Lực sĩ khuyết tật Lê Văn Công quyết định đấu giá tấm HCV World Cup diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) năm 2016 của mình để giúp đỡ cô bé hàng xóm bị ung thư gan. 

Anh Lê Văn Công (35 tuổi), quê Hà Tĩnh bị khuyết tật bẩm sinh, phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh trở thành vận động viên cử tạ. Năm 2016, tại Brazil, anh là người khuyết tật Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng Paralympics Rio de Janero, theo Vietnamnet.

Lực sĩ Lê Văn Công (ảnh: Vietnamnet).

Hiện anh cùng vợ, con trai và con gái sống hạnh phúc trong căn nhà phố hai tầng, ở ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, anh ở tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Thủ Đức để tập luyện, huấn luyện các học viên. Hai ngày cuối tuần, anh về với vợ con.

Ở đối diện nhà anh, bé Đoàn Thị Bích Hương, 16 tuổi, đang học lớp 11 thì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Gia cảnh cô bé khó khăn mà hàng xóm xung quanh cũng không ai khá giả gì nên muốn giúp thì cũng bất lực, chỉ có thể động viên tinh thần.

Vì nhà đối diện nên sáng nào anh cũng nhìn sang nhà cô bé thấy em vật lộn đau đớn với căn bệnh hiểm nghèo, nhìn bố mẹ em héo hon từng ngày vì con, anh thấy xót xa mà ngặt nỗi nhà anh cũng không khá giả gì. Cuối cùng, anh mang HCV World Cup cử tạ khuyết tật thế giới 2016 rao bán, lấy tiền giúp đỡ cô bé hàng xóm.

Sáng 21/10, trên trang Facebook cá nhân anh chia sẻ: “Tôi là VĐV khuyết tật Lê Văn Công. Tôi đã suy nghĩ và hôm nay quyết định bán đấu giá HCV World Cup 2016. Đó là tấm huy chương từ sự nỗ lực của thầy trò tôi qua nhiều năm tháng, nó là một phần cơ thể khiếm khuyết của tôi. Toàn bộ số tiền bán được, tôi sẽ dùng tặng cho bé Đoàn Thị Bích Hương hàng xóm của tôi. Bé Hương mắc ung thư gan rất nặng, gia đình lại quá khó khăn, kiệt quệ không còn tiền chữa cho cháu. Tôi mong tấm huy chương World Cup của tôi sẽ đến được với chủ nhân mới, để mang lại dù một chút hy vọng sống cho cô bé hàng xóm của tôi. Phiên đấu giá HCV World Cup bất đắc dĩ của tôi bắt đầu từ hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2019. Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm và các bạn! Tôi xin cảm ơn!”.

Lực sĩ Lê Văn Công có hành động đáng ngưỡng mộ giúp đỡ bệnh nhân ung thư (ảnh: FBNV/Thể Thao Văn Hoá).

Tấm huy chương là thành quả khổ luyện sau nhiều năm. Trước giờ thi đấu ở Malaysia, anh bị sốt nặng nhưng với nghị lực phi thường, anh đã nâng mức tạ 180kg thành công và giành tấm HCV World Cup 2016. Do đó, anh muốn bán đấu giá tấm HCV để tiếp thêm động lực cho Bích Hương chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Với người bình thường, đến với thể thao có thể không khó nhưng với VĐV khuyết tật như anh Công, cuộc chiến vượt qua nghịch cảnh gian nan hơn rất nhiều. Việc cho đi kỷ vật danh giá của sự nghiệp mà mình nỗ lực có được càng khiến anh suy nghĩ, nhưng để cứu người nên anh không ngần ngại. Văn Công cho rằng dù HCV quý giá thật nhưng nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa khi tấm huy chương mạ vàng đó cứ cất mãi trong hộp trong khi một người trẻ đang bị bạo bệnh đánh gục do không còn tiền chữa bệnh.

Tấm HCV World Cup cử tạ người khuyết tật thế giới năm 2016 (ảnh: Thể Thao Tube).

A Đoàn Nguyên Trí (bố cháu Hương) cho biết, anh rất bất ngờ và cảm kích khi biết nghĩa cử của vận động viên Lê Văn Công. Con gái anh đang học lớp 11, cách đây ba tháng, bác sĩ thông báo cô bé bị ung thư gan phải, khiến gia đình anh suy sụp. Hai vợ chồng anh đều làm công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

Anh Trí cho hay trên báo Ione.VnExpress: “Tôi không nghĩ một người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn như anh Lê Văn Công lại có suy nghĩ thấu tình người đến vậy. Giữa những lúc đen tối nhất, anh Công thực sự là động lực để gia đình tôi tiếp tục cố gắng và cùng con gái chiến đấu với bệnh tật”.  

Được chú Công đeo chiếc huân chương vào cổ trước khi trao cho người đấu giá 125 triệu đồng, bé Hương cười vui, dù đang bị đau vì bệnh (ảnh: Vietnamnet).

Giây phút bàn giao chiếc huy chương mà mình phải nỗ lực rất nhiều để có được, Lê Văn Công không khỏi xúc động. Anh xin phép người đấu giá qua nhà bé Hương, đeo chiếc huy chương vào cổ cô bé và nói: ‘Hương phải cứng rắn lên nhé. Chú tin cháu sẽ vượt qua được những cơn đau do bệnh gây ra’. Chứng kiến một người khuyết tật hai chân, phải ngồi xe lăn động viên nữ sinh đang chống chọi với căn bệnh ung thư, mắt ai cũng nhòe đi.

Chị Vũ Thị Lài, mẹ bé Hương cũng phải quay đi để con gái không biết mình đang khóc. Chị nói bằng giọng ngắt quãng với PV Vietnamnet: ‘Chú ấy bị khuyết tật từ nhỏ, đã phải thiệt thòi đủ điều. Vợ chồng chú ấy cũng không khá giả gì đâu, vậy mà từ ngày con bé nhà tôi bệnh, vợ thì qua động viên, phụ tôi chăm cháu, chồng thì bán đấu giá ‘đứa con tinh thần’ giúp con tôi. Tôi rất biết ơn. Bác sĩ nói, sức khỏe con bé yếu lắm rồi, nhưng tôi mong phép màu sẽ đến để đáp lại tấm lòng của vợ chồng chú ấy’.

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__