Một tháng sau khi người vợ yêu dấu mãi mãi ra đi, ông Don Jaquish đã quyết tâm thực hiện mơ ước của bà bằng cách trồng 160 hecta hoa hướng dương để quyên tiền ủng hộ các bệnh nhân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Đi dọc về phía Tây Nam của thành phố Eau Claire, bang Wisconsin, Mỹ, bạn sẽ bắt gặp một vườn hoa hướng dương rộng tới 160 hecta. Chủ nhân của vườn hoa xinh đẹp này là ông Don Jaquish. Đây là món quà ông dành tặng cho bà Babbette, người vợ mà ông rất mực yêu thương. Bà Babbette đã mất vào cuối tháng 11/2014, sau 9 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

(Ảnh: Babbette's Seeds of Hope, Facebook)
(Ảnh: Babbette’s Seeds of Hope, Facebook)

Sinh thời, bà Babbette là một người yêu hoa, đặc biệt là hoa hướng dương. Ông Don Jaquish chia sẻ: “Cô ấy từng được biết đến là người ‘phụ nữ hướng dương’ của cộng đồng.”

Sớm biết cái chết đang cận kề, 4 năm trước, bà Babbette đã thuyết phục chồng mình trồng hoa hướng dương. Đó không chỉ là vì sở thích của bà, mà còn nhằm quyên góp một số tiền cho những bệnh nhân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

(Ảnh: Brad Mikelson, YouTube)
(Ảnh: Brad Mikelson, YouTube)

Một tháng sau cái chết của vợ, ông Don Jaquish quyết định thực hiện ước mơ của bà. Ngoài những luống hoa hướng dương trải dài dọc theo một con đường cao tốc và năm trang trại khác, ông còn nuôi chim, nai, và nhiều động vật hoang dã. Điều này thu hút những người yêu thích hoa và những người đam mê động vật tới thăm khu vườn của ông.

(Ảnh: Babbette's Seeds of Hope, Facebook)
(Ảnh: Babbette’s Seeds of Hope, Facebook)

Tháng 12/2014, ông Don Jaquish và con gái Jenny đã thành lập công ty “Hạt giống Hy vọng của Babbette” (“Babbette’s Seeds Of Hope”). Cuối mỗi mùa hè, hạt giống hướng dương do ông trồng sẽ được thu hoạch và đóng gói trên bao bì in hình khuôn mặt đang cười của bà Babbette. Một phần tiền thu được sẽ dành tặng cho các bệnh viện, viện nghiên cứu và bệnh nhân ung thư.

Hạt giống hướng dương do ông trồng sẽ được thu hoạch và đóng gói trên bao bì in hình khuôn mặt đang cười của bà Babbette (Ảnh: babbettesseedsofhope.com)
Hạt giống hướng dương do ông trồng sẽ được thu hoạch và đóng gói trên bao bì in hình khuôn mặt đang cười của bà Babbette (Ảnh: babbettesseedsofhope.com)

Ông Don Jaquish nói: “Vợ tôi là một người khá khiêm tốn và tôi không chắc cô ấy có muốn thấy hình của mình trên bao bì không. Với tôi, cô ấy mãi là một người phụ nữ xinh đẹp.”

Từ Ân

Xem thêm: