Người đàn ông 50 tuổi trượt chân ngã, bị cây xà beng đâm xuyên từ lưng sang ngực nhưng không trúng tim nên đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết trên báo Dân Sinh, khoảng gần 16h ngày 4/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là anh Quách Văn L. (sinh năm 1970, trú tại xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng cấp cứu với một thanh xà beng đâm xuyên qua ngực.

Chiếc xà-beng đã được tách khỏi người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo thông tin ban đầu từ người thân của bệnh nhân, trong lúc đào giếng nước, anh L. đã bị ngã vào thanh xà beng sắt dài hơn 1m cắm dưới đất và bị đâm xuyên ngực.

Sau khi hội chẩn, kíp mổ gồm 10 y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, cầm máu, khâu phục hồi mô phổi thùy giữa và thùy dưới. 90 phút sau, cây xà beng dài khoảng một mét được rút khỏi lồng ngực bệnh nhân, theo báo VnExpress.

Bác sĩ Sỹ cho biết sau ca phẫu thuật bệnh nhân thở máy, mạch và huyết áp ổn định.

“Bệnh nhân không mất nhiều máu nên không cần dùng thuốc vận mạch, chỉ phải truyền hai đơn vị khối hồng cầu”, bác sĩ Sỹ nói.