Con cái là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bất kỳ ai trên đời. Nhưng nếu một ngày, bạn lỡ đánh mất món quà ấy, thì cuộc sống sẽ trao cho bạn một cơ hội khác để bù lấp đi khoảng trống do sự mất mát gây nên. Câu chuyện của cô Heather Clark dưới đây là một ví dụ.

Heather Clark là một người phụ nữ 25 tuổi đến từ Rancho Cucamonga, California. Tuy còn trẻ nhưng Heather đã sớm trải qua một nỗi đau mà không người mẹ nào có thể dễ dàng vượt qua.

Sau khi kết hôn, Heather sinh được một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Lukas. Khi cậu bé được 7 tháng tuổi, em đã bị người trông trẻ bạo hành một cách vô cùng dã man. Kết quả, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng Lukas đã không giữ được mạng sống chỉ vài ngày sau đó.

Rất khó khăn để Heather có thể nguôi ngoai đi nỗi đau mất con, nhưng cô vẫn phải can đảm tiếp tục đối diện với cuộc sống. Trong lúc đó, bác sỹ đã đề xuất với cô việc hiến tặng nội tạng của con trai Lukas cho những đứa trẻ kém may mắn khác, với hi vọng chúng sẽ được trao tặng một cuộc đời mới và không phải chịu đựng sự bất hạnh như con trai cô.

Heather đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cô muốn thực sự hiểu ý nghĩa của nó trước khi quyết định. Và sau đó, với tất cả sự dũng cảm của một người mẹ mất con, Heather đã đồng ý hiến tặng nội tạng của con trai Lukas. Cô nói rằng: “Tôi không muốn một gia đình hay một người mẹ thương con nào khác phải trải qua nỗi đau giống như tôi đang trải qua, hay cảm nhận những điều tồi tệ mà tôi đã từng phải gánh chịu”.

Quyết định đầy can đảm này của cô đã cứu sống 3 đứa trẻ khác, trong đó có một bé gái tên là Jordan.

Từ khi còn nhỏ, Jordan đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh khiến em phải nhập viện điều trị thường xuyên. Các bác sỹ tại bệnh viện Phoenix Children nói với mẹ Jordan rằng con gái 3 tháng tuổi của cô cần một cuộc phẫu thuật diễn ra trong vài năm để sửa chữa lại van tim đã bị hở.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi Jordan được 4,5 tháng tuổi, các bác sỹ nói rằng trường hợp của cô bé khá nghiêm trọng và họ không còn có thể duy trì cuộc phẫu thuật. Khi cô bé tròn 5 tháng, Jordan trải qua một ca ghép tim nhân tạo thay vì sửa van tim như kế hoạch trước đó.

Để duy trì sự ổn định và hiệu quả của quả tim nhân tạo và việc điều trị, Jordan phải dùng thuốc làm loãng máu, một thử thách quá lớn với cơ thể nhỏ bé của em, và em phải chịu đựng những tác dụng phụ từ việc thay đổi cân nặng và chế độ ăn.

Khi Jordan được 15 tháng tuổi, tình trạng em trở nên nguy kịch hơn và hi vọng sống sót duy nhất dành cho Jordan là cấy ghép một trái tim khỏe mạnh.

Thật may mắn, sau một thời gian chờ đợi, vào ngày 22/6/2013, gia đình Jordan nhận được một cuộc gọi từ bác sỹ, thông báo rằng họ đã tìm ra được trái tim thích hợp để cứu sống Jordan. Và trái tim đó chính là trái tim của bé Lukas.

3 năm sau, cô bé Jordan yếu ớt ngày nào đã hoàn toàn bình phục. Vào một ngày, em cùng mẹ nhận được tin nhắn từ Heather được gửi từ 2 năm trước nhưng họ không để ý tới. Heather muốn gặp Jordan, để môt lần nữa được cảm nhận trái tim con trai mình đang ngập tràn sức sống.  

Video dưới đây đã ghi lại cảnh tượng Heather dùng tai nghe hồi hộp cảm nhận những nhịp đập từ trái tim nhỏ bé của con trai cô trong thân xác của một bé gái xinh xắn khác. Heather Clark cảm thấy căng thẳng khi đứng trước mặt cô bé. Cô vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau mất đứa con trai 3 năm trước và có lẽ món quà đặc biệt từ Jordan giúp cô phần nào đối diện với những nỗi buồn một cách bình thản hơn.

Heather không thể ngừng khóc khi Jordan hồn nhiên kéo chiếc áo của mình lên để cô lắng nghe âm thanh của nhịp tim cô bé. Nhịp tim của Jordan cũng là nhịp tim của Lukas. Heather đã cảm thấy choáng ngợp thế nào khi tiếng trái tim đứa con trai bé nhỏ của mình vang lên sau ba năm cậu không còn hiện diện trên cõi đời này. Đây có lẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương tâm hồn bà mẹ trẻ sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong sự mất mát.

Khoảnh khắc đầy xúc động này Heather sẽ không bao giờ quên, cô như được gặp lại con trai mình một lần nữa, đứa con trai mà cô đã hết lòng mong nhớ suốt 3 năm qua. Trong giây phút ấy cô càng hiểu hơn giá trị của sự cho đi, và quyết định hiến tặng nội tạng của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Đặc biệt hơn, ngay trước khi hai mẹ con Jordan rời đi, Jordan đã tặng Heather một món quà ngọt ngào nhất mà cô bé có thể nghĩ đến: một con gấu nhồi bông với một bản thu âm nhịp tim của Lukas bên trong. Chắc chắn rằng Heather đã thấy biết ơn và cảm động thế nào với tấm lòng chân thành của cả hai mẹ con Jordan.

Cuộc sống luôn là vậy, khi bạn dùng cả tấm lòng mình để trao tặng yêu thương cho người khác, bỏ qua cả sự ích kỷ và những nỗi đau của bản thân, một ngày nào đó, bạn sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp và thiêng liêng, đầy đủ như những gì bạn đã cho đi. Nếu Heather trong câu chuyện trên không đồng ý hiến tặng nội tạng của bé Lukas, chắc chắn khoảnh khắc xúc động ngập tràn sự cảm thông và lòng biết ơn ấy sẽ không bao giờ xảy ra, và cô cũng sẽ không thể nào hiểu hết giá trị của lòng bao dung và tình yêu vô điều kiện.

Tham khảo Hefty và Today

Tuệ Minh biên dịch

Xem thêm: