Ở cái tuổi được ăn được chơi, thì những đứa trẻ dưới đây dường như đang phải sống trong địa ngục.

Những cái nhìn đầy bi thương, nét mặt vô hồn, hay vẻ khắc khổ trên khuôn mặt chúng có thể khiến chúng ta đau lòng và ám ảnh!

Hàng chục thế kỉ đã trôi qua và mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Nhưng có một sự thật dường như bất biến, đó là bản chất bất công của ‘sự phát triển’. Người giàu trở nên giàu hơn, và nghèo thì vẫn hoàn nghèo.

Một ngày khom lưng, chùng gối làm việc ở nhà máy than cũng đủ để “đánh cắp” tuổi thơ của bạn. Những đứa trẻ này đáng lẽ phải được sống giữa tiếng cười và tình thương yêu, nhưng lại bị vùi lấp trong bụi bẩn, khổ cực và nước mắt.

Theo cơ sở dữ liệu của UNICEF và ILO, tới nay Bangladesh sử dụng hơn 7,1 triệu lao động trẻ em – một con số không hề nhỏ và đáng bị lên án.

Nhiếp ảnh gia GMB Akash đã tâm huyết ghi lại khoảnh khắc chân thực về nạn lao động trẻ em ở Bangladesh. Bộ ảnh có tên gọi “Những thiên thần trong địa ngục”, mang về cho anh 68 giải thưởng và khiến trái tim người xem rỉ máu. Gần đây, anh được công nhận là nhiếp ảnh gia Neutral Density của năm.

Hãy dành ít phút để cảm nhận và thấu hiểu nỗi khó nhọc của những số phận bi đát này!

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

Theo Wittyfeed
Thiện Phong

Xem thêm: