Thông điệp về tình yêu thương của hai cậu bé thu hút sự quan tâm đặc biệt và được lan truyền với tốc độc “chóng mặt”.

Cách đây không lâu vào ngày 18-8 cặp song sinh Mason và Hawk Buchmeyer đã chào đời tại một bệnh viện tại bang Floriada, Mỹ. Cha mẹ em bé tiết lộ, Mason khỏe mạnh bình thường nhưng Hawk lại mắc chứng thoát vị hoành bẩm sinh. Đây là trình trạng dị tật bẩm sinh nặng, biểu hiện bởi sự khiếm khuyết cơ hoành và qua đó, các tạng trong ổ bụng thoát vị vào lồng ngực dẫn đến suy hô hấp. Tỉ lệ dị tật này chiếm khoảng 0,001% ở trẻ sơ sinh, mỗi năm ở Mỹ có chưa tới 1.600 trường hợp.

em be 5

Trong khi cậu bé khỏe mạnh Mason được trở về trong vòng tay của cha mẹ mình thì Hawk phải nằm trong lồng kính và được các y bác sĩ chăm sóc. Trước khi qua đời, cha mẹ cặp song sinh đã đặt Mason nằm cạnh người anh em sinh đôi của mình (đây cũng là lần đầu tiên hai em được tiếp xúc với nhau) và khoảnh khắc ngọt ngào đã xảy ra: Bé Mason dường như nở một nụ cười trên môi và quờ tay ôm lấy người anh em của mình. Cha mẹ của em đã chụp lại bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng cũng như giới truyền thông. Bức ảnh khiến nhiều người cảm nhận được tình yêu thương mà hai cậu bé dành cho nhau.

NINTCHDBPICT000265313116

Họ cho biết thêm, mục đích ban đầu khi vợ chồng anh chia sẻ bức ảnh là để mọi người có thể nhìn thấy họ như thế nào vì khi đó, họ đang ở cách xa nhà mình. Sau đó, bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm nghìn like và share. Cả hai vợ chồng Guettler và Buchmeyer cũng đã nhận được nhiều hỏi thăm, động viên từ khắp nơi trên thế giới.

Những ngày sau, tình trạng sức khỏe của Hawk ngày càng diễn biến xấu đi. Và vào sáng ngày 7/9, Hawk đã trút hơi thở cuối cùng.

em be 3

Vợ chồng Guettler đã đăng tải dòng trạng thái: “Chàng trai bé nhỏ, ngọt ngào của chúng tôi đã được về nhà với Chúa, con ra đi rất thanh thản và chúng tôi biết rằng con sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa“. Dường như họ đã phải rất cố gắng để giấu nỗi đau, để có thể đối diện với sự thật một cách nhẹ nhàng.

Chia sẻ với giới báo chí, cha mẹ của cặp Hawk và Mason nói “Chúng tôi hy vọng bức ảnh này sẽ giúp cho các bậc cha mẹ hiểu hơn về dị tật thoát vị hoành bẩm sinh, nâng cao nhận thức cho các về tình trạng tử vong ở thai nhi.” Đó cũng là cách để họ đồng cảm với những gia đình từng chịu nỗi đau mất đi đứa con thân yêu.

Quỳnh Chi

Xem thêm: