khám phá này có thể thúc đẩy các nhà khảo cổ học tìm kiếm các thành phố của người Maya khác bằng các kỹ thuật tương tự trong tương lai.

Phát hiện của tài năng nhỏ tuổi này sẽ được công bố trên một tạp chí khoa học và cậu sẽ tham dự hội chợ Khoa học Quốc tế (International Science fair) được tổ chức tại Brazil vào năm 2017, và tại đây cậu sẽ trình bày phát hiện của mình.

Phản bác

Nhà nhân chủng học của đại học Nam California – ông Thomas Garrison – phát biểu trên trang Gizmodo rằng ‘tàn tích’ Maya mà cậu bé tìm thấy thực ra chỉ là một cánh đồng ngô. “Dữ liệu có cơ sở là chìa khoá trong việc tìm kiếm từ xa,” ông nói. “Trong trường hợp này, những đường thẳng và lớp thực vật thứ hai mọc ở trong cho thấy dấu hiệu của một cánh đồng ngô lâu đời.”

“Tôi đoán nó đã bị bỏ hoang khoảng 10-15 năm.”

Nhà nhân chủng học David Stuart tại đại học Texas còn thẳng thắn hơn. Ông cho rằng khám phá này là không đúng. “Toàn bộ sự việc là một mớ hỗn độn – khi khoa học sai lầm kết hợp với Internet rơi không phanh… Đó chỉ là một cánh đồng ngô bỏ hoang.”

Một nhà khảo cổ của UC San Diego cho biết ông và nhóm cộng sự đang làm việc trên chính khu vực có trong ảnh vệ tinh đó. Ông cho biết, một trong những bức ảnh là bộ phận thuộc đầm El Civalón, còn bức ảnh kia là một đầm lầy đã khô.

Tác giả:  Denisse Moreno, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.
Đọc bản gốc ở đây.
Quý Khải tổng hợp

Xem thêm: