Chúng ta thường được dạy rằng, làm sai thì hãy “xin lỗi”. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng với tôi, “cảm ơn” còn giá trị hơn rất nhiều. Bởi, khi tất cả qua đi, vẫn còn lời “cảm ơn” ở lại – đó là điều quý giá nhất.

Khi đề nghị chia tay bạn trai, tôi nói:

– Xin lỗi anh

Anh nói:

– Đừng xin lỗi. Anh chỉ muốn cảm ơn em.

Tôi không hiểu ý anh là gì. Trong suốt 3 năm yêu nhau, tôi không phải là một cô bạn gái hoàn hảo, nếu không muốn nói là rất đỏng đảnh và khó chiều.

Tôi hay giận dỗi những chuyện vặt vãnh, đòi hỏi những điều vô lý, anh đều kiên nhẫn và bao dung. 

Tôi luôn đến muộn nhưng lại nổi cáu nếu chẳng may anh đến trễ 10 phút.

Tôi thường xuyên đi chơi với bạn nhưng không muốn anh tụ tập bạn bè.

Tôi vẫn thường nói chuyện với những người bạn khác giới nhưng lại nổi cơn ghen khi anh trả lời tin nhắn của cô bạn đồng nghiệp.

Cuối cùng, khi bố mẹ muốn tôi phải kết hôn với một người khác, tôi đã chia tay anh. 

Sau tất cả, tôi cứ nghĩ anh sẽ oán hận, sẽ trách móc, nhưng không, câu duy nhất anh nói là “cảm ơn” và quay lưng bước đi. Chúng tôi cứ thế xa nhau, xa rất xa…

Khi tất cả qua đi, vẫn còn lời “cảm ơn” ở lại – đó là điều quý giá nhất.

Năm năm sau gặp lại, tôi đã có gia đình, anh cũng đã làm trưởng phòng một công ty có tiếng trong thành phố. Tôi hỏi anh tại sao năm xưa không trách tôi mà lại nói câu cảm ơn. Anh ôn tồn bảo:

– Khi nghe lời “xin lỗi”, tâm trạng sẽ rất nặng nề, anh không muốn kết thúc như vậy. Bởi anh thật lòng rất cảm ơn em.

– Anh cảm ơn em vì điều gì?

– Anh cảm ơn em vì đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu một gã sinh viên nghèo chẳng có gì trong tay. Cảm ơn em đã “khó chiều” để anh trưởng thành hơn, cảm ơn em đã hay giận dỗi để anh học được bao dung và trách nhiệm. Cuối cùng, cảm ơn em đã nói chia tay để anh biết rằng: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống và chúng ta vẫn còn rất nhiều lý do để tập sống tốt hơn mỗi ngày.

– Cảm ơn anh.

***

Khi có thể nói “cảm ơn” thì đừng nói “xin lỗi”

Khi bạn vừa đến muộn:

Đừng nói: “Xin lỗi tôi đến muộn”;

Hãy nói: “Cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi tôi”.

Khi làm lỡ thời gian của người khác:

Đừng nói: “Xin lỗi tôi chậm chạp quá”;

Hãy nói: “Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho tôi”.

(Ảnh: beyondorganicbaby.com)

Khi bạn vừa lỡ lời:

Đừng nói: “Xin lỗi tôi đã nói sai rồi”;

Hãy nói: “Cảm ơn đã hiểu cho tôi!”

Khi người khác lắng nghe bạn than vãn:

Đừng nói: “Xin lỗi đã khiến bạn mất nhiều thời gian”

Hãy nói: “Cảm ơn bạn đã lắng nghe tôi”.

Khi làm người khác thất vọng:

Đừng nói: “Xin lỗi vì đã luôn khiến bạn thất vọng”;

Hãy nói: “Cảm ơn bạn vì đã luôn kỳ vọng ở tôi”.

Khi một mối quan hệ kết thúc:

Đừng nói: “Xin lỗi đã làm bạn tổn thương”

Hãy nói: “Cảm ơn bạn vì đã yêu thương tôi”.

Khi còn có thể nói “cảm ơn”, mong bạn đừng nói “xin lỗi”. (Ảnh: kitchen idea)

Chúng ta thường được dạy rằng, làm sai thì hãy “xin lỗi”. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng với tôi, lời “cảm ơn” còn giá trị hơn rất nhiều. Khi nói cảm ơn bằng tất cả lòng cảm kích, điều đó có nghĩa bạn đang trao đi thông điệp: “Bạn thật là một người tốt”, và gián tiếp đưa ra một lời hứa: “Lần sau tôi nhất định sẽ không làm bạn thất vọng”. Người nghe sẽ cảm nhận được một năng lượng tích cực từ bạn và vui vẻ đón nhận hơn.

Thực ra, dù hoàn hảo đến đâu, cố gắng như thế nào, chúng ta đều có ít nhiều những lần làm tổn thương nhau; vậy nên, khi còn có thể nói “cảm ơn”, mong bạn đừng nói “xin lỗi”.

Hải Dương