“Mẹ ơi, em sẽ trở về khi trời mưa đúng không mẹ?”, Sheryl nhói đau khi cậu con trai William 3 tuổi của cô cố gắng tìm hiểu về cái chết của em trai mình. Thomas đã lặng lẽ ra đi sau những ngày tháng chịu đựng cơn đau do khối u ác tính hành hạ.

Thomas, cậu con út của Sheryl Blanksby đến từ Australia đã mất vì căn bệnh ung thư khi mới chỉ 5 tháng tuổi. Sheryl kể lại:

Cả gia đình chúng tôi trở về sau kì nghỉ lễ, tôi đang chuẩn bị trong phòng tắm, còn chồng tôi dưới bếp. Bọn trẻ khá im ắng, đặc biệt là cậu bé học mẫu giáo. Bạn có thể đoán điều gì đã xảy ra khi những đứa trẻ im lặng…

Tôi cầm máy ảnh qua bên phòng khách, sẵn sàng ghi lại bất cứ khoảnh khắc nào của bọn trẻ. Tôi đoán rằng, bọn nhóc có lẽ đang bị phủ kín trong Nutella hay cái gì đó tương tự, nhưng thay vào đó tôi thấy cảnh này: Cậu bé học mẫu giáo của tôi đang thì thầm với em của mình rằng: ‘Kuya – Anh ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi’.

Trong một đoạn phim ngắn được Sheryl Blanksby chia sẻ trên mạng xã hội, cậu bé William nói với mẹ của mình rằng: “Thomas sẽ nhớ con đấy mẹ ạ!”. Cậu bé xúc động hỏi tiếp: “Em sẽ trở về khi trời mưa đúng không mẹ?”

Sheryl trả lời rằng: “Khi trời mưa có thể là em của con sẽ nói: ‘Xin chào anh trai!’ với con đó”. Và cô ấy nói với cậu bé: “Mẹ chắc chắn em nhớ con rất nhiều, con trai đáng yêu của mẹ ạ!”.

Sau khi đăng tải đoạn video xúc động lên Instagram, Sheryl thông báo rằng bé trai út Thomas đã qua đời. Cô viết:

“Đây là nỗi đau sâu sắc mà chúng tôi chia sẻ với các bạn, chiến binh nhỏ Thomas của chúng tôi đã bay lên trời bằng đôi cánh thiên thần của mình tối qua, lúc 7:30 ngày 8/5/2017.

Gia đình chúng tôi đã ở bên con trai nhỏ vào giây phút cậu bé ra đi.

Con trai nhỏ của tôi đã rất cố gắng, nhất là sau khi cậu bé được chẩn đoán rằng chỉ có thể sống thêm một khoảng thời gian ngắn.

Đứa trẻ sơ sinh mà tôi bị sảy thai trước đó cũng ra đi cùng ngày với Thomas, thiên thần nhỏ đã rời xa gia đình chúng tôi cũng vào ngày này 2 năm về trước. Và giờ đây, có lẽ đang cùng những người thân yêu đã mất trong gia đình tôi nhìn xuống nơi thế gian này.

Cậu bé không còn đau nữa là sự an ủi duy nhất đối với chúng tôi.

Hôm nay, chiến binh nhỏ Thomas và tôi đã không rời khỏi phòng ngủ của hai mẹ con. Cả hai chúng tôi chỉ ngủ chập chờn. Bởi vì hôm nay, anh trai Kuya William đã trở về nhà và việc đầu tiên mà cậu bé vẫn thường làm là tặng cho em trai một nụ hôn. Khi mọi thứ đang rời xa, William luôn ở bên em trai mình để tặng em trai những nụ hôn âu yếm. Ngoại trừ, những lúc cậu ấy nóng giận và ăn vạ, cậu bé luôn luôn là anh trai tuyệt vời nhất của Thomas!

Chúng tôi nhớ con trai nhỏ của mình rất nhiều, mỗi thời khắc đều cảm thấy đau xót.

Cảm ơn các bạn vì lòng tốt và sự giúp đỡ của các bạn vào những tháng ngày cuối cùng.

Thomas sinh ra với một vết thương trên da bên cánh tay phải, trông giống như một vết bớt, nhưng sau đó nó được chẩn đoán là một dạng ung thư ác tính khi cậu bé mới chỉ 6 tuần tuổi.

