Có một thực tế là, khoảng cách giữa 1% giới siêu giàu và 99% còn lại của thế giới ngày càng có xu hướng tăng. Theo nghiên cứu mới nhất của Oxfam vừa được công bố trong năm 2017, 8 người giàu nhất thế giới hiện có khối tài sản tương đương 3,6 tỷ người nghèo nhất cộng lại.

Thị trấn người dân đi máy bay riêng để ăn sáng

Đối với những người yêu thích bầu trời và những chiếc máy bay, có lẽ nghề nghiệp khiến họ thần tượng nhất là phi công. Tuy nhiên ở các nơi phát triển trên thế giới như Mỹ, không chỉ có riêng những phi công mới có thể làm điều này. Các nhà tài phiệt, những người giàu có cũng sở hữu cho mình những chiếc máy bay cá nhân và chỉ cần thích, họ có thể bay lên bầu trời bất kỳ lúc nào.

Thị trấn Spruce Creek

Spruce Creek là thị trấn nằm ở vùng đông bắc bang Florida, nổi tiếng khắp nước Mỹ khi mỗi nhà tại đây đều sở hữu máy bay riêng. Thay vì sử dụng ôtô, các gia đình lựa chọn máy bay làm phương tiện di chuyển. Họ xây đường băng riêng dẫn thẳng ra đường cao tốc được định vị bằng hệ thống GPS. Theo Easy My Trip, thị trấn chỉ có khoảng 5.000 người sinh sống, 1.300 ngôi nhà, nhưng có tới 700 nhà chứa máy bay và bãi đáp riêng trước mỗi căn biệt thự.

Mỗi sáng thứ 7, tất cả sẽ tụ tập tại đường băng, cất cánh theo nhóm 3 người và bay tới một trong những sân bay địa phương để ăn sáng. Họ gọi truyền thống này là Saturday Morning Gaggle và luôn duy trì nó đều đặn hàng tuần.

Hiện có hơn 600 cộng đồng bay (Airpark) rải rác khắp nước Mỹ, tập trung chủ yếu ở các bang Arizona, Colorado, Florida, Texas và Washington, trong đó Spruce Creek được xem như cộng đồng lớn nhất. Phong cách sống thú vị này thậm chí đã lan tới giới thượng lưu ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Canada, Nam Phi và Costa Rica.

Để sống ở những khu Airpark này, bạn chỉ cần là một người có tiền để mua đất ở đây và sắm một chiếc máy bay. Ngoài ra bạn cũng phải có khả năng thích ứng với tiếng ồn máy bay, bởi khu này hầu như nhà nào cũng có một chiếc phi cơ đậu ngay trước cửa. Hàng ngày, người dân thường đi làm, du ngoạn bằng máy bay. Họ thường là những phi công, bác sĩ, kỹ sư, luật sư… và hầu hết đều có bằng lái máy bay.

Ngoài đặc điểm độc đáo là sở hữu những con phố có máy bay đậu trước nhà, các Airpark này cũng được người dân đầu tư nhiều tiền của để có chỗ vui chơi, giải trí. Tại thị trấn Spruce Creek còn sở hữu cả một sân golf 18 lỗ hoành tráng, ngân hàng và siêu thị lớn.

Những đôi giày “có giá bằng cả căn biệt thự triệu đô”

1. “Ruby Slippers”: 3 triệu USD

Năm 1989, nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt bộ phim “House of Harry Winston”, nhà sản xuất đã giới thiệu đôi giày được làm hoàn toàn từ đá ruby, dựa trên món đồ mà nữ diễn viên Judy Garland diện trong phim. Thiết kế này sử dụng 1.350 carat hồng ngọc và 50 carat kim cương, đánh dấu sự ra đời của đôi giày đắt nhất thế giới, với giá trị ước tính hơn 3 triệu USD.

2. Giày cao gót “Rita Heyworth” : 3 triệu USD

Đôi giày này được thiết kế dành riêng cho nữ diễn viên Rita Heyworth – một biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển. Sau khi bà mất, đôi giày được để lại cho con gái – công chúa Yasmin Aga Khan. Giá trị của thiết kế tựa như đóa hoa đang nở này ước tính lên tới 3 triệu USD.

3. Giày “Cinderella Slippers”: 2 triệu USD

Với phần gót trong suốt, quai đính gần 600 viên kim cương Kwiat, đôi giày này được xem như món đồ kỳ diệu của công chúa Lọ Lem. Người có vinh dự sở hữu đôi giày đắt tiền này là ca sĩ Alison Kraus tại Oscar 2004. Hiện tại, giá của nó lên tới 2 triệu USD.

