Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 31/5 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bé gái 7 tuổi lạc ở công viên Đầm Sen được tìm thấy ở bến xe

Chiều 31/5, ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Công an Q.11 cho biết, bé Huỳnh Huệ Dung (7 tuổi) đi lạc ở công viên nước Đầm Sen vừa được tìm thấy vào chiều cùng ngày tại khu vực bến xe Chợ Lớn (Q.5) và đã được cán bộ công an Q.11 bàn giao lại cho gia đình, sức khỏe ổn định, theo Thanh Niên.

Bé Huỳnh Huệ Dung (7 tuổi) đã được tìm thấy ở BX Chợ Lớn.
(Ảnh: Gia đình cung cấp)

Trước đó, trưa 30/5, trong lúc mẹ bé là chị Nguyễn Thanh Thảo dẫn bé Huỳnh Huệ Dung vui chơi tại công viên nước Đầm Sen (Q.11) thì bé Dung gặp bạn của mình. Trong lúc chị Thảo không chú ý, bé Dung được bạn dẫn ra khỏi công viên nước Đầm Sen và rủ lên một xe buýt đi chơi.

Bé dung đã được tìm thấy vào đầu giờ chiều 31/5, về với gia đình an toàn, sức khỏe ổn định. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đây không phải là vụ bắt cóc, mà do bé này được bạn dẫn đi chơi bị lạc, không biết đường về nhà. Gia đình tự tìm kiếm và trình báo cơ quan công an quá trễ.

“Đến 18h cùng ngày, gia đình bé mới lên công an P.3, quận 11 trình báo. Khi nhận được tin tức, tôi đã huy động hàng chục cán bộ công an tỏa ra khắp các quận và bệnh viện tìm kiếm.

Anh em đi không sót bệnh viện nào. Bên cạnh đó, tôi đã gửi thông báo đến toàn bộ các bến xe buýt trên địa bàn TP về thông tin bé. Đồng thời báo cáo vụ việc lên ngay Bộ Công an”, ông Thủy cho biết.

Cũng theo ông Thủy, đến đầu giờ chiều 31/5, một bảo vệ bến xe Chợ Lớn (Q.5) thông báo có phát hiện một cháu bé lang thang một mình và khóc. Sau khi công an tiếp nhận thì đúng là bé Huỳnh Huệ Dung và đã liên hệ bàn giao lại cho gia đình.

Chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thanh Thảo cho biết, bé Dung đã về lại với gia đình, tuy tinh thần hơi hoảng loạn nhưng sức khỏe bé ổn định.

“Tìm thấy con tôi mừng lắm, rất may con tôi đã trở về bình an. Tôi sẽ quan tâm kỹ cho con và không để xảy ra sự việc thêm lần nào nữa”, chị Thảo cho biết.

Bộ NN&PTNT: Hồ tiêu trộn cà phê nhuộm lõi pin chưa bán ra thị trường

Mới đây, Bộ NN&PTNT vừa báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về vụ việc cà phê nhuộm lõi pin, sỏi đá tại Đắk Nông.

Theo đó, Bộ NN&PTNT cho biết, số tiêu trộn nói trên chưa bán trực tiếp cho người tiêu dùng cũng như để xuất khẩu trực tiếp.

Còn khoảng 1,5 tấn hỗn hợp vỏ cà phê trộn pin (trong số 3 tấn), bà Dung đã trộn với vôi, kali và phân heo rồi giấu trong lô cây cao su để tẩu tán tang vật. Hiện, số hàng này đã bị cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra. (Chi tiết)

Xe bồn bốc cháy dữ dội khi đang bơm dầu vào trạm ở Cần Thơ

Khoảng 12h trưa nay (31/5), tại trạm cấp phát xăng dầu số 3 nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) đã xảy ra vụ cháy xe nghiêm trọng, theo Dân Trí.

Thấy xe bồn cháy, mọi người hô hoán và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Nhiều xe máy bị ngọn lửa lan sang, cháy trơ khung. (Ảnh: Pháp Luật Tp.HCM)

Lực lượng chữa cháy đã đã điều động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Được biết, vụ cháy xảy ra sát cổng Ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều, gần Trường ĐH Y dược Cần Thơ, theo Vietnamnet.

Chiếc xe bồn bị thiêu rụi, trơ khung sắt. (Ảnh: VietNamNet)

Tại hiện trường, xe bồn bị hư hỏng nặng. Ngoài ra có một số xe gắn máy dựng gần đó cũng bị cháy rụi. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, tài xế xe bồn bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. (Ảnh: Dân Trí)

Do vụ cháy xảy ra vào buổi trưa đông người qua lại nên CSGT khá vất vả để điều tiết giao thông. Đến gần 13h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước làm mát xe bồn bị cháy.

Nhiều người lao động nghỉ việc sớm, rút tiền BHXH một lần

Nhiều lao động đang chọn cách xin nghỉ việc và lấy bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần thay vì chờ nhận lấy lương hưu. Xu hướng này tăng cao trong những năm gần đây, thậm chí số người nhận BHXH một lần còn xấp xỉ số người đóng mới. (Chi tiết)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình trạng này xuất hiện nhiều trong nhóm lao động khoảng 35-40 tuổi, tập trung ở các doanh nghiệp da giày, dệt may, thủy sản, VnExpress đưa tin.

Trung bình mỗi năm, có khoảng 700 nghìn người xin nhận BHXH một lần. Số người này gần bằng số người mới vào hệ thống bảo hiểm bắt buộc. Trong 5 tháng đầu 2018, đã có trên 300 nghìn người lao động chọn cách nhận BHXH một lần thay vì chọn chờ lương hưu.

Thống kê của BHXH Việt Nam, giai đoạn 2013-2016 đã có 2,5 triệu người lao động nhận BHXH một lần. Nhưng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017 có gần 537 nghìn người và ước tính đến cuối khoảng 700 nghìn người nhận BHXH một lần, theo Tuổi trẻ

Hà Nội giải thích lý do tăng học phí với 1,8 triệu học sinh

Hà Nội có 2.641 trường học với khoảng 1,8 triệu học sinh. Việc tăng học phí với số học sinh như trên được lý giải để cải cách tiền lương và chi cho giáo dục hàng năm, theo Dân Trí.

Việc tăng học phí có 3 nguyên tắc:

  1. Phù hợp đời sống và thu nhập của người dân;
  2. Phù hợp khung học phí của Nghị định 86;
  3. Các đối tượng chính sách miễn giảm được đảm bảo.

Ông Nguyễn Viết Cẩn – Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, học phí của Hà Nội là không cao, còn thấp hơn so với nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu vực sông Hồng. Mức tăng được đề xuất không vượt quá 2% thu nhập người dân.

Theo Kinh Tế Đô Thị, học phí năm nay tại thành thị là 155.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 45.000 đồng với với năm học trước); học sinh nông thôn 75.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 20.000 đồng); học sinh miền núi 19.000 đồng/học sinh/tháng (tăng 5.000 đồng).

Toàn bộ số học phí sẽ được dùng để phục vụ giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất các trường (chiếm 60%) và cải cách tiền lương (chiếm 40%).

Học phí giáo dục đại trà cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập của Hà Nội được điều chỉnh tăng dần.

Đến năm học 2020 -2021, mức học phí của Hà Nội sẽ đạt mức cao nhất trong khung học phí quy định tại Nghị định 86 đối với vùng thành thị là 300.000 đồng và nông thôn là 120.000 đồng. Học phí các xã miền núi của thành phố bằng 50% mức cao nhất trong khung, là 30.000 đồng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News