Chị Liên (Bình Phước) trong lúc dọn dẹp quán cà phê phát hiện có người bỏ quên chiếc túi nilon chứa 300 triệu đồng dưới ngăn bàn. Chị đưa ngay cho chủ quán nhờ tìm khách bỏ quên trả lại.

Sáng ngày 18/4, Công an phường Tân Phú, (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) xác nhận, trường hợp trao trả lại 300 triệu đồng để dưới ngăn bàn trong quán cà phê, theo Dân Trí.

Trước đó, ngày 12/4, chị Tạ Thị Liên (50 tuổi, ở thị xã Đồng Xoài) – nhân viên quán cà phê Vĩ Dạ Quán, (phường Tân Phú) trong lúc lau dọn bàn ghế phát hiện chiếc túi nilon màu xanh để dưới ngăn bàn, mở ra xem chị thấy rất nhiều tiền mệnh giá lớn.

Số tiền này có thể do khách tới uống nước để quên, chị giao lại cho chủ quán tìm chủ nhân.

Hơn 1 giờ sau, anh Phạm Quốc Vương cùng vợ quay lại quán cà phê với vẻ mặt hoảng hốt hỏi về túi tiền. Anh Vương cho biết, số tiền này hai vợ chồng tích góp nhiều năm, vừa mới đi rút ngân hàng về để mua mảnh đất xây nhà.

Tại đây, chị Lê Thị Hải Ly – chủ quán kiểm tra dữ liệu camera, còn anh Vương chứng minh các giấy tờ liên quan đến số tiền trên.

Sau khi xác nhận chính xác chủ nhân của túi tiền, Anh Vương vui vừng khi được nhận lại tiền.

Suýt ân hận cả đời vì chầu cà phê... 300 triệu
Vợ chồng anh Phạm Quốc Vương đã gửi lời cám ơn tới chị Liên. (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, chị Tạ Thị Liên có gia cảnh khó khăn, chồng mất sớm, chị phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh.

“Tôi bươn chải nhiều nghề, từ phụ quán ăn, cà phê, rảnh rỗi lại đi thu mua ve chai. Gia đình mới “thoát nghèo” được vài năm nay. Làm được việc tốt cũng là để lại phúc đức cho con cái, đâu mong người ta hậu tạ”, chị Liên nói, theo Báo Bình Phước.

Thế Tam