4. Giày cao gót “Tanzanite Heels”: 2 triệu USD

Thiết kế mỹ miều này lấy cảm hứng từ một chiếc vòng cổ đính đá cho các quý cô. Quai giày là sự kết hợp của 285 carat đá saphire, 28 carat kim cương, nâng tổng trị giá của đôi giày lên 2 triệu USD.

5. Giày “Ruby Slippers” : 1,6 triệu USD

Đôi giày cao gót Ruby Slippers đại diện cho một mẫu giầy “độc nhất vô nhị” khi nó được đính tới 642 viên viên ruby Miến Điện và khoảng 1 pound bạch kim. Không những thế, nhờ màu đỏ satin, những đôi giày này trông rất quý phái và sang trọng. Đôi giày “Ruby Slippers” được giới thiệu lần đầu tại London vào năm 2003. Vài năm sau đó, nó được rao bán với giá không thấp hơn 1,6 triệu USD.

Ăn bánh rán dát vàng, được giao hàng bằng xe Rolls-Royce

Nhà hàng ẩm thực Philippines “Manila Social Club” tọa lạc tại Williamsburg, Brooklyn, New York là một tụ điểm ăn uống nổi tiếng với phong cách ẩm thực Philippines đặc trưng mà tiêu biểu là món bánh donut làm từ khoai lang tím.

Theo trang web của Manila Social Club, chiếc bánh Golden Cristal Ube được làm bằng ube, một loại khoai lang màu tím tự nhiên chỉ được tìm thấy ở Philippines. Cả bột và bao bánh đều có một lượng champagne Cristal, một loại rượu vang có giá khoảng 200 đô la mỗi chai. Nhưng điều đặc biệt nhất là chiếc bánh được phủ một lớp kem vàng 24k óng ánh và trang trí bên trên là những lá vàng nhỏ xinh. Theo DelaCru, để hoàn thành chiếc bánh này, ông đã phải làm việc khá kỳ công và mất gần hai giờ.

Không chỉ có thế, khi đã hoàn thành, nhà hàng phải sử dụng phương thức đặc biệt để vận chuyển chiếc bánh: thay vì sử dụng xe tải, họ dùng Rolls-Royce để giao hàng.

Ngay sau khi giới truyền thông Mỹ rầm rộ quảng cáo loại bánh này, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Dù có giá khá đắt – 1.200 đô la (khoảng 27 triệu VND) – nhưng không ít thực khách vẫn sẵn sàng mua về để thưởng thức. Tính tới nay, đã có 50 chiếc bánh dát vàng được đặt mua dù nhà hàng chỉ bán vào đúng một ngày trong tuần.

Và… những người đang quặn lòng vì đói nghèo, dịch bệnh…

Đối lập với cuộc sống của 1% những người giàu nhất thế giới là những cảnh nghèo khó, đói khát của những người nghèo trong số 99% những người còn lại. Đó là những con người không được ưu ái sinh ra trong một gia đình khá giả và cuộc sống còn vất vả hơn bao giờ hết. Họ sống chật vật trong những khu nhà ổ chuột bên cạnh các đô thị sầm uất; họ sinh ra tại những quốc gia Châu Phi nghèo đói, lạc hậu, chỉ có hoang mạc và những trận nóng như thiêu đốt; họ lớn lên trong bom đạn của chiến tranh và chết chóc…

Trong khi cả thế giới đã bước sang thời kỳ đổi mới công nghệ cao, cuộc sống của loài người thay đổi đến mức chóng mặt, thì đâu đó trên những mảnh đất “bất hạnh”, vẫn có những câu chuyện đói nghèo muôn đời vẫn thế…

Người giàu, họ ngày càng giàu và tiêu xài hoang phí, còn người nghèo thì không biết bao giờ mới dám mơ giấc mơ đủ đầy?

Một người đàn ông khuyết tật vô gia cư đang lau sạch các ngôi sao trên Đại lộ danh vọng ở Hollywood.
Bên cạnh những tòa nhà chọc trời hào nhoáng là sự tăm tối của những khu ổ chuột, những khu đất bị giải tỏa. Ảnh chụp tại Thượng Hải, Trung Quốc năm 2002.
Cách mà những người nghèo vui chơi
Đói nghèo là một vấn nạn bao đời ở các quốc gia Châu Phi.
Châu Phi quặn lòng vì đói…
…và dịch bệnh…
và chiến tranh…

Vẫn biết cuộc sống là sự xen kẽ của nhiều mảng màu sáng tối trong đời người, nhưng có lẽ sau khi nhìn những bức ảnh trên, chúng ta hẳn không khỏi xót xa, đau lòng…

Nguồn ảnh: Flickr, Tri thức trẻ

Hiểu Minh