Khi thảm họa động đất và sóng thần ập tới Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi gặp sự cố. Toàn bộ người dân trong vòng 30 km phải sơ tán để tránh bị nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, có một người đàn ông đã quay lại khu vực nguy hiểm này để sinh sống…

Thảm họa hạt nhân Fukushima đã để lại những hậu quả nặng nề và gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng ta thường nói nhiều về ảnh hưởng của nó tới môi trường sống của con người hơn là những tác hại xảy ra cho những con vật vốn đang sinh sống tại đây. Rất nhiều vật nuôi đã bị vứt bỏ, bị xích, và nhiều gia súc bị bỏ đói. Đó là chưa kể tới những tác động lâu dài mà phóng xạ có thể gây ra đối với cơ thể động vật.

Chính vì thế, có một người đàn ông dũng cảm đã quay lại Fukushima để chăm sóc cho chúng. Hãy cùng ngắm nhìn những bức ảnh về Naoto Matsumura, con người duy nhất dám sinh sống trong khu vực cấm sau thảm họa hạt nhân năm 2011.

Naoto Matsumura là một công nhân xây dựng 55 tuổi, người đã quyết định mạo hiểm mạng sống của mình trong khu vực nhiễm xạ để chăm lo cho các động vật trong vùng.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Lúc đầu, Matsumura quay lại để tìm kiếm vật nuôi của mình, nhưng rồi ông nhận ra rằng rất nhiều động vật khác cần được ông giúp đỡ.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Ông biết rõ sự nguy hiểm của phóng xạ, nhưng không hề tỏ ra lo lắng về tác hại của nó.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Được gọi là “người hùng của động vật tại Fukushima“, Matsumura quay trở lại thị trấn Tomioka tại Fukushima để chăm sóc cho những con chó, mèo, đà điểu, và gia súc bị bỏ lại.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Họ nói với tôi rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng trong vòng 30 đến 40 năm tới. Dù sao thì tôi đã già rồi“, Matsumura tâm sự.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Hàng ngàn con bò đã chết do vẫn còn bị nhốt trong các nhà kho.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)
Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Rất nhiều con vật vẫn còn bị xích, và Matsumura đã tới giải cứu chúng.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Hiện hầu hết động vật tại đây đều dựa vào nguồn thức ăn do Matsumura mang tới.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Chính quyền không cho phép Matsumura ở lại, nhưng điều đó không thể ngăn cản quyết tâm của ông.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Ông bắt đầu công việc dũng cảm này vào năm 2011, và vẫn tiếp tục làm cho tới nay.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Matsumura mua thức ăn cho những con vật này nhờ tiền quyên góp được.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Mặc dù sẽ có khả năng bị ung thư cao tại khu vực nhiễm xạ của Fukushima, Matsumura vẫn không hề lo lắng.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Và ông cũng rất hóm hỉnh yêu đời.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Mỗi người đều lựa chọn cách sống của riêng mình, và Naoto Matsumura đã lựa chọn trở thành một người hùng bình dị.

Người hùng Fukushima của động vật
(Ảnh: Naoto Matsumura, Facebook)

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Matsumura, hãy ghé thăm tài khoản Facebook nói về ông.

Theo Elite Reader
Quang Minh

Xem thêm: