Vào ngày 21/9, khi Vadim Rustam cùng với vợ và hai em đi ngang qua căn hộ gần nhà, anh nghe thấy tiếng sủa yếu ớt phát ra gần đó. Mặc dù âm thanh quá nhỏ và gần như không ai để ý đến, nhưng Rustam tin rằng tiếng sủa ấy phát ra từ bên dưới vỉa hè.

Trước đó, tại vị trí này là các đống đổ nát, hình thành một chiếc hố lõm xuống lòng đất. Phải đến 3 tuần sau, các công nhân trong thành phố mới đến sửa chữa và lát lại gạch trên miệng hố. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó…

Khi Rustam phát hiện tiếng kêu lạ, anh đã cùng người thân tới cơ quan chức năng tại địa phương để báo cáo sự việc. Thế nhưng, câu trả lời mà họ nhận được chỉ là sự khước từ, với lý do rằng đây “không phải việc công”. Vì vậy, Rustam đã quyết định tự mình giải cứu cho nạn nhân tội nghiệp ấy.

Khi dùng búa để bẩy các viên gạch lên, anh phát hiện một hòn đá tảng chắn ngang miệng hố. Bới lớp đất và đá ra, anh nhìn thấy một cô chó mắc kẹt bên trong. Có vẻ như cô chó tội nghiệp này đã ở đây suốt 2 ngày qua. Và cũng có thể nó đã liên tục kêu cứu, nhưng không có ai tới giúp cho đến khi gặp được gia đình Rustam.

(Ảnh: Vadim Rustam, YouTube)
(Ảnh: Vadim Rustam, YouTube)

Bất ngờ hơn nữa là cô chó này lại đang… mang thai! Gia đình Rustam, sau đó, cũng đem cô chó này về chăm sóc tại nhà.

(Ảnh: Youtube)
(Ảnh: Youtube)
(Ảnh: Vadim Rustam, YouTube)
(Ảnh: Vadim Rustam, YouTube)

Câu chuyện trên xảy ra tại khu vực Rostov thuộc thành phố Voronezh nước Nga vào cuối tháng 9 vừa qua. Ngay sau khi khám phá “bí mật” dưới vỉa hè, Vadim Rustam đã đăng tải toàn bộ video quá trình giải cứu lên Youtube.

Hồng Liên

Xem thêm: