Thời báo Tân Đường Nhân ngày 13/11/2025 đưa tin: Ngày 11/11, nhiều cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Cộng đồng loạt đăng tải bài viết dạng thông báo về “đứa trẻ hoang dã” (trẻ em bị “chó hóa”), khiến mạng xã hội bùng nổ. Cư dân mạng phẫn nộ chỉ trích, “chỉ hươu bảo ngựa”, “đổi trắng thay đen”. Trước khi có thông báo này, có tin tức tiết lộ rằng, thế lực chống lưng cho kẻ chủ mưu có liên quan đã đến Vân Nam nhiều ngày, Tỉnh ủy thư ký tỉnh Vân Nam đã đích thân chỉ thị, và thông báo được đưa ra sau ngày 9.

Kể từ khi vụ “đứa trẻ hoang dã” bị phanh phui vào ngày 16/10, cư dân mạng trên toàn quốc đã kêu gọi chính quyền can thiệp, giải cứu đứa trẻ và điều tra xem có tồn tại hành vi lạm dụng hay không, nhưng chính quyền không phản hồi mà liên tục phong tỏa thông tin liên quan trên mạng.

Nhiều cư dân mạng đã vào tài khoản Weibo của một số blogger nổi tiếng, gửi tin nhắn riêng tư hoặc để lại bình luận yêu cầu quan tâm đến vụ “đứa trẻ hoang dã”. Ông Đặng Phi (Deng Fei), cựu phóng viên điều tra nổi tiếng và là nhà hoạt động xã hội, đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư từ các bà mẹ. Ngày 6/11, ông Đặng Phi đã đăng bài trả lời: “Đứa trẻ đó không có vấn đề gì, ‘ông bà ngoại’ đã đến Vân Nam nhiều ngày”, “Tỉnh ủy thư ký tỉnh Vân Nam đã đưa ra chỉ thị, vốn dĩ sẽ công bố trong vài ngày tới, nhưng có thể do một đại hội nào đó nên phải lùi lại sau ngày 9. Đây là thông tin cá nhân tôi có được từ nhiều nguồn”.

Bài đăng đó cũng cho biết, gần đây ông đã đăng các bài viết về đứa trẻ này, và mọi thông tin đều bị xóa. Lần này công bố thông tin sâu hơn có thể sẽ bị (kiểm duyệt) nghiêm ngặt hơn, ông không muốn “chứng kiến vô số bà mẹ ngày đêm lo lắng vì bị thông báo là thiếu sót hoặc bị tra tấn bởi tin đồn, càng không muốn nhìn thấy uy tín của nhà nước bị tổn hại và mất đi một cách vô ích”. Bài đăng này đã bị xóa ngay trong ngày.

Ngày 7/11, blogger này đăng bài nói: “Vừa nhận được thông tin từ hậu trường, sáng nay, 11 thông tin trên Weibo đã bị chặn. Một màu trắng xóa, rất sạch sẽ.”

Cùng ngày, bài đăng này cũng bị xóa, và kể từ đó, không có cập nhật nào nữa, nghi ngờ đã bị cấm ngôn.

Theo thông tin cư dân mạng tiết lộ trước đó, cái gọi là “ông ngoại của đứa trẻ” là chỉ kẻ chủ mưu Quách Thụy (Guo Rui) và cha của “mẹ” đứa trẻ là Vạn Lộ (Wan Lu), ông Vạn Hòa Bình (Wan Heping). Theo thông tin công khai, Vạn Hòa Bình là một quan chức đã nghỉ hưu của Tổng cục Thể thao Trung Cộng. Thông tin đăng ký chiếc xe RV (nhà di động) của “bố mẹ” “em bé hoang dã” bị lộ. Biển số xe RV là “Vân A5L5S7”, tên chủ sở hữu là “Vạn Lộ”, ngày mua xe là 24/7/2025, và tên tài khoản Alipay của người thanh toán cho chiếc xe này là “Vạn Hòa Bình”.

Ngoài ra, theo thông tin từ Qichacha (một nền tảng dữ liệu doanh nghiệp), Vạn Hòa Bình đã đăng ký một công ty vào ngày 24/10/2023, loại hình là “Chăn nuôi”.

Theo thông tin công khai, Vạn Hòa Bình là quan chức của Tổng cục Thể thao Trung Cộng, đã làm công tác quản lý thể thao ô tô trong thời gian dài, được bầu vào Hội đồng Thể thao Ô tô Thế giới của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) vào năm 2013, giữ chức Phó Chủ tịch FIA phụ trách các vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương từ tháng 12/2017, sau đó chuyển sang làm Phó Chủ tịch Danh dự FIA.

Tỉnh ủy thư ký đương nhiệm của tỉnh Vân Nam, Trung Cộng là ông Vương Ninh (Wang Ning), nhậm chức từ tháng 10/2021, trước đó từng là Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến.

“Ô dù” quá lớn, chủ mưu khiêu khích cư dân mạng

Một cư dân mạng đăng bài tiết lộ, có lần anh đã vào phòng livestream của một nhân viên chính quyền địa phương Vân Nam. Nhân viên chính quyền này nói rằng, đứa trẻ hiện vẫn còn sống, các video và thông tin về “em bé hoang dã” bị lộ trên mạng đều là thật, các lãnh đạo chính quyền của họ đều biết, nhưng không ai dám can thiệp, vì “ô dù” bảo kê đằng sau kẻ chủ mưu quá lớn, báo cảnh sát cũng vô ích.

“Thông báo” chính thức hoàn toàn né tránh kẻ chủ mưu bị nghi ngờ nhiều nhất trong vụ “em bé hoang dã” – blogger Douyin “Oa Ba” (Quách Thụy). Trong các thông tin bị lộ trước đó, “Oa Ba” bị nghi ngờ là chủ của “căn cứ huấn luyện trẻ em hoang dã” ở Vân Nam, và livestream video lạm dụng trẻ em trên các mạng lưới ở nước ngoài, bị nghi ngờ buôn bán trẻ em.

Ngày 12/11, kẻ chủ mưu “Oa Ba” (Quách Thụy) đã livestream, nói rằng “có bằng chứng thì cứ lấy tên thật mà đi tố cáo”. Sau khi vụ “em bé hoang dã” thu hút sự chú ý của dư luận vào ngày 16 tháng 10, “Oa Ba” đã đặt tất cả các tài khoản của mình ở chế độ “riêng tư”.

Có cư dân mạng bình luận, “Quá kiêu ngạo”, “Đây là bố nó đã dẹp yên cho nó rồi, nên nó lại ra ngoài nhảy nhót đấy”.

Trước đó, “Oa Ba” còn đăng bài công khai khiêu khích: “Những kẻ chửi tao cứ tiếp tục chửi, để tao xem chúng mày làm gì được tao. Những kẻ gây rối cứ tiếp tục gây rối, để tao xem chúng mày có thể gây ra chuyện lớn đến mức nào, có thể chọc thủng trời không”.

Trước đó, đã có cư dân mạng Weibo tiết lộ, “Hỏi người trong nội bộ thì họ nói có người ‘ở trên’, Vân Nam đã có đến thăm hỏi, có cho quần áo, nhưng ‘ở trên’ không quan tâm. Lần này sự việc lớn quá không ém được nữa lại đổ lỗi cho Vân Nam.”

“‘Ô dù’ quá lớn, một cảnh sát nhỏ ở cơ sở có thể làm được gì? Ví dụ như ‘Oa Ba’ – tên thật là Quách Thụy, bị cư dân mạng vạch trần. Kẻ này mặt dính đầy sơn, vẻ mặt đầy sát khí. Cổ, ngực, cánh tay đều có hình xăm, ban đầu là ngược đãi chó, bây giờ huấn luyện trẻ em như chó, sau đó giao dịch trên ‘dark web’ (web đen). Cư dân mạng đã phát hiện ra năm, sáu đứa trẻ như vậy. Đây là những đứa đã được ra ngoài, bị phát hiện. Còn những đứa chưa ra ngoài được, liệu có còn những đứa mười mấy tuổi, hai ba mươi tuổi không, thật không dám nghĩ sâu hơn.”

Theo NTDTV