Chloe và chồng, anh Rohan đã có ba cậu con trai dễ thương, nhưng họ vẫn rất mong muốn có thêm một bé gái. 

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Họ quyết định sẽ sinh đứa con thứ tư và cũng là đứa bé cuối cùng, sau đó sẽ không thêm nữa.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Vì vậy, khi Chloe phát hiện ra cô đang mang thai, mọi người đều rất vui mừng khi sắp chào đón thêm thành viên mới. Tuy vậy, sau đó vài tuần khi Chloe đi siêu âm, kết quả đã làm tất cả sửng sốt.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

“Khi họ nói với chúng tôi rằng em bé ‘thứ tư và cuối cùng’ của chúng tôi chính xác sẽ là em bé thứ tư, thứ năm và thứ sáu, nói thực cho tới giờ tôi vẫn hoàn toàn bị sốc. Tôi vừa sợ, nhưng cũng cảm thấy phấn khởi, vui mừng khôn xiết và nhiều cảm xúc khác nữa.”

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Một vài tuần sau khi bụng của cô bắt đầu to lên, Chloe đã đi tái khám.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Có một bé gái và hai bé trai trong ba đứa bé nằm trong bụng cô. Tuy nhiên, bé gái dường như không phát triển nhiều. Hai cậu anh của bé đã chiếm gần hết chỗ, và mỗi ngày trôi qua, tình hình của bé gái trong bụng mẹ càng ngày càng xấu đi.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Các bác sĩ bắt đầu nói cho Chloe biết rằng bé gái nhỏ bên trong rất có thể sẽ chết nếu không tiến hành giải phẫu ngay. Nhưng phẫu thuật để lấy ra tất cả những đứa trẻ vào lúc này có thể gây nguy hiểm cho hai bé trai khỏe mạnh. Giờ đây, Chloe đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Liệu cô có nên cho con gái nhỏ của mình một cơ hội sống và đặt hai bé trai trong tình trạng nguy hiểm không, hay là cô nên để cho các con trai ra đời mạnh và khỏe bằng cách bỏ đi cơ hội sống dành cho con gái mình?

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Các bác sĩ nói với cô về những rủi ro, nhưng cô vẫn giữ vững niềm tin của mình. “Lúc đó, tôi gần như không nghe thấy bác sĩ nói gì… Tâm trí của tôi vang lên duy nhất ý nghĩ ‘Tôi muốn TẤT CẢ các con của tôi’, tôi đã cân nhắc các phương án, tôi cũng đã làm rất nhiều nghiên cứu và cố gắng cảm nhận vì sao chúng đến đây… Tôi biết thật khó khăn nhưng tôi biết rằng mình không thể bỏ con gái mình… Tôi biết con mình rất can đảm, rất mạnh mẽ, vì bé đã tìm cách tiếp tục sống suốt 28 tuần trong bụng mẹ trong tình trạng hầu như không được hấp thụ chất dinh dưỡng”.

“Tôi đã cảm thấy rất tội lỗi khi quyết định sinh mổ từ rất sớm. Ba đứa bé đã phải trải qua thời gian rất dài trong bệnh viện và Pearl (tên bé gái) thậm chí đã sụt cân so với cân nặng lúc mới sinh là 690g (1lb8oz), cô bé đã phải thở bằng máy, chống chọi với sự nhiễm trùng, có lúc sự sống thật mong manh. Đôi khi tôi cảm thấy mình đã quyết định sai, đôi khi tôi cảm thấy nếu tôi chọn giải pháp kia, thì không đứa trẻ nào phải chịu khổ cả. Thật khó để tôi thừa nhận điều đó và đối diện với những cảm xúc này”.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Ngày qua ngày chống chọi trong bệnh viên, ba em bé xinh xắn của Chloe đã ngày một khỏe mạnh hơn.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Ở nhà, chồng của cô, anh Rohan cũng làm tốt nhiệm vụ chăm sóc cho ba đứa trẻ, khiến cô an tâm phần nào.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

“Ba đứa bé của tôi, chúng đều đã vượt qua, và không chỉ có vậy tất cả đều rất khỏe mạnh. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn đối với tất cả mọi việc đã diễn ra. Tôi nghĩ lại về sự lựa chọn của mình và trái tim tôi đau nhói khi nghĩ đến lựa chọn kia. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có con gái tôi và tôi rất tự hào về cả ba đứa bé. Tôi rất nóng lòng nhìn chúng lớn khôn”.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Khi tất cả các bé trở nên khỏe mạnh hơn, cuối cùng gia đình “nhỏ” này cũng đã được sum vầy cùng nhau. Năm cậu bé và một cô bé, tất cả đều dưới 4 tuổi! Xin chúc mừng gia đình Dunstan!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hai anh trai của cô bé chắc chắn sẽ luôn luôn trông nom và bảo vệ em gái nhỏ của chúng! Bây giờ cuộc phiêu lưu của bé sẽ bắt đầu tiếp với tận năm người anh trai. Chúc mừng sinh nhật, Pearl!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Hãy chia sẻ câu chuyện này cùng với lời chúc tốt lành  nhất của bạn cho gia đình Dunstan!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Idealistrevolution
Biên dịch Thanh Hương

Xem thêm: