Thời điểm xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM), người dân đang ngủ và không có bất kỳ chuông báo cháy nào khiến họ rơi vào hoảng loạn khi lửa bùng lớn, khói đen bao trùm cả tòa nhà. Thoát khỏi đám cháy rồi họ vẫn không tin được gia đình mình đều bình an vô sự.

“Không hề có chuông báo cháy”

Tại hiện trường xảy ra vụ cháy thời điểm 8h sáng nay, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Lực lượng chức năng đang điểm danh các cư dân sống ở đây để thu thập thêm thông tin từ những người may mắn thoát nạn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo một nguồn tin, một số người dùng rèm, chăn buộc thành dây để đu xuống đất. Rất không may, trong số đó có bà L.L.B.P bí thư kiêm chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 bị trượt chân rơi xuống đất và đã tử vong.

Những người dân may mắn thoát chết vẫn đang ngồi bần thần phía ngoài chung cư. (Ảnh: Khám Phá)

Ở phía bên ngoài, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi mình trở thành nạn nhân của vụ cháy khủng khiếp này. Nhiều cư dân tại lô A và lô B của chung cư khẳng định chuông báo cháy không hề reo khi xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra hệ thống xịt nước cũng không hoạt động. Cháy một lúc lâu, khói lên nóng cả tầng 14 rồi người dân mới phát hiện và tán loạn tìm cách thoát thân.

Gần 2h sáng, chồng tôi nghe có nhiều tiếng động bên ngoài nên mở cửa ra, thấy khói nghi ngút. Lúc này, chồng tôi đập cửa phòng kêu mọi người chạy ra ngoài. Trước đó, không hề có một tiếng chuông báo động nào reo lên, không có một tiếng còi báo hay tiếng loa phóng thanh, giọt nước nào rớt xuống hết”, chị Ngọc Anh (40 tuổi, sống tại phòng A11.05) kể lại.

Một chiếc dép tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Khám Phá)

Anh Huỳnh Nguyên Tòng (sống tại phòng A03.15) cho biết thêm: “Biết có hỏa hoạn, con gái tôi đang giặt đồ kêu cứu thất thanh. Sau đó có anh PCCC tới giải cứu cả gia đình ra ngoài. Trong lúc chờ người cứu, tôi mở cửa ở ban công để thở”.

Theo anh Tòng, dù khói bốc lên nghi ngút khi xảy ra hỏa hoản nhưng không hề có tiếng chuông báo cháy phát lên. Một số cư dân khác ở lô B cũng khẳng định tiếng chuông, đèn báo thoát hiểm và nhiều tiêu chí an toàn khác của chung cư này không đảm bảo khi xảy ra vụ cháy.

“Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ đến cái chết”

May mắn khi cả 5 người trong gia đình đều thoát chết, chị Kim (35 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đến giờ này tôi vẫn không tin được cả nhà mình đều bình an vô sự. Nghĩ đến mấy tiếng trước, tôi đã nghĩ mình sẽ chết”.

Chị Kim với vẻ mặt thất thần khi kể lại sự việc với phóng viên. (Ảnh: Khám Phá)

Chị Kim kể lại, hơn 1 giờ sáng, chị vừa đi ngủ thì nghe tiếng la hét của một người phụ nữ: “Cháy, cháy lớn rồi mọi người ơi”. Lúc đó, chị vùng dậy, mở hết các cửa thì khói đen xông vào.

“Lúc đó thực sự tôi bị hoảng loạn, ngay lập tức đóng hết cửa và gọi 4 người trong nhà dậy, trong đó con gái mới 3 tuổi. Tôi lấy hết khăn nhúng nước rồi hướng dẫn mọi người ra ngoài, nhưng đi đế tầng 10 thì không thể xuống được nữa vì khói đã kín mít. Cảnh tưởng đó thật ám ảnh, người thì khóc, người thì ngất vì sợ hãi, ai cũng đều chắp tay cầu lạy một điều kỳ diệu có thể đến với mình.

Lực lượng PCCC mệt mỏi sau nhiều giờ giải cứu. (Ảnh: Khám Phá)

May mắn, được sự hướng dẫn của một nam thanh niên cùng sống trong chung cư, hơn 30 người tại các tầng từ 4 đến 10 ở Block B đã quay ngược vào đường ra hồ bơi để lánh nạn, chờ đợi gần 2 tiếng tại hồ bơi, mọi người mới được lực lượng PCCC cứu hộ an toàn”, chị Kim cho biết.

Theo thông tin từ một chiến sĩ tham gia cứu hộ tại hiện trường kể anh cùng đồng đội phát hiện 5 thi thể tại tầng ba, trong đó chủ yếu là phụ nữ.

Sở Y tế TP.HCM cho hay ngay khi xảy ra cháy, các đơn vị Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện quận 8 đã cử nhiều xe cứu thương cùng y bác sĩ tới hiện trường.

Đức Huy