Sau khi tìm đến tận nhà người đánh rơi ví nhưng không gặp được, đại úy CSGT Phan Văn Khoa đã đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng tìm kiếm.

Theo Người Đưa Tin, ngày 14/8, anh Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1958, ngụ quận Hải Châu), đã gửi lời cảm ơn đại úy Phan Văn Khoa thuộc đội Cảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng vì đã giúp anh tìm lại được tài sản đánh rơi.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/8, trên đường làm việc, đại uý Phan Văn Khoa đã phát hiện 1 chiếc ví rơi trên đường.

Qua kiểm tra, trong ví có giấy phép lái xe, đăng ký xe, 1 CMND tên Nguyễn Xuân Hoàng cùng số tiền gần 6,5 triệu đồng.

Báo Thanh Niên đưa tin, sau khi lần theo thông tin giấy tờ đến tận nhà anh Hoàng nhưng không gặp được, đại úy Khoa đã lên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu của chiếc ví trên.

Đến khoảng 8h ngày 14/8, anh Hoàng trực tiếp điện thoại cho đại úy Khoa xin nhận lại chiếc ví cùng tài sản bị đánh rơi.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đăng tin lên Facebook tìm người rơi ví
Bức thư cảm ơn của anh Hoàng gửi đội cảnh sát giao thông TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Trước đó, trưa 11/8, đội Trật tự đô thị do trung tá Đặng Ngọc Thắng làm tổ trưởng, cùng 3 đồng đội khác cũng phát hiện 1 túi xách bị đánh rơi trên đường. Qua kiểm tra, trong túi xách có 1 máy tính xách tay ASUS, sổ tay cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Tổ công tác nhanh chóng tìm được chủ sở hữu là anh Bùi Đăng Khoa (sinh năm 1993), ngụ quận Thanh Khê, nên đã bàn giao lại tài sản lại cho người mất.

Vũ Loan