Khác với những dấu hiệu của bệnh, cậu bé không có những triệu chứng hay đau đớn. Cậu bé là một đứa trẻ sơ sinh hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi tôi đưa cậu con trai nhỏ 6 tuần tuổi của mình quay lại bác sĩ, họ đã phát hiện một khối u ở bụng của Thomas và kết quả siêu âm cho thấy đó là một khối u lớn ở thận.

Cha mẹ yêu con nhiều hơn những gì có thể nói với con. Cha mẹ luôn là fan hâm mộ lớn nhất của con”.

Các bác sĩ đã cắt bỏ thận trái của Thomas và phát hiện ra bên trong nó có một khối u ác tính Rhabdoid.

Khối u Rhabdoid thường xuất hiện bắt đầu ở thận, nhưng cũng có thể bắt đầu từ các mô mềm của não, trước khi di căn sang các bộ phận khác của cơ thể.

Với tỷ lệ sống sót là dưới 30%, sẽ không có vấn đề gì đối với bộ phận mà khối u bắt đầu, không có một tài liệu nào cho thấy có một cuộc điều trị thành công.

Thời điểm gia đình của Thomas phải đối diện đau đớn nhất là tháng 3, khi William đáng yêu đang nhẹ nhàng an ủi cậu em mình trong phòng khách của họ.

Trang GoFundMe được thành lập để gây quỹ cho gia đình “làm kỷ niệm” với Thomas.

Câu chuyện thật cảm động bởi tấm lòng của William, một cậu bé 3 tuổi và tình yêu dành cho người em của mình. William thơ ngây không hiểu được em trai mình đã ra đi mãi mãi, cậu bé chỉ nghĩ rằng đó là một sự vắng mặt tạm thời và em mình sẽ trở lại khi những hạt mưa rơi xuống. Mẹ nói rằng, Thomas đã bay về Thiên đường, nghĩa là khi những hạt mưa từ trên Trời rơi xuống, em Thomas bé bỏng cũng sẽ có cơ hội bay theo làn mưa về với gia đình… William, một tâm hồn long lanh tựa hạt pha lê lấp lánh.

Sự ra đi của Thomas là nỗi đau nhưng qua lời kể của Sheryl, chúng ta đều cảm thấy một dư vị yên bình và nhẹ nhàng. Mất mát ấy không quá đáng sợ, đơn giản bởi cô nghĩ rằng “con trai cô đã bớt đau đớn”, đó là niềm an ủi lớn nhất đối với gia đình cô. Có lẽ đây mới chính là yêu thương thật sự!

Khi một người ra đi, nếu có thể nghĩ rằng đó là sự giải thoát cho một sinh mệnh đang đau đớn có lẽ tốt hơn những thống khổ quằn quại muốn níu kéo người thân yêu lại để thỏa nỗi trống vắng đang lấp đầy trong tâm tình của người ở lại. Sheryl tin con trai cô đã trở về nơi bình yên và tự tại, không có khổ đau hay bệnh tật, nơi ấy có sự giải thoát thân thể con người khỏi thống khổ của trần gian.

Thông tin bổ sung:

Khối u rhabdoid là gì?

Ung thư rhabdoid ác tính là một khối u hiếm thấy ở trẻ em thường bắt đầu ở thận nhưng cũng có thể xảy ra ở các mô mềm khác hoặc trong não.

Nguyên khối u rhabdoid xảy ra phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ chập chững. Tuổi trung bình thường xảy ra là 15 tháng tuổi.

Khoảng 20 đến 25 trường hợp ung thư rhabdoid ác tính được chẩn đoán mỗi năm ở Hoa Kỳ.

Khối u rhabdoid ác tính có thể lan rộng (di căn) sang các vùng khác của cơ thể.

Điều trị khối u rhabdoid ác tính bao gồm các liệu pháp phẫu thuật, xạ trị và hóa trị liệu.

Tuy nhiên, vì khối u này rất hiếm và dữ dội nên không có tiêu chuẩn chăm sóc chuẩn xác, và các lựa chọn điều trị có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của con bạn.

Nguồn ảnh: Dailymail

Trường Giang – Hồng Tâm