TIN TỐT ĐẸP ngày 26/7 xin gửi tới quý độc giả bản tin “Sau 10 phút đăng tin lên Facebook, cậu sinh viên tìm được người bố biệt tăm 21 năm”.

Bố bỏ đi từ khi mới lọt lòng, Mạnh được một tay mẹ nuôi nấng. Suốt 21 năm, chàng trai xứ Nghệ vẫn khao khát tìm thấy người cha ruột. Rồi như một phép màu, Mạnh thử đăng tin lên facebook tìm bố và sau khoảng 10 phút, những mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Ngày 25/7, chàng trai Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi), hiện là sinh viên năm 3, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh gửi thông tin cho một fanpage ở địa phương, nhờ trang này tìm bố, kèm lời nhắn:

“Tuổi thơ của em chỉ có mẹ và em yêu mẹ nhiều lắm, hứa sẽ sống thật tốt vì mẹ. Bây giờ em chỉ mong muốn một lần được gặp bố, kể cho bố nghe rất nhiều điều về cuộc sống của hai mẹ con, và cũng muốn nói với bố rằng con rất nhớ và yêu bố”.

Dòng thông tin được đăng tải chừng hơn 10 phút, Mạnh bất ngờ nhận được điện thoại của một nữ cán bộ Hội phụ nữ xã Xuân Hải (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), thông báo đã tìm được bố em. Khi này, Mạnh tức tốc chạy xe từ thành phố Vinh (Nghệ An) sang huyện Nghi Xuân để được dẫn tới nhà người đã sinh ra mình.

Giữa trưa, ông Lựu trở về, hai bố con gặp nhau, cùng rơi nước mắt. Ông dẫn Mạnh ra biển tâm sự.

“Cảm giác gặp bố lần đầu sau 21 năm rất khó tả, mi mắt cay cay. Tôi mừng song cũng có chút oán giận, hỏi tại sao thời gian dài đằng đẵng thế mà bố không tìm về hai mẹ con, bố chỉ im lặng”, Mạnh chia sẻ trên Báo VnExpress.

Bố mẹ của Mạnh đã gặp nhau năm 1995 và đưa nhau về quê vợ sinh sống. Lúc Mạnh ra đời, cuộc sống nghèo khổ và ở rể khiến ông Lựu cảm thấy ngột ngạt, thường xảy ra mâu thuẫn với một vài người bên nhà vợ nên ông đã bỏ vào miền Nam làm ăn. Nhiều năm sau, ông lập gia đình mới, có thêm 4 người con, sau đó chuyển về quê cũ sinh sống.

Kể từ ngày bố bỏ đi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau và cũng bặt tin từ quê nội. Hiện bà Xuân (mẹ của Mạnh) làm thuê cho một xưởng đông lạnh ở Đồng Nai để lấy tiền chu cấp cho con ăn học.

Buổi tâm sự của 2 bố con kéo dài 4 tiếng. Sau đó, Mạnh đã kết nối cho bố mẹ trò chuyện sau nhiều năm. Người đàn ông 54 tuổi cho vợ biết ông vốn tưởng khi ra đi, vợ mình sẽ bước thêm bước nữa bởi bà vốn xinh đẹp, lại được nhiều người để ý. Nhiều lần ông muốn về tìm gặp để thăm nhà, thăm con, song sợ bà có gia đình mới nên không dám.

Mạnh cũng có cơ hội gặp người vợ hiện tại của bố và nói rõ nguyện vọng chỉ muốn tìm gặp của mình và không có ý định đòi tài sản. Sau cuộc gặp gấp gáp, ông Lựu đưa con trai trở lại Vinh để học tập. Mạnh cho biết lúc rảnh rỗi sẽ về quê thăm ông.

“Tôi từng hỏi mẹ có hận bố không? Mẹ đáp không bao giờ hận bố điều gì, ngày đó bố ra đi cũng không sai, cũng vì hoàn cảnh cả. Mẹ chỉ muốn bố về gặp lại mẹ con một lần thôi”, Mạnh kể lại.

Những câu chuyện tìm người thân qua facebook đã trở thành “truyện cổ tích thời hiện đại”.

Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Thanh Hóa gặp lại con trong hoàn cảnh chẳng thể ngờ.

16 năm trước, chỉ vì không kiềm chế được sự nóng giận của bản thân, ông Bùi Văn Hán (thôn Đự, xã Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa) đã khiến người con gái bỏ đi biệt tích. Từng ấy năm ông sống trong cảm giác ân hận, dằn vặt.

Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại con, nhưng thật bất ngờ, một cặp vợ chồng trẻ người Hà Nội trong một lần đi du lịch Trung Quốc đã tình cờ gặp chị Bùi Thị Hà (con gái ông Hán), theo Báo Người Đưa Tin.

"Cổ tích giữa đời thường" của chàng trai xứ Nghệ thử một lần tìm bố trên facebook
Gần 16 năm qua, ông Hán ăn ngủ không yên vì đứa con gái thất lạc vì hành động nóng giận của mình. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Biết được nguyện vọng muốn tìm về quê hương bản quán của chị Hà nên khi về nước, cặp vợ chồng trẻ đã đăng hình của chị Hà lên các trang mạng xã hội. Và điều kỳ diệu cuối cùng đã đến, chị Hà đã về được Việt Nam, đoàn tụ với gia đình.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News