Trận động đất ở Kumamoto Nhật Bản đã qua 5 ngày, dư chấn vẫn còn và công tác cứu nạn đang được thực hiện khẩn trương. Khi nhu yếu phẩm cứu nạn của cơ quan tị nạn không đủ cung cấp, thì chi viện từ nhiều nơi đã nhanh chóng được đưa về kịp thời.

Ngày thứ hai sau trận động đất cấp 7.3 xảy ra vào ngày 16/4 vừa qua, tỉnh Kumamoto đã bị mất điện, nước trên diện rộng, nhiều nhà bị sập, đường giao thông bị đứt gẫy, ở Minamiaso bùn đất đổ xuống vùi lấp nhiều khu vực… Hiên nay đội cứu nạn vẫn đang làm việc khẩn trương, các trường học và cung thể thao đều trở thành nơi lánh nạn. Do người tị nạn không ngừng gia tăng nên đã xảy ra tình trạng thiếu thốn lương thực. Theo truyền thông Nhật, tuy vật tư cứu nạn đã được chuyển đến gần khu vực bị nạn nhưng do đường giao thông đứt gẫy nên việc vận chuyển vào gặp khó khăn.

Theo thông tin, hiện số người tị nạn ở Kumamoto đã lên đến 116.000 người, tất cả các nơi đậu xe đều chật cứng. Buổi tối nhiều người trú ở nơi tị nạn, nhưng đa số mọi người trú trong xe ô tô.

Ngày 17 và 18/4 vừa qua đã xảy ra tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng nhu yếu phẩm sinh hoạt tại khu tị nạn, nhưng sáng ngày 19/4 mọi thứ đã nhanh chóng được chuyển ồ ạt về kịp thời: nước khoáng, thực phẩm, tã giấy, khẩu trang, bàn chải đánh răng…

nạn nhân Shelter. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cảnh khu tị nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
phòng tập thể dục trường tiểu học Mifune bởi phẩm vật cứu trợ Refuge vào nơi lưu trữ. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cung thể thao của trường học biến thành nơi chứa nhu yếu phẩm cứu nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
phòng tập thể dục trường tiểu học Mifune bởi phẩm vật cứu trợ Refuge vào nơi lưu trữ. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cung thể thao của trường học biến thành nơi chứa nhu yếu phẩm cứu nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Phóng viên chụp được cảnh xe vận chuyển hàng cứu nạn trước cơ quan hành chính quận Mifune-machi, được biết hàng được chở đến từ quận Kagawa. Do đường giao thông cao tốc bị đứt gẫy nên lái xe phải chạy đường quốc lộ, vượt qua hơn 580 km với thời gian 12 tiếng đồng hồ, đến sáng ngày 19 mới tới đích.

hàng cứu trợ từ Kagawa. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Hàng cứu nạn chở đến từ quận Kagawa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
hàng cứu trợ từ Kagawa. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Hàng cứu nạn chở đến từ quận Kagawa (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Các phóng viên cũng ghi lại cảnh tình nguyện viên từ các tổ chức cộng đồng ở Okayama và những nơi khác đến hiện trường phục vụ người dân bị nạn.

vật cứu trợ Okayama từ Nhật Bản. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Hàng cứu nạn chở đến từ Okayama (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
vật cứu trợ Okayama từ Nhật Bản. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Hàng cứu nạn chở đến từ Okayama (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Người nhật phải tắm hàng ngày, vì thiếu nước tắm nên mọi người dùng khăn ướt em bé để vệ sinh thân thể.

Bởi vì không có nước có thể không tắm rửa, chuẩn bị nơi trú ẩn cho các nạn nhân chải với khăn lau. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Vì thiếu nước nên mọi người dùng khăn ướt em bé để vệ sinh thân thể (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Cảnh xếp hàng dài chờ đợi nước uống như hai ngày trước không còn nữa, vì đội cứu nạn chở những xe chứa những thùng nước to đến, người dân có thể thoải mái đến lấy nước uống. Trước đó vì thiếu lương thực nên thời gian cấp phát không ổn định, từ ngày 19 mọi người có thể lấy lương thực theo thời gian cố định, một ngày 3 lần.

SDF vận chuyển sáu nạn nhân heo đất thùng để tạo điều kiện cho nước. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Xe chở thùng nước cho người dân bị nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
SDF vận chuyển sáu nạn nhân heo đất thùng để tạo điều kiện cho nước. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Xe chở thùng nước cho người dân bị nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Cựu tái định cư tị nạn già đặt trong bể chứa để tạo thuận lợi cho việc sử dụng của các nạn nhân. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Xe chở thùng nước cho người dân bị nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Tại trường Mifune, khi thấy người tham gia cứu hộ vứt cơm nắm vào trong bịch rác, phóng viên hỏi thì được nghe trả lời vì nước nấu cơm chưa qua kiểm nghiệm nên không đảm bảo an toàn, phải vứt bỏ. Mọi người cảm thấy tiếc, nhưng phải tuân thủ quy định.

Do việc sử dụng các quả bóng chưa được kiểm tra nước cho các nạn nhân để ngăn chặn vi rút gây bảo mật vật lý, nhân viên sẽ bị loại bỏ quả bóng. phòng tập thể dục trường tiểu học Mifune bởi phẩm vật cứu trợ Refuge vào nơi lưu trữ. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cơm nắm nấu bằng nước chưa qua kiểm nghiệm nên phải vứt bỏ (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Công tác cứu nạn được thực hiện có trật tự, rất chuyên nghiệp, người dân lánh nạn ở nơi tị nạn hay ở xe đều được chăm sóc rất tốt.

Quy y cho các em để chuẩn bị origami. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Xếp giấy cho trẻ em tại nơi tị nạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Quy y cho sữa bột trẻ em để chuẩn bị một loạt các lớp học. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Sữa bột cho trẻ em (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Chuẩn bị nơi trú ẩn cho các nạn nhân của một loạt các bánh sandwich. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Các loại bánh mì kẹp cho người dân (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Nhật Bản như giặt sạch mỗi ngày cũng tìm cách lánh nạn. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cho dù phải lánh nạn nhưng mọi người vẫn giặt phơi quần áo hàng ngày (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).
Nhật Bản như giặt sạch mỗi ngày cũng tìm cách lánh nạn. (Xiao Hua / The Epoch Times)
Cho dù phải lánh nạn nhưng mọi người vẫn giặt phơi quần áo hàng ngày (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung).

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: