Khi thai nhi được 18 tuần tuổi, bác sĩ thông báo với chị Katie rằng con trai chị được chẩn đoán mắc chứng khuyết tật bẩm sinh, không thể phát triển được các chi. Giờ đây, chứng kiến con trai 4 tuổi của mình chập chững những bước đi đầu tiên, chị Katie và chồng không khỏi xúc động.

Camden là một cậu bé đặc biệt. Em sinh ra không có tay chân.

“Lúc mới biết con bị thiếu chi, tôi nghĩ vậy có khác gì thực vật đâu… Tôi không biết mình có thể trông đợi vào điều gì đây”, cô ấy chia sẻ với tờ People.

Người mẹ 19 tuổi sợ rằng mình không lo được chu đáo cho con trai và cậu bé sẽ phải vật lộn để thực hiện những nhiệm vụ đơn giản nhất trong cuộc sống.

Thế nhưng, không để mẹ lo lắng, Camden đã rất mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho mọi người.

“Khi con được khoảng 2 tháng tuổi, tôi đặt con lên giường. Bất chợt quay lại, tôi thấy con đang đập tay vào đồ chơi”, Katie nhớ lại.

“Tôi chảy nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Điều đó khẳng định rằng con sẽ có thể làm được mọi việc”.

Trong video quay cảnh Camden lần đầu bước đi, cậu bé 4 tuổi chập chững tiến về phía với bố Greene và em gái Ryleigh.

“Con đang đến với bố này”, giọng bé Camden hào hứng trong video, “Con đang đi đấy!”.

Em gái 3 tuổi, Ryleigh nhảy nhót thích thú khi lần đầu tiên thấy anh trai tập đi.

“Chúng tôi bật khóc, rất tự hào về con”, Katie tâm sự với tờ People. “Tôi không ngờ rằng có một ngày thế này”.

Gia đình cậu bé với người cùng cảnh ngộ Nick Vujicic (ảnh: Instagram).

Video nhanh chóng được lan tỏa với hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Mọi người đều gửi lời chúc phúc đến với cậu bé và gia đình.

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Những bước chân chập chững đầu tiên sẽ đặt nền tảng cho bước nhảy vọt trong tương lai. Với tinh thần này, chúng ta tin rằng Camden có thể chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống của mình. 

videoinfo__video3.dkn.tv||43b74712a__