Mariza là người giúp việc và đã gắn bó với gia đình Isabelle trong suốt 6 năm. Chính vì thế, vị nữ luật sư Isabelle đã coi cô giúp việc như một thành viên không thể thiếu trong gia đình và hào phóng cạo bỏ mái tóc dài của mình để quyên tiền chữa trị bệnh ung thư xương cho con của cô ấy.

Khi bé Dave Caba, đứa con 10 tuổi của Mariza Canete, được chẩn đoán bị ung thư xương, gia đình luật sư Isabelle Claisse mà Mariza giúp việc đã nhiệt tình giúp đỡ. Thậm chí Isabelle còn tuyên bố rằng, cô sẽ cạo bỏ mái tóc dài của mình để quyên tiền ủng hộ đứa trẻ.

Nữ luật sư "cạo đầu" quyên tiền ủng hộ con trai người giúp việc
(Ảnh: Isabelle Claisse, Facebook)

Trong khi nhiều cư dân mạng tỏ ý nghi ngờ về tuyên bố của Isabelle, thì không chỉ vị nữ luật sư đáng kính, mà cả bạn bè cô cũng đã tham gia vào sự kiện cạo đầu nhằm quyên tiền ủng hộ và nâng cao nhận thức này.

Đó là một cách hay để nâng cao nhận thức về ung thư, mặc dù việc cạo trọc đầu tại môi trường làm việc nơi công sở có thể là một thử thách không nhỏ“, cô Isabelle tâm sự. Dù vậy, nữ luật sư 38 tuổi vẫn khẳng định chắc chắn: “Mariza rất quan trọng với gia đình chúng tôi“.

Nữ luật sư "cạo đầu" quyên tiền ủng hộ con trai người giúp việc
(Ảnh: Isabelle Claisse, Facebook)

Từ London, nữ luật sư Isabelle đã chuyển tới làm việc ở Singapore 9 năm về trước cùng chồng mình, một luật sư hàng hải. Gia đình cô đã thuê Mariza, một phụ nữ người Philippines, làm giúp việc từ 6 năm về trước.

Vừa qua, khi con trai của Mariza là cậu bé Dave Caba được chẩn đoán bị ung thư xương với một khối u ở chân trái, các bác sĩ đã cho hay, cuộc phẫu thuật của Dave có thể tiêu tốn khoảng 100.000 USD (tương đương 2,2 tỉ VND) do Dave không mua bảo hiểm sức khỏe.

Nữ luật sư "cạo đầu" quyên tiền ủng hộ con trai người giúp việc
(Ảnh: Isabelle Claisse, Facebook)

Vậy là, Isabelle cùng các bạn của cô đã tổ chức một sự kiện cạo đầu để quyên góp tiền ủng hộ Dave. Theo đó, vào ngày 13 tháng 1, tại một quán bar ở bến Boat Quay, Singapore, Isabelle, Mariza cùng người bạn của gia đình là Adam Reynolds đã bán đấu giá mái tóc của mình cho các vị khách.

Qua sự kiện này, Isabelle đã tập hợp được số tiền 63.000 USD từ các nhà hảo tâm. Nữ luật sư người Anh cho hay, nếu trong thời gian tới họ không thể quyên góp được đầy đủ số tiền 100.000 USD thì cô sẵn sàng vay tiền ngân hàng để giúp Dave, cho dù cô có phải đứng trước nguy cơ phá sản.

Nữ luật sư "cạo đầu" quyên tiền ủng hộ con trai người giúp việc
(Ảnh: Isabelle Claisse, Facebook)

Dave sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ và thay thế cẳng chân trái bằng thiết bị nhân tạo, với khả năng thành công lên tới 80%, tuy nhiên nếu ca phẫu thuật không diễn ra thì cậu bé 10 tuổi có thể sẽ chết.

Chính vì thế, bất chấp bị cho là “điên rồ“, Isabelle cùng chồng đã quyết tâm chi trả toàn bộ số tiền phẫu thuật cho Dave. “Mariza là người thân của chúng tôi“, Isabelle tâm sự, “Tôi không thể tưởng tượng được việc mình sẽ nói ‘không, tôi sẽ không đưa tiền cho cô, và con của cô sẽ chết’…

“Nhiều người có thể sẽ nghĩ rằng tôi đã quá yếu mềm, nhưng đối với tôi, đó là một vấn đề về đạo đức, nó thúc giục tôi làm mọi điều có thể”

Theo Buzzflare, StraitsTimes
Quang Minh

Xem thêm: