Hình ảnh bác bảo vệ già cùng lời nhắn cảm động khiến nhiều người hoài niệm, nhớ về một thời học trò tinh nghịch xa xôi…

Cách đây vài hôm, bức ảnh chụp phía sau lưng bác bảo vệ khá lớn tuổi ở trường THPT Hiệp Hòa tại Bắc Giang đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mặc dù không chụp cận mặt nhưng hình ảnh này mang đến cho người xem một cảm giác về cái nhìn xa xăm, mong ngóng, chờ đợi. 

Bức ảnh bác bảo vệ già ngồi ở góc trường nhìn xa xăm về các cô cậu học trò gây bão mạng (Ảnh: LAT)

Chủ nhân của bức ảnh, bạn Lưu Tuấn Anh chia sẻ: Từ khi mới vào trường, em vẫn hay nghe những câu chuyện về bác, mọi người nói bác tốt bụng và thương học sinh lắm… Hôm mà em chụp bác là lúc chuẩn bị khai giảng đó ạ, bác ngồi một góc nhìn các anh chị lớp trên tập văn nghệ mà trông bác vui lắm. Nhưng ngoài sự vui vẻ ấy ra, em còn thấy được sự trầm lặng của bác vì những anh chị vừa ra trường”.

Được biết  bác bảo vệ làm việc tại trường cũng hơn chục năm rồi. Qua bao đời học sinh đến rồi đi, có lẽ bác cũng coi những cô bé, cậu bé ấy như con cháu trong nhà.

Tuấn Anh còn chia sẻ lời nhắn của bác với một học sinh cũ của trường “Bọn mày từ ngày ra trường ông cũng nhớ lắm, thi thoảng về thăm ông nhé”. Chỉ một câu nói vu vơ của bác cũng dường như chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Thời học sinh ai cũng đều giữ cho mình những kỷ niệm đẹp về thầy cô bạn bè, có ai còn nhớ tới bác bảo vệ già luôn vui cùng niềm vui của chúng ta, buồn khi thấy chúng ta ngỗ nghịch nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ đứng nhìn từ phía xa? 

“Bác bảo vệ” là một trong những ký ức tươi đẹp của nhiều người về quãng đời học sinh. (ảnh minh họa: Soha)

Bác bảo vệ là người ngày ngày luôn trực thật sớm để mở cửa cho các em vào trường; dù mưa hay nắng cũng sắp xếp bãi để xe gọn gàng để các em lấy xe thuận tiện; nhớ mặt từng đứa học sinh và tới buổi sáng lại nở nụ cười tươi rói khi thấy những cô cậu học trò nghịch ngợm, vui tươi đến trường.

Và nhiều người chắc hẳn cũng từng trải qua cảm xúc này, mấy năm rồi mới về trường, chỉ cần nói con từng học lớp này lớp này, bác bảo vệ lại cười thật tươi chào đón như thể bác luôn nhớ đến sự hiện diện của bạn, như thể bạn vẫn là còn là một cô cậu học sinh bé bỏng trong ngôi trường này. 

Bài đăng đã nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận, nó khiến không ít người rưng rưng nhớ lại kỷ niệm với bác bảo vệ trường mình. 

Bạn Thảo Anh viết: “Hôm nay trời mưa, thấy bác bảo vệ đứng ở cổng cầm ô. Chắc định che mưa cho đứa nào không có ô. Mặc dù mọi ngày bác hay mắng học sinh”.

“Cấp 3 trường mình cũng có hai bác bảo vệ. Một người nghiêm khắc nhưng dễ gần, người kia thì hài hước. Nói chung là bảo vệ trường mình gần gũi với học sinh lắm” – Mai Chi bình luận. 

Nguồn: ST 

 

Bạn đang đọc bài viết: “Hình ảnh bác bảo vệ già cùng lời nhắn cho cựu học sinh ‘thi thoảng về thăm ông nhé’ khiến nhiều người xúc động” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||ab2e68